Tường thuật trực tuyến SN WKT Miền Bắc

Tường thuật trực tiếp: Giao lưu Cộng đồng WebKetoan & Học viện Tài Chính

14h20 Chương trình giao lưu được khởi động với các tiết mục văn nghệ rất đặc sắc của các bạn sinh viên Học viện tài chính:
Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe sự tự hào của các bạn sinh viên với ca khúc viết về mái trường thân yêu của mình: Học viện tài chính...
..Thật bất ngờ và thú vị khi lắng nghe ca khúc thứ 2: Đừng dừng chân. Các bạn có thấy quen không???Đây chính là ca khúc rất thành công của Sao mai điểm hẹn Hà Anh Tuấn đấy. Nhưng hôm nay, tại HVTC thì chúng ta lại được nghe một Đừng dừng chân rất mới lạ qua cách hát alcabenla của 3 bạn nữ xinh xắn...
...
12h45 Tiết mục văn nghệ đã khép lại để nhường sân khấu cho màn giao lưu chính...
Hôm nay có sự tham dự rất đông đủ của các "nhân vật" chủ chốt của cả hai bên nhé :D
..Nhiệt liệt chào mừng..các Mod...các thành viên của Webketoan (vỗ tay cứ gọi là... rào rào)...
...Nhiệt liệt chào mừng sự tham dự của các thầy cô Học viện....và tất cả các bạn sinh viên...
 
Ôi thía là miền Bắc đã khai... đao... ý quên....miền Bắc đã khai tiệc rồi cơ àh. Hic.......miền Nam còn phải đợi đến.... 21 tiếng 49 phút 50 giây nữa. Hic
 
Em có vinh dự được tham gia sinh nhật Webketoan tại trường tài chính, em tiếp ý kiến của các anh nhé:
Đại diện nhà tài trợ Fast Accounting với màn biểu diễn ca nhạc: tiết mục "hoa nắng" và đặc biệt thể hiện các bài hát rất hay của nhóm nhạc The Beatles làm cho cả hội trường trở lên phấn khích và vỗ tay rầm rầm.
 
Chẳng được đi thì ở nhà tưởng tượng vậy! Hic, chúc mọi người vui vẻ!

Chúc webketoan mãi mãi là sân chơi bổ ích cho mọi người!

Lớn mạnh cùng cộng đồng và năm tháng, webketoan của Katherine nhé!
 
Nhớ trường thân yêu quá !

Thật là tiếc quá, nếu mình ở Vn thì mình cũng đã tham gia rồi, hic xa trường đã hơn 4 năm rồi ko biết bây giờ trường mình có thay đổi gì ko nhỉ ? Có bạn nào tường thuật trực tiếp cho mọi người biết với, chắc giờ này đang hò hét ở sân vận động nhỉ ? Chúc các bạn vui vẻ nha ! Football :bigok:
 
Katherine nói:
Chẳng được đi thì ở nhà tưởng tượng vậy! Hic, chúc mọi người vui vẻ!

Chúc webketoan mãi mãi là sân chơi bổ ích cho mọi người!

Lớn mạnh cùng cộng đồng và năm tháng, webketoan của Katherine nhé!
Đồng cảnh ngộ,hix :beer:
 
THật xin lỗi pà con vì điều kiện phóng viên của WKT mải vui tham dự các chương trình của WKT nên không có thời gian để tường thuật dài dài để pà con ko đi phải mong ngóng.

Sau khi anh Khánh đại diện cho FAST hát bài hát chúc mừng sinh nhật WKT dưới tiếng vỗ tay rầm rầm của cả hội trường đã làm không khí của buổi giao lưu nóng lên thật sự.

Tiếp theo đó là pnphuong đã có một đôi lời tóm lược lịch sử phát triển, hình thành và quá trình hoạt động của WKT. Chương trình tiếp theo được thực hiện bởi một đội ca nhạc khá chuyên nghiệp của công ty FAST với những nhạc phẩm rất hay và đặc biệt là những bản nhạc nước ngoài được thể hiện với 2 cây ghi ta cự phách đã làm các sinh viên học viện tài chính và các thành viên có mặt dưới hội trường yêu cầu hát tiếp...
 
Sau màn ca nhạc ấn tượng là phần giao lưu về định hướng nghề nghiệp giữa các thành viên WKT và các sinh viên. Đã có rất nhiều các câu hỏi rất thông minh và mang tính thực tiễn cao được đặt ra cho các WKTers, những câu hỏi đều đã được các thành viên WKT trả lời thoả mãn được phần nào nhưng suy tư, trăn trở của các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên năm thứ 3, thứ 4, những người sắp phải đối diện với công việc thực tế.

Sau màn giao lưu là phần tốp ca hoành tráng của các WKTers, những con người đang ngày đêm cầy cục với những con số giờ đây trở thành những ca sĩ bất đắc dĩ với nhạc phẩm Hành khúc ngày và đêm. Tôi cũng không thể ngờ rằng với thời gian tập luyện ngắn và điều kiện không đầy đủ mà khi thể hiện anh chị em chúng ta lại hát đều đến thế...

Và phần thu hút và hấp dẫn nhất của chương trình đã đến, phải nói rằng MC của chúng ta hôm nay thật xinh xắn, duyên dáng và quá chuyên nghiệp vì vậy mà cả hội trường 700 của HVTC như vỡ tung bởi tiêng nói, tiếng cười và những cánh tay xung phong trả lời câu hỏi của BTC. Để có chương trình hoành tráng này, thành viên Lẻ của chúng ta đã phải thức trăng đêm để biên tập 20 câu hỏi của chương trình....
 
Chương trình giao lưu buổi chiều đã kết thúc bởi bài hát Hãy đến với những con người Việt Nam của Xuân Nghĩa được thể hiện bởi các thành viên WKT, phải nói rằng WKT của chúng ta có rất nhiều tài năng trên nhiều mặt trận.

Rời hội trường giao lưu là chương trinhg bóng đá, các cầu thủ của chúng ta hôm nay đã thể hiện hết mình và cuối cùng kết quả 6-1 nghiêng về đội WKT. Kể ra những chàng trai của chúng ta cũng máu lửa quá nên các em sinh viên đã không kịp trở tay:) Cũng phần nào anh em nghĩ trận giao hữu này có ít bia bọt nên đã "ra chân" hơi hoành tráng...

Trận bóng kết thúc cũng là lúc trời đã xẩm tối bởi HN đã chớm đầu đông nên trời tối sớm...

Buồn ngủ quá rồi mà tả đến đoạn ăn uống thì khó quá, nhường các pác khác tả tiếp nhỉ...
 
hôm nay, tất cả những ai có mặt đêu cảm thấy vui vẻ. Chúng ta sẽ càng cảm thấy muốn được gắn bó với Webketoan nhiều hơn nữa.
"Webketoan viva" :D
 
Back
Top