Đúng là một Sinh Nhật không-thể-quên.
Hôm nay cothant đã nhận được thật nhiều tin nhắn: điện thoại, yahoo, mail và hơn hết là những lời chúc mừng chúc mừng SN, thật là vui.
Dạo gần đây thật sự cothant ít nhiều có lơ là với web, và hôm nay, nhận được những tình cảm của mọi người, cothant cảm thấy xúc động lắm lắm, cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Hôm nay, với cothant, sau tất cả những chuyện xảy ra, có lẽ sẽ là một SN đáng nhớ nhất từ trước tới giờ.
P/s: cám ơn Zz, KD thật nhiều, và nhất là phuongvpm, hix, nhà xa thế cơ mà. (ơ mà này, cho tui hỏi tí, ko biết bà mua chai sữa rữa mặt clean&clear cho tui làm gì
)