Bạn sẽ thế nào, khi chàng "bận"?

  • Thread starter Tran Thao Cuc
  • Ngày gửi
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
ngochue nói:
Đồng chí PAT này hay nhỉ? Cánh con gái có cấm đàn ông không được quan hệ bạn bè đâu. Mà chỉ muốn họ tôn trọng chị em phụ nữ một chút. Đi đâu thì cũng nên cho người luôn luôn quan tâm tới minh biết chứ. Đồng chí cứ tưởng tượng cô bạn gái của đồng chí tự dưng ko thấy mặt, gọi điện cho cô ấy nhưng chỉ nhận được câu:" Em đang bận, thôi nhé!" . Hê!hê! đồng chí sẽ nghĩ gì?. Sẽ có vấn đề gì khi chỉ bứt thêm vài giây thôi để nói ra cái lý do bận chứ? Vậy thử hỏi không phải cho ra ngô ra khoai thì làm gì?

Bạn gái này không biết có người yêu chưa mà kinh phết đấy, nếu mà tất cả đàn ông đều có quan điểm như mình và bác PAT thì chắc bạn gái này ''ống chề'' (hehe mình cũng ế luôn! Sợ gì!)
Mà bạn cẩn thận không nếu bạn có chồng sẽ là bảo mẫu của chồng hoặc sẽ thành sư tử Hà Đông...
Ac ac :cool2:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngochue

Guest
8/8/06
80
1
0
42
hanoi
hungh123 nói:
Bạn gái này không biết có người yêu chưa mà kinh phết đấy, nếu mà tất cả đàn ông đều có quan điểm như mình và bác PAT thì chắc bạn gái này ''ống chề'' (hehe mình cũng ế luôn! Sợ gì!)
Mà bạn cẩn thận không nếu bạn có chồng sẽ là bảo mẫu của chồng hoặc sẽ thành sư tử Hà Đông...
Ac ac :cool2:
Chính vì có quan điểm như 2 bạn mà mình dám chắc rằng 2 người vẫn đang alone. Hoặc nếu không thì người hai bạn gọi là người yêu đó họ chưa yêu bạn thật lòng đâu hay người đó chắc chắn đã từng khóc rất nhiều vì bạn rồi. Bạn là một người yêu tốt thì bạn có lỡ để cô bạn đó phải đau lòng vì bạn không?
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Nếu ổng bận...thì đúng là bực thiệt. Nhưng thu6 có 1 nguyên tắc là giận lắm nhưng phải nghe ổng giải thích cái đã, nếu hợp lý thì còn du di, chứ cái kiểu: Ờ ờ... hay Bận quá..chung chung như vậy, giận lắm đấy nhé...
Giận vậy, chứ nếu người ta quan tâm lại,hì hì, xí xóa cho anh nhỉ?:)
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
thu6tudo nói:
Nếu ổng bận...thì đúng là bực thiệt. Nhưng thu6 có 1 nguyên tắc là giận lắm nhưng phải nghe ổng giải thích cái đã, nếu hợp lý thì còn du di, chứ cái kiểu: Ờ ờ... hay Bận quá..chung chung như vậy, giận lắm đấy nhé...
Giận vậy, chứ nếu người ta quan tâm lại,hì hì, xí xóa cho anh nhỉ?:)
Ra là thế... chắc mấy lần trước em giận anh lắm nhỉ :freddy:
Mai mốt chắc anh phải tìm cách... đối phó với em thôi :biggrin: hoặc là tìm lý do nào đó để giải thích hoặc lo tranh thủ... quan tâm tới em lại vậy (ko cần biết là em cần quan tâm hay ko, canh em sơ hở là ... quan tâm liền :p )


(chạy thôi, ở lại không khéo bị oánh cũng nên :lol: )
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
cothant nói:
Ra là thế... chắc mấy lần trước em giận anh lắm nhỉ :freddy:
Mai mốt chắc anh phải tìm cách... đối phó với em thôi :biggrin: hoặc là tìm lý do nào đó để giải thích hoặc lo tranh thủ... quan tâm tới em lại vậy (ko cần biết là em cần quan tâm hay ko, canh em sơ hở là ... quan tâm liền :p )


