Có Lúc Nào đó Bạn Có Nhớ Những Kỉ Niệm đã Qua Không???

  • Thread starter khoithuocbuontrongdem
  • Ngày gửi
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Có đôi lúc vô tình gặp một hình ảnh nào đó, nghe một đoạn nhạc nào đó, kỷ niệm cũ lại hiện ra trước mắt. Càng nhói lòng hơn khi người cũ đã trở về với cát bụi ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
R

Roadbrowser

Trung cấp
19/9/04
128
2
18
46
Far from Thanh Hóa City.
Tự nhủ với lòng hãy cố gắng trân trọng những cơ hội hiếm hoi mà cuộc sống mang lại cho mình.

Anh biết mình đã sai và giờ đây, từ sâu thẳm trong lòng anh đang cảm nhận được một sự mất mát lớn lao. Anh tiếp tục sống với suy nghĩ cái gì đã ra đi nghĩa là không phải của mình. Suy nghĩ đấy giúp anh giữ được cân bằng trong cuộc sống nhưng trong lòng anh thật trống trải. Và anh biết như thế em sẽ không phải áy náy và lo nghĩ về anh.
Cầu chúc em được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
"Thượng đế sinh ra đàn bà để dụ dổ đàn ông, và sinh ra đàn ông để lừa gạt đàn bà, và để cho hai chúng nó cắn xé nhau". Cứ thế mà sống mà tìm quên mà vượt qua tất cả nhé.!

"Cuộc sống là một cực hình ghê tởm. Ơn Chúa, tôi chỉ đủ can đảm đi men bên rìa của cuộc sống" (trích trong Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai)./.

"Nếu thượng đế cướp đi cái gì to cho là quí giá, thì người sẽ ban cho ta cái quí giá hơn"./.

Hy vọng những người đồng cảnh ngộ sẽ tìm ra được một chút chân lý nào đó trong những câu nói trên để sưởi ấm tâm hồn, và vượt qua tất cả./.:dogrun:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
"Thượng đế sinh ra đàn bà để dụ dổ đàn ông, và sinh ra đàn ông để lừa gạt đàn bà, và để cho hai chúng nó cắn xé nhau". Cứ thế mà sống mà tìm quên mà vượt qua tất cả nhé.!

"Cuộc sống là một cực hình ghê tởm. Ơn Chúa, tôi chỉ đủ can đảm đi men bên rìa của cuộc sống" (trích trong Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai)./.

"Nếu thượng đế cướp đi cái gì to cho là quí giá, thì người sẽ ban cho ta cái quí giá hơn"./.

Hy vọng những người đồng cảnh ngộ sẽ tìm ra được một chút chân lý nào đó trong những câu nói trên để sưởi ấm tâm hồn, và vượt qua tất cả./.:dogrun:
Ông này hận đời - hận đàn bà hay sao mà giọng văn có vẻ ấm ức thế...hic. Lần sau có copy & paste thì nhớ sửa lại cái dấu nhá...nhức mắt wá trời !:043:
 
M

moneyloan48

Guest
13/11/06
0
0
0
40
HCM
Mai anh về. A đã không chào e 1 tiếng.
Sáng nay đi làm, cảm giác lạnh len vào cơ thể em. Nhưng e vẫn thấy ấm áp và dễ chịu hơn sự lạnh lùng của a giành cho e. Đã hơn 1 tháng, đủ lâu để anh quên hết chưa, với e như mới đây thôi, nhưng mọi thứ đã trở lại bình thường với e rùi, cám ơn thời gian nhé: “ lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhận ra ô nắng lên rồi...”
 
X

Xia yng chang

Guest
14/4/08
15
0
0
TP Ninh Bình
Có đôi lúc vô tình gặp một hình ảnh nào đó, nghe một đoạn nhạc nào đó, kỷ niệm cũ lại hiện ra trước mắt. Càng nhói lòng hơn khi người cũ đã trở về với cát bụi ...

tặng cóc 1 câu chuyện thế này:
...Cô lặng đi nhìn anh. Anh đang cẩn thận gấp lại bộ đồ phụ nữ ,nâng niu trân trọng và ngắm nghía, trầm ngâm rất lâu trước khi đặt nó vào trong quan tài chị- người vợ dấu yêu của anh. rồi anh nói với cô mà như nói với chính mình: bộ đồ này tôi mua tặng cô ấy 2 năm trước nhân dịp tôi đi công tác nước ngoài. nhiều lần tôi hỏi cô ấy sao chưa mặc nhưng cô ấy trả lời, em muốn để dành mặc trong 1 dịp đặc biệt. Kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật tôi,cô ấy, con tôi... cô ấy vẫn chưa mặc và bảo chưa đặc biệt. giờ thì ko còn cơ hội nào khác nữa rồi và có lẽ đây là dịp đặc biệt cuối cùng như cô ấy nói- lúc đã sang thế giới bên kia....
nói xong anh lặng người đi và khóc.....
kể từ đó, cô ko bao giờ còn phải quá bận tâm về ngày mai. Cô ăn những gì mình thích, mua và mặc ngay những bộ đồ mới nhất của mình mà ko cần phải đợi khi có dịp nào đó mới mang ra mặc như trước kia cô vẫn làm, làm ngay những việc trong khả năng cho phép và phạm vi tài chính hợp lý của mình... mỗi sáng thức giấc, nhìn qua của sổ ngắm bình minh đang lên, cô biết mìng sẽ có thêm 1 ngày mới tươi đẹp.....
ĐỪNG ĐẮM CHÌM MÃI SUY NGHĨ VỀ QUÁ KHỨ. ĐỪNG ĐỂ ĐẾN MAI NHỮNG VIỆC BẠN CÓ THỂ LÀM NGAY TRONG NGÀY HÔM NAY. VỚI CHÚNG TA, MỖI NGÀY ĐỀU LÀ MỘT DỊP, MỘT CƠ HỘI ĐẶC BIỆT. NẾU TA KO BIẾT CÁCH SỬ DỤNG CƠ HỘI ĐÓ NGAY VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ NÓ, BIẾT ĐÂU SẼ KO CÒN CÓ NGÀY MAI.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
36
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
TO: ....

Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ. Hãy lấy quá khứ làm đòn bẩy cho ngày mai tươi sáng! Tớ tin cậu làm được!
 
S

sakura0102

Guest
14/5/08
16
0
0
Ha noi
Mối tình đầu.
Khi đông về cũng là khi em nhớ anh đến cồn cào da diết.Mùa đông năm ấy,mình tay trong tay anh vẫn thường hát cho em nghe "Mãi mãi một tình yêu" và em tưởng rằng tình yêu của anh giành cho em cũng như bài hát đó.Vậy mà không phải như em nghĩ...em đã quá tin vào tình yêu anh giành cho em để giờ đây đã gần 2 năm trôi qua em vẫn chưa thể tha thứ cho anh để lòng mình thanh thản hơn.
xin quá khứ hãy ngủ yên.
 
N

nhatkhoi

Sơ cấp
11/12/08
11
0
1
Sài Gòn
Quá khứ đã qua sẽ mãi là quá khứ vì " có ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông" đâu. Kỷ niệm xưa thoáng hiện về khi bắt chợt bắt gặp những gì đó thuộc về kỷ niệm, rồi cũng chặc lưỡi để mà tiếc nuối hay đơn giản chỉ là vì quán tính. Âu cũng là một lẻ thường tình, những giây phút xao lòng!
 
Vũ Chung Tiến

Vũ Chung Tiến

Guest
15/4/17
3
1
1
Lâm Đông
TÌM EM TRONG MIỀN KÝ ỨC..!

Tôi lục tìm trong kí ức những hình ảnh thân quen ngày nào, ngày tôi cùng em lang thang trong cơn mưa chiều nhè nhẹ, ngày ấy mùa thu đẹp lắm, chiếc lá vàng rơi tôi cũng có thể viết thành một bài thơ tặng em, mùa thu se buồn nhưng lại đẹp đến nao lòng. Ngồi bên em khi hoàng hôn dần khuất, trái tim tôi bàng hoàng nhận ra " hạnh phúc thật sự nhẹ nhàng khi em bên tôi", tôi cười nhìn mái tóc đen buông dài, em bỗng đẹp như một nàng tiên trong mắt tôi.

Rồi em đi bất ngờ không một lời từ biệt, để mùa xuân lá vàng heo hắt, một cánh hoa mai rụng nhanh trong cơn gió chiều, một giọt nước mắt rơi trong cơn mưa,để lòng nặng trĩu, mùa xuân không còn đẹp, mùa xuân lạnh giá,rồi mùa hè tới ,những con đường đầy nắng ,nắng oi ả ,nắng chói chang và lòng nguoi ngập nắng ,con đường tôi đi mang tên " độc bộ " .Tôi biết tìm lại nơi đâu bầu trời trong xanh ngày ấy, ngày em vẫn còn bên tôi.

Tôi không trách em, không trách đời, tôi chỉ trách tôi ngu ngơ dại khờ quẩn quanh trong trò chơi tình ái mà em dành tặng tôi, để bây giờ trái tim vẫn đau khi ai đó nhắc đến em, ừ thì tôi yêu em, một tình yêu không bao giờ đúng nơi.Những giọt nước mắt vẫn rơi lặng thầm từng đêm khi chỉ còn tôi và căn phòng vắng, căn phòng mưa rơi phải ko em?


P/S : 14/4 Black Day "Valentine đen" Ngồi buồn hồi nhớ lại những kỉ niệm , đăng ở đây cũng thấy nhẹ lòng hơn như có người chia sẻ...!
 
Sửa lần cuối:
kiristbn

kiristbn

AirBlade.... Specialist :D
CHIẾC Ô - UMBRELLA
Hơi ấm từ tay em nhẹ nhàng truyền sang anh
Nhưng anh nhận thấy rằng em đang khẽ run, tại sao vậy nhỉ
Trông em như có vẻ đang sắp nói gì đó, nhưng chẳng lời nào được tuôn ra
Và anh cứ nhìn mãi nét mặt của em
Chỉ có những lời tạm biệt run rẩy
Anh đã từng tin rằng
Những ngày hè này sẽ tiếp tục mãi
Lời hứa ta trao nhau ngày ấy
Vẫn còn ràng buộc anh
Vừa nãy khi cơn mưa rào ngày hè tuôn đổ
Đôi ta vai kề vai dưới một chiếc ô trên đường về
Và hẹn rằng sẽ gặp lại nhé
Anh cứ mãi theo đuổi kiếm tìm
Bóng hình em mà anh đã đánh mất
Và định mệnh đôi ta đứng mãi từ ngày đó
Mãi mãi trong tim
Cho đến ngày chúng ta gặp nhau
Anh sẽ nhớ mãi về em...
:rolleyes::rolleyes:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA