Mình à, mới ra trường thì thấy Kiểm toán nó hay hay, vậy là về ngồi cày khoảng 2 tháng củng cố lại kiến thức và đi thi. Năm đó thi thì ngỡ là mình trượt đầu tiên vì ko cảm thấy tự tin lắm, có 125 người thi mà lấy 5 người. Mình đi thi và xem kết quả => Qua vòng 1 => Đến phòng Vấn nghiệp vụ => Qua vòng 2 => Phỏng vấn tiếp English và Tin => Qua vòng 3 => Thế là chui đầu vào cái ngành kiểm toán đầy gian khổ từ đây.
Năm đầu tiên đầy gian khổ, làm đủ việc: Chuyển phát nhanh (đi đưa báo cáo gấp này), nhân viên tạp vụ (dọn dẹp văn phòng, hút bụi), học kiếm tiền nếu thất nghiệp (pho to và đóng gáy xoắn.....), làm việc cày gần như nhiều đêm không ngủ...............
Có bài hát về nghề tặng các bạn:
[video=youtube;mK3CcbboS60]http://www.youtube.com/watch?v=mK3CcbboS60[/video]
Vậy là đến giờ đã được 5 năm rồi. Mình có một số ý kiến muốn các bạn mởi ra trường học hỏi
- Khi học kiến thức ở trường, các bạn hãy học hiểu chứ đừng học vẹt (ngày trước mình học ko nhớ lắm, thấy các bạn ấy thầy cô cứ đọc là ghi nợ nơ có có, mình bảo siêu thế nhưng đó là học vẹt. khi có một định khoản các bạn cần hiểu bản chất vì sao lại như vậy: Vì sao lại là Nợ 111 và Có 112 chưa không phải nhớ nghiệp vụ là Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ là ghi Nợ 111/Có 112 nhé)
- Học english để có thể có việc tốt hơn và lương cao hơn
- Học kiến thức xã hội và tham gia các khóa học về kỹ năng (free thì càng tốt) để có một kỹ năng ứng xử và phản ứng tốt nhất
- Học cách làm việc theo nhóm hoặc cá nhân. Hiện giờ các công ty tuyển dụng đều đánh giá các bạn sinh viên mới ra trường làm cá nhân thì tốt nhưng làm nhóm thì ko tốt (nếu không muốn dùng từ là yếu)
- Tích cực tham gia hoạt động xã hội
Với từng đó cái mình nghĩ các bạn sẽ có một công việc tốt
Chúc các em sinh viên mới ra trường sớm tìm được công việc mong muốn