(chạy thôi, ở lại không khéo bị oánh cũng nên :lol: )

xạo pà kố lun. Mún quan tâm bé thu6 thì seo hum qua đi ăn KFC với tui và bé, chú thí bé sơ hở không có xiền lẻ trả mừ không biết quan tâm trả lun giùm bé nữa :1108:
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Nếu yêu nhau thật lòng thì phải tin tưởng nhau mới bền vững, khi người ta bảo bận thì là bận, dù đó là lời nói thật lòng hay chỉ là một lời biện minh thì cũng phải chấp nhận mà thôi, gặng hỏi mãi chỉ nghe thêm vài câu khiến bản thân đau lòng hơn, nam nhi vốn có rất nhiều lý do để biện minh mà, nếu là em thì em chẳng gọi lại làm gì, cứ để cho người ta vui chơi buổi hôm đó với bạn bè cho người ta hãnh hiện với đám bạn,mình cũng không liên lạc gì sau cuộc vui của họ nữa,chẳng lẽ người đó không suy nghĩ và hiểu gì sao? để tự hiểu thì tốt hơn là tra hỏi, em nghĩ vậy có được tý nào không nhỉ?
 
B

blueremembrance

Trung cấp
maitrinh nói:
Nếu yêu nhau thật lòng thì phải tin tưởng nhau mới bền vững, khi người ta bảo bận thì là bận, dù đó là lời nói thật lòng hay chỉ là một lời biện minh thì cũng phải chấp nhận mà thôi, gặng hỏi mãi chỉ nghe thêm vài câu khiến bản thân đau lòng hơn, nam nhi vốn có rất nhiều lý do để biện minh mà, nếu là em thì em chẳng gọi lại làm gì, cứ để cho người ta vui chơi buổi hôm đó với bạn bè cho người ta hãnh hiện với đám bạn,mình cũng không liên lạc gì sau cuộc vui của họ nữa,chẳng lẽ người đó không suy nghĩ và hiểu gì sao? để tự hiểu thì tốt hơn là tra hỏi, em nghĩ vậy có được tý nào không nhỉ?

Đúng rồi đó. Đàn ông họ thích tự do, bạn bè tụ tập. Đàn ông có cái sĩ của người ta lớn lắm. Lúc nhậu nhẹt, tụ tập với bạn bè, họ hạnh phúc vì họ tỏ được cái oai của họ. Họ lớn tiếng, họ bình luận sôi nổi. Về với mình thì lại về với những gì đó đời thường, nhỏ bé hơn. Nên cũng nên để đàn ông họ có thế giới của riêng họ chứ. Miễn là họ tôn trọng mình, thương yêu mình thôi. Đừng quản lý người ta quá làm gì. Mình vẫn nói với bạn mình khi anh ấy thắc mắc tại sao mình lại rủ anh ấy đi massage, đi bar...Quản người đàn ông hay chăm sóc con cái về sau cũng thế. Giống như chơi thả diều ấy, cho bay lên cao, khi nào thấy chệch hướng thì từ từ kéo lại về phía mình thôi. Đòi hỏi trọn vẹn, hứa chỉ yêu mình thôi làm gì cho nó mệt người. Miến là trước mặt mình, anh ta là của mình, chỉ biết mình. Sau lưng mình rồi thì đừng control quá, chỉ làm sao đừng để mình biết, không nghe, không thấy gì thôi. Con người mà. Đôi khi cũng phải nổi loạn một chút. Biết giới hạn, điểm dừng, biết cái gì quý giá và không quý giá với mình là ổn thôi.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ơ thế mà chả thấy ai bàn về chuyện :

Đàn ông phải làm gì khi nàng BẬN ?????:banana:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đàn ông chả biết làm gì khi nàng "bận" cả......
Khổ thế đấy! đàn bà còn biết làm gì khi chàng bận, chứ ngược lại thì không...
 
