Bạn sẽ thế nào, khi chàng "bận"?

  • Thread starter Tran Thao Cuc
  • Ngày gửi
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
ao2day nói:
Và những khi đôi mình cùng hờn dỗi
Sợ em buồn anh nhận lỗi cho xong
....Nhưng mà anh vẫn nung nấu trong lòng
Sau thành vợ thì liệu hồn..cho chít!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
khoithuocbuontrongdem nói:
Sẽ giận chàng năm hôm cho bỏ tức:banana:
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Bạn làm thế nào khi chàng bận? ......Trả chàng về với sự bận rộn của chàng!
 
D

dinhphuong

Guest
30/11/06
13
0
0
TpHCM
Vay thi chuc chang hav a nice time thoi. Neu di chung voi chang thi chang se mat tu do voi dam ban va minh cung se cam thay lac long vi khong than lam voi dam ban cua chang. Va lai cang chan hon neu nhu trong dam ban cua chang chang co co gai nao de minh co the noi chien. :(.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Sao mọi người cứ đặt ra câu hỏi...gì đâu á! Chàng bận thì xem chàng bận gì, hãy động viên chàng trong những lúc bận rộn như thế. Đừng ích kỷ nghĩ rằng chàng không quan tâm tới mình. Hãy đặt hoàn cảnh của bạn vào hoàn cảnh của chàng và nhìn nhận một cách thật khách quan từ mọi góc độ...Để rồi bạn bạn phải làm gì...
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
41
Bamboo
Thông cảm khi chàng bận.Cuộc sống có phải ai cũng rỗi rãi đâu.Miễn là chàng đừng bỏ quên mình!
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
37
Sài Gòn
Em đồng ý kiến với chị Hạnh tá lả và anh Hứngh123, trừ khi chàng bận đi chơi vơi cô khác...
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Chàng bận là chuyện bình thường mà, mình cũng có lúc bận cơ mà.
Trong chuyện tình cảm phải có chút bao dung chia sẻ với nhau chứ.
Cứ nghi ngờ thì có lẽ tình cảm ấy dễ dàng lung lay lắm :ezpi_hear
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Nhưng nếu chàng cứ bận liên tục, nhất là vào ngày lễ ngày tết, ngày nghỉ cuối tuần thì cũng phải xem xét lại
 
N

ngochue

Guest
8/8/06
80
1
0
42
hanoi
Mình không biết mọi người nghĩ như thế nào! Nhưng nếu là mình thì mình sẽ tiếp tục gọi cho tới khi nào nghe máy và giải thích thật rõ mới thôi.
Sau trận đó khi gặp mình chắc phải ra ngô ra khoai một trận với mình. mà mục đích cuối cùng là lần sau dù làm gì thì chàng cũng phải thông báo lịch với mình trước đó. Chứ không để tình trạng gọi tới mà nói bận như bạn.
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
ngochue nói:
Mình không biết mọi người nghĩ như thế nào! Nhưng nếu là mình thì mình sẽ tiếp tục gọi cho tới khi nào nghe máy và giải thích thật rõ mới thôi.
Sau trận đó khi gặp mình chắc phải ra ngô ra khoai một trận với mình. mà mục đích cuối cùng là lần sau dù làm gì thì chàng cũng phải thông báo lịch với mình trước đó. Chứ không để tình trạng gọi tới mà nói bận như bạn.

Cô này sau này về quản chồng thì chắc ông chồng sẽ chết mất - Hoặc sau này nó trả thù cho thì có mà ôm gối mà khóc :eyepop:. Mà kiểu này thì thà độc thân còn hơn

Nói gì thì nói các cô cũng phải xác định rõ là những anh chàng đàn ông đích thực ngoài người iêu của mình ra bao giờ cũng có mối quan hệ bạn bè. Và họ biết lúc nào thì dành thời gian cho bạn, lúc nào dành thời gian cho người yêu (tất nhiên không thể biện minh cho chuyện bận liên tu ti bất tận được). Và thật may mắn cho cô nào xác định được rõ điều này sẽ thông cảm cho ông chồng sau ngày cưới sẽ có những cuộc gọi là bù khú với bạn bè mà không có vợ kèm cặp . Chứ còn phản ứng quyết liệt như mấy cô thôi thì thà không có người iêu còn hơn - và các cô càng vỡ mộng hơn khi ván đã đóng thuyền - hehe

Mấy anh chàng còn nói được anh bận với bạn chút ...tut...tut...còn hay hơn mấy anh suốt ngày chiều nhưng anh ấy "bận" những lúc các cô không gọi nhiều.
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
Tại sao lại ko gọi điện trước để thông báo với bạn gái rằng mình bận nhỉ? Cái cảm giác nghe điện thoại tút,,,tút sẽ tức mà muốn chết luôn ấy chứ? Bạn gái nào nếu yêu thật sự mà vượt qua được cảm giác này thì mình xin gọi bằng cụ. Yêu nhau là cảm thông, chia xẻ, vậy thì chỉ 10s một tin nhắn chẳng lẽ lại là không thể? Nếu bạn trai nào biết làm vậy đồng nghĩa với việc anh ta tôn trọng bạn gái của mình, tôn trọng bản thân mình, đó thực sự không phải là một điều khách sáo mà. Tôi còn nhớ cái cảm giác em trai mình đi chơi 11h đêm chưa về nhà, chưa gọi điện, lỡ có chuyện gì không may thì sẽ như thế nào?
 
Z

zhoulong

Trung cấp
1/11/06
95
0
0
Hà nội
www.chungta.com
Trùi, anh đang bị tắc đường có muốn kẹt cùng hôn ???
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
hungh123 nói:
Sao mọi người cứ đặt ra câu hỏi...gì đâu á! Chàng bận thì xem chàng bận gì, hãy động viên chàng trong những lúc bận rộn như thế. Đừng ích kỷ nghĩ rằng chàng không quan tâm tới mình. Hãy đặt hoàn cảnh của bạn vào hoàn cảnh của chàng và nhìn nhận một cách thật khách quan từ mọi góc độ...Để rồi bạn bạn phải làm gì...



Ông này nói đúng quá, hãy đặt bạn vào trường hợp mình thì sao????????? Lúc đó có đặt ra câu hỏi thế không??????
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
hungh123 nói:
Sao mọi người cứ đặt ra câu hỏi...gì đâu á! Chàng bận thì xem chàng bận gì, hãy động viên chàng trong những lúc bận rộn như thế. Đừng ích kỷ nghĩ rằng chàng không quan tâm tới mình. Hãy đặt hoàn cảnh của bạn vào hoàn cảnh của chàng và nhìn nhận một cách thật khách quan từ mọi góc độ...Để rồi bạn bạn phải làm gì...

Trước khi muốn nhận được sự cảm thông của người khác tại sao mình không làm như thế trước. Anh Hưng nhỉ? :imwithstu :imwithstu
Cái chính là hai người thế nào thôi chứ có bận đến mấy mà...thì cũng chẳng có lý do gì để không gặp cả
 
Sửa lần cuối:
N

ngochue

Guest
8/8/06
80
1
0
42
hanoi
Đồng chí PAT này hay nhỉ? Cánh con gái có cấm đàn ông không được quan hệ bạn bè đâu. Mà chỉ muốn họ tôn trọng chị em phụ nữ một chút. Đi đâu thì cũng nên cho người luôn luôn quan tâm tới minh biết chứ. Đồng chí cứ tưởng tượng cô bạn gái của đồng chí tự dưng ko thấy mặt, gọi điện cho cô ấy nhưng chỉ nhận được câu:" Em đang bận, thôi nhé!" . Hê!hê! đồng chí sẽ nghĩ gì?. Sẽ có vấn đề gì khi chỉ bứt thêm vài giây thôi để nói ra cái lý do bận chứ? Vậy thử hỏi không phải cho ra ngô ra khoai thì làm gì?
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
41
Bamboo
Chàng bận nhưng phải nói rõ là bận vấn đề gì? Dù sao cũng nên nói lý do một cách ngắn gọn.Chứ chỉ nói " anh bận, thôi nhé" thì mình muốn thông cảm lắm nhưng làm sao có thể thông cảm cho được.Thậm chí có thể bứt rứt, lại mất thêm thời gian, lại mất thêm tiền điện thoại....
Chuyện gì thì cũng phải rõ ràng!
 
Z

zhoulong

Trung cấp
1/11/06
95
0
0
Hà nội
www.chungta.com
Đồng ý phải làm ra ngô ra khoai vụ này, iêu nhau mà như thế thì không được. Ông ý ăn chả thì mình phải ăn giò. Các bác thấy thế nào .
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Người ta bảo yêu thì phải biết tôn trọng, thông cảm và chia sẻ cho nhau....
Khi yêu, trong đầu luôn có câu hỏi "giờ này người ấy đang làm gì nhỉ?, có nhớ mình không...vv & vv...." .Thông thường thì các đôi thường thông tin cho nhau bằng cách này or cách kia cho đối phương biết mình đang làm gì, ở đâu, với ai để cho người kia "yên tâm", và đó cũng là cách tạo dựng lòng tin cho nhau (Chả bít nói vậy có đúng ko, hic).
Còn chàng bỗng dưng biến mất (ko phải do 2 người giận hờn), gọi điện thoại chỉ thấy tiếng tút dài thì nên hiểu là chàng chẳng coi bạn ra gì đâu! Đó không phải là do chàng khéo hay không khéo (nghĩ vậy là lừa dối thực tại), đó là tình cảm của chàng dành cho bạn không nhiều.... bạn không phải là người quan trọng với anh ấy! Vậy thôi!
Nếu trường hợp đó kéo dài, hãy xem xét lại mối quan hệ của 2 người, xem xét lại bản thân và đừng cố gọi cho anh ấy nữa...
Ai cũng vậy thôi, khi yêu có ai lại muốn làm người yêu mình buồn cơ chứ?!
 
H

Hoangvn79

Cao cấp
26/6/06
629
0
0
HN
zhoulong nói:
Đồng ý phải làm ra ngô ra khoai vụ này, iêu nhau mà như thế thì không được. Ông ý ăn chả thì mình phải ăn giò. Các bác thấy thế nào .
Mang đậm chất tây phương quá.....
 

Xem nhiều