S
sinceregirl
Guest
Nếu tình yêu -> hôn nhân thì mệt.HienMQ nói:có một thắc mắc nữa là: Sau Tình Yêu có mệt không?
các bác tiếp tục bàn vô nhé!
Nếu tình yêu -> chia tay thì không mệt.
Phải không các bác? :lol:
Nếu tình yêu -> hôn nhân thì mệt.HienMQ nói:có một thắc mắc nữa là: Sau Tình Yêu có mệt không?
các bác tiếp tục bàn vô nhé!
sinceregirl nói:Trường hợp tình yêu -> không yêu nữa -> tình bạn em gặp nhiều lắm.
Thế là tốt hay không tốt?
thì nó là "tình ...cũ" chứ tình gìbabyacc nói:Em vẫn nghe các vị tiền bối nói: " Tình cũ không rủ cũng tới"...Lúc này nó là tình gì nhỉ?....
Không dám nhận lời vàng ngọc của huynhVa Anh Toi nói:Hỏi chú ao2day thì biết
Anh Le nói:Em gái thật thà ơi, nếu mà đã nói là yêu mà break up thì...
I. Lý do internal:
1. Lý do là do một phía, mà như vậy thì giữa tình yêu và tình thù nó không cách nhau là mấy đâu;
2. Lý do từ hai phía, đã chán nhau tới mức break up thì cũng khó thành bạn lắm; Có thành thì cũng chỉ là dạng lửng lơ con cá vàng thôi.
II. Lý do ngoại cảnh
Trở thành bạn của nhau chắc cũng vì nối tiếc những gì đã qua, muốn lứu lại một chút gì đó... Đây là những mối tình đẹp và buồn.
Chưa chắc đã tốt, bởi mỗi người còn có tương lai, cuộc sống riêng của mình nữa chứ.
sinceregirl nói:Sao các bác toàn nghĩ đến chuyện tiêu cực thế. Em đã từng chứng kiến mà, họ vẫn có thể là bạn tốt của nhau đó thôi. Không sao cả!
cái ni thì chưa chắc à nghen.Anh Le nói:Trở thành bạn của nhau chắc cũng vì nối tiếc những gì đã qua, muốn lưu lại một chút gì đó... Đây là những mối tình đẹp và buồn.
giữa 2 người khác giới vẫn có một tình bạn, thậm chí còn đẹp hơn những người cùng giới. (trừ trường hợp một trong hai người cực xấu, và có ý đồ riêng ...:biggrinda )Anh Le nói:Em gái thật thà đã nghe câu "Không có tình bạn giữa hai người bạn khác giới, trừ khi một trong hai người cực xấu chưa" HI HI HI HI
Ối dào! Kinh nghiệp đầy mình! Trãi nghiệm đầy nhà! :dzo: nhétrang ba gia nói:Mệt chứ.
Riêng cái vụ chia tay tình yêu xong rồi đến hậu tình yêu là phải mất công buồn 1 thời gian vì thất tình và buồn khi mọi người đụng chạm vô nỗi đau mỗi khi hỏi "người yêu ko đón hả em?"
Sau 1 thời gian lại phải mất công lấp vô nỗi buồn đó "tưởng chừng ko chịu nổi đó" bằng 1 tình yêu khác => lại phải đi tìm.
Tìm được rùi lại phỉa mất công dạy dỗ,bổ sung,hoàn thiện tình yêu này hơn tình yêu trước,lại còn phải mất công đi giới thiệu với mọi người "đây là người yêu của em" kèm theo câu bỏ nhỏ "ko được nhắc đến thằng trước đâu đấy" trước khi người ta kịp hỏi "lần trước là anh khác cơ mà?"
Nói chung là rất nhiều công đoạn hậu tình yêu => rất mệt.
Mệt lắm chứ.letmyha nói:Ối dào! Kinh nghiệp đầy mình! Trãi nghiệm đầy nhà! :dzo: nhé
Mà Già này, cái đoạn dạy dỗ, bổ sung hoàn, hoàn thiện gì gì đấy....cũng đầy thú vị ấy chứ sao lại mệt nhỉ?! Hí hí
Qua bên "Võ đài kế toán /@?" khóa luôn hả! Được thôi, để bác khóa "Sau tình yêu có tình bạn không?" xong sang bên đó khóa cũng chưa muộn.:0frown:tocdai_friendly nói:Các bác này hay thật cứ đòi khoá topic của tui lại là sao
Các bác thắc mắc gì qua võ đài nhé
@@@ Lại cáu rồi đấy àh! Đừng để tư tưởng bị phân tâm trong trận đấu tới nhé! hihihihitocdai_friendly nói:Các bác này hay thật cứ đòi khoá topic của tui lại là sao
Các bác thắc mắc gì qua võ đài nhé