B

blueremembrance

Trung cấp
cam_to_80 nói:
Ơ thế mà chả thấy ai bàn về chuyện :

Đàn ông phải làm gì khi nàng BẬN ?????:banana:

Nàng bận thì chàng ngồi khóc chứ làm gì nữa? Thử 2 ngày không có nàng xem? Nhà thì thành tổ..., ăn cơm thì không có, ăn phở thì hooc mon. Có mà chết không kịp ngáp chứ làm gì?
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
blueremembrance nói:
. Họ lớn tiếng, họ bình luận sôi nổi. Về với mình thì lại về với những gì đó đời thường, nhỏ bé hơn. Nên cũng nên để đàn ông họ có thế giới của riêng họ chứ. Miễn là họ tôn trọng mình, thương yêu mình thôi. Đừng quản lý người ta quá làm gì. Mình vẫn nói với bạn mình khi anh ấy thắc mắc tại sao mình lại rủ anh ấy đi massage, đi bar...Quản người đàn ông hay chăm sóc con cái về sau cũng thế. Giống như chơi thả diều ấy, cho bay lên cao, khi nào thấy chệch hướng thì từ từ kéo lại về phía mình thôi. Đòi hỏi trọn vẹn, hứa chỉ yêu mình thôi làm gì cho nó mệt người. Miến là trước mặt mình, anh ta là của mình, chỉ biết mình. Sau lưng mình rồi thì đừng control quá, chỉ làm sao đừng để mình biết, không nghe, không thấy gì thôi. Con người mà. Đôi khi cũng phải nổi loạn một chút. Biết giới hạn, điểm dừng, biết cái gì quý giá và không quý giá với mình là ổn thôi.
Các bạn nữ nên đọc bài này của blure nhé. Thế này được gọi là "lạt mềm buộc chặt đấy". Gần Tết nữa rồi - Ai mà chả biết lạt giang mỏng nhúng thêm tý nước cho mềm thì gói bánh chưng là tuyệt cú mèo.
blueremembrance nói:
Đúng rồi đó. Đàn ông họ thích tự do, bạn bè tụ tập. Đàn ông có cái sĩ của người ta lớn lắm. Lúc nhậu nhẹt, tụ tập với bạn bè, họ hạnh phúc vì họ tỏ được cái oai của họ
Các cô hôm nào cho đi nhậu với đối tác là khách hàng tiềm năng một tuần liên tục là hiểu ngay cái khổ của cánh đàn ông ngay ấy mà. Nhiều khi nhớ bài "ước gì" mà Mỹ Tâm cứ véo von suốt. "ước gì ta được không phải nhậu", " Ước gì ta bên em giờ này...", "Ước gì em hiểu nỗi khổ này :food-smil..." hehe .
ngochue nói:
Chính vì có quan điểm như 2 bạn mà mình dám chắc rằng 2 người vẫn đang alone. Hoặc nếu không thì người hai bạn gọi là người yêu đó họ chưa yêu bạn thật lòng đâu hay người đó chắc chắn đã từng khóc rất nhiều vì bạn rồi. Bạn là một người yêu tốt thì bạn có lỡ để cô bạn đó phải đau lòng vì bạn không?
Không biết hung123 thế nào chứ đồng chi PAT đúng là "dám chắc rằng là người vẫn đang alone" đấy. May mà chỉ dám nói trên 4r này chứ không phải về mua áo chống đạn và mũ giáp trùm đầu chứ không sẽ bị chém bay cổ ngay
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Chẳng giữ được thì mới nói lớn tiếng vậy thôi, chứ thường xuyên ở gần xem sao, có mà hơn thành phố Hà Đông.
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Hoadonbanle nói:
Chẳng giữ được thì mới nói lớn tiếng vậy thôi, chứ thường xuyên ở gần xem sao, có mà hơn thành phố Hà Đông.

Ơ hay nhỉ.Cái anh này lạ chửa kìa. Nhà em liên quan gì đến Hà Đông đâu. Em là bluere chứ có phải cam_nho đâu mà ra chợ Hà Đông nhỉ anh cam_to nhỉ.
Còn hơn anh lẻ chẳng có gì mà giữ ấy. Em không giữ sao chẳng thấy mất nhỉ. Sao bảo có chồng đi xa như để xe bozo ngoài hồ không khóa???Sao không lấy đi để em tơ tưởng đến anh cho xong.Hehee.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
blueremembrance nói:
Ơ hay nhỉ.Cái anh này lạ chửa kìa. Nhà em liên quan gì đến Hà Đông đâu. Em là bluere chứ có phải cam_nho đâu mà ra chợ Hà Đông nhỉ anh cam_to nhỉ.
Còn hơn anh lẻ chẳng có gì mà giữ ấy. Em không giữ sao chẳng thấy mất nhỉ. Sao bảo có chồng đi xa như để xe bozo ngoài hồ không khóa???Sao không lấy đi để em tơ tưởng đến anh cho xong.Hehee.
Đâu đâu?
Để xe ở chỗ nào để anh dắt về......
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hic nghe mọi người nói thấy hay lắm lắm! Nhất là blue!

Ngày xưa, một anh bạn có send cho let một link, nội dung là người ta phỏng vấn một cô doanh nhân bí quyết giữ được chồng là một anh chàng người mẫu nổi tiếng nhỏ hơn cô doanh nhân đến gần 10 tuổi, trong ấy anh chàng người mẫu có bảo thương nhất, quý nhất, yêu nhất và nhớ nhất là... một hôm anh ta đi diễn về, sau đó tụ tập đi chơi với bạn diễn đến gần sáng mới về nhà mà quên gọi điện thoại bảo cho vợ biết, về đến nhà thấy vợ đang ngồi trên ghế salon chờ để... hỏi anh đi chơi với bạn có vui không? anh ăn thêm gì không để em chuẩn bị?... từ đó về sau anh chàng chồng không dám về nhà muộn nữa, nếu có thì luôn gọi báo cho vợ ngủ trước.

Không biết đến giờ đã học hỏi được gì chưa nữa?! :wall: Trong đầu vẫn có ý nghĩ là sẽ làm được như thế, và còn phải làm được thế này, thế này, thế này... xong tìm mãi chả ra được 1 người cho mình thực hành. hè hè

Ghi nhớ việc làm của chị blue!

Nhớ lời PAT dạy: "Lạt mềm buộc chặt"!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Không biết đến giờ đã học hỏi được gì chưa nữa?! :wall: Trong đầu vẫn có ý nghĩ là sẽ làm được như thế, và còn phải làm được thế này, thế này, thế này... xong tìm mãi chả ra được 1 người cho mình thực hành. hè hè

Ghi nhớ việc làm của chị blue!

Nhớ lời PAT dạy: "Lạt mềm buộc chặt"![/QUOTE]

Rõ điêu :wall: :wall: :wall: :wall:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
luckygirl85 nói:
Rõ điêu :wall: :wall: :wall: :wall:
Hic điêu là điêu thế nào nhỉ!? :wall: let đang nói thật mà em sao lại bảo let điêu thế?! huhuhuhu có anh nào không đứng ra làm nhân chứng cho let vụ này với!
 
B

blueremembrance

Trung cấp
tranchan79 nói:
Đâu đâu?
Để xe ở chỗ nào để anh dắt về......

Hic hic. Cái đấy...hic...hôm...ở bờ hồ...hic...anh lẻ anh ấy...ấy mất của em rồi.:inlove:
 
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
Haha. Anh lẻ lấy mất cái quý giá hay không quý giá của em
blueremembrance nói:
cái gì quý giá và không quý giá.
thích thật đấy mất ngay tại bờ hồ hả, cũng hương đồng gió nội gớm.
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Nguyet huong nói:
Haha. Anh lẻ lấy mất cái quý giá hay không quý giá của em
thích thật đấy mất ngay tại bờ hồ hả, cũng hương đồng gió nội gớm.

Ngày bố mẹ em còn đang iu nhau, có xe đấy là oai lắm. Cả đời người đó ạ. Quý lắm ạ. Lúc bị lấy mất bần thần người ra, nhớ gì nữa mà hưởng hương đồng với chẳng gió nội ạ.:wall:
 

Xem nhiều