Cô ấy mang thai với người tình cũ

  • Thread starter thanhvunt
  • Ngày gửi
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
ciao nói:
Mình nghĩ rằng người con gái nên hoãn đám cưới lại, có thể lúc này người chồng tương lai tha thứ, nhưng liệu sau này, những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt thì sao nhỉ???
Ừ, mà Ka nghĩ người con gái đó không nên mong chờ sự tha thứ của người đàn ông với một việc "tày trời" như thế!
Có thể anh ấy quá tốt hoặc quá yêu cô ấy thì anh ấy có thể chấp nhận lúc đó... nhưng điều đó sẽ ám ảnh cả hai người mãi mãi.... Kể cả lúc rất hạnh phúc thì trong lòng người đàn ông kia có chạnh lòng không không nhỉ? Cô ấy thì cả đời day dứt với người chồng của mình.... Và đứa bé đó sinh ra đời như một "sản phẩm" của tội lỗi... Hic, nghĩ đến đã sợ rùi....
Tóm lại đây là một tình huống quá không bình thường đối với tư tưởng của người Phương Đông. Sống đâu theo đó, theo Ka thì nên chấm dứt.Cưới xin gì! Hic.Mọi chuyện tính sau...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

Lê Trung Nguyên

Trung cấp
7/3/06
76
0
6
Nha Trang
hatuanh nói:
Phải xét nhiều trường hợp chứ? Nếu cô gái kia là người có thể từ bỏ được đứa bé kia hẳn cô ấy là người thất đức, cô ấy nói chuyện này với anh chồng sắp cưới là mong tìm đựoc một giải pháp, sẽ như thế nào nếu cô ta mang thai mà không có chồng. Vậy thì giải pháp đưa ra ở đây là cứ kết hôn (cho đứa con có giấy khai sinh, vì tương lai con em chúng ta mà), sau đó thì ly hôn (nếu cảm thấy ko sống với nhau)
Cứ như thế này thì công việc của tòa đã bận rộn lại ngày càng bận rộn, và như thế thì quá lộn xộn, dẹp không cưới xin gì cả làm phiền người khác, chạy mất dép thôi :dogrun:
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,077
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Lê Trung Nguyên nói:
Cứ như thế này thì công việc của tòa đã bận rộn lại ngày càng bận rộn, và như thế thì quá lộn xộn, dẹp không cưới xin gì cả làm phiền người khác, chạy mất dép thôi :dogrun:
Ối anh ơi, tòa xử thì thu án phí cơ mà, bận rộn mà có tiền thì càng bận càng thích chứ anh. Chỉ có điều nó liên quan đến tài sản nên khi ly hôn chuyện chia tài sản là chuyện mệt mỏi đau đầu. Giả sử anh chàng kia có tài sản lớn và cô nàng thì chỉ bình bình đủ ăn thì phải nghĩ đến chuyện biết đâu mình đang bị lợi dụng thì sao ạ. :lol:

Cái cô bé kia cứ nghĩ kết hôn và ly hôn dễ như uống bia cho say rồi ói ra vậy :1108:
 
Tran Thao Cuc

Tran Thao Cuc

Guest
15/8/06
76
0
0
Sai Gon
Theo mình, là người có lỗi thì tự cô gái phải có giải pháp cho mình. Nếu là người mạnh mẽ, hãy giữ lại đứa con và nuôi bé thành người. Hãy tạo niềm vui mới cho mình bên con cái. Nếu cô gái là người không mạnh mẽ, cô ấy phải tự quyết định giữ hay không giữ lại con của mình. Thời gian quá khứ sẽ dần phai, hãy làm lại cuộc đời mình với một tương lai mới.
Sự tha thứ nào cũng có chừng mực. Đối với vấn đề này, không phải là đàn ông mà ngay cả phụ nữ chúng ta cũng không thể nào chấp nhận được trong tư tưởng. Ngoài mặt có thể là sự chịu đựng, nhưng trong suy nghĩ làm sao tránh những lúc đau lòng vì bị phản bội...
Đối với người đàn ông ấy, anh ta có thể chấp nhận vì sự thương cảm cho hoàn cảnh của người vợ sắp cưới, nhưng quá khứ này, liệu anh ta có thể quên đi? Nó không phải là tai nạn, nó không có hoàn cảnh khắc nghiệt... nó không có một lý do nào để có thể biện minh cho sự buông thả của người vợ sắp cưới... Điều lịch sự tối đa mà anh ấy có thể làm cho cô là sự chia tay lặng lẽ và dấu kín bí mật của cô. Anh ấy sẽ rất đau, nhưng rồi cuộc sống sẽ cuốn đi những ưu phiền đó.
Nếu thật sự hai người đó không thể sống thiếu nhau, thời gian sẽ làm họ nhận ra điều đó, và sự tha thứ đã qua kiểm chứng vẫn tốt hơn một quyết định vội vàng.
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
43
Hà Nội
Lê Trung Nguyên nói:
Cứ như thế này thì công việc của tòa đã bận rộn lại ngày càng bận rộn, và như thế thì quá lộn xộn, dẹp không cưới xin gì cả làm phiền người khác, chạy mất dép thôi :dogrun:
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
Không hiểu được nhưng mà mình thì nghĩ đó là tại mình hết.
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Nếu tôi là cô ấy, không van xin, không năn nỉ, tôi sẽ lên tiếng chia tay để giữ chút lòng tự trọng. Chẳng cần ai phải chia sẻ điều này để thiên hạ "bàn ra tán vào", biết rằng sẽ đau nhưng cũng phải chấp nhận vì những lỗi lầm mà mình trót mang.

Nếu tôi là anh ấy, ngay bây giờ đừng nên nói gì cả, hãy để cho thời gian lắng đọng mà xem xét lại lòng mình: tùy theo tình yêu trong tôi có đủ lớn mạnh, có đủ bản lĩnh, có đủ tấm lòng để có thể sống và chấp nhận được không... nếu đã "lỡ" làm 1 người đàn ông vị tha thì cũng phải đóng tốt vai trò này, tất nhiên cũng có khó chịu khi nghĩ về chuyện cũ, đã bỏ thì bỏ luôn và không nên nhắc lại.

Hãy để mọi thứ đến một cách tự nhiên, đừng gượng ép bất cứ điều gì cả, cũng đừng tỏ vẻ cao thượng để được tiếng thơm, hãy sống thật với con tim của mình, hạnh phúc là của chính mình, đừng vì những lời bình luận làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Yêu đương là chuyện của 2 người, giải quyết thế nào thì tự chính mình quyết định lấy, nếu là tôi - tôi sẽ làm như thế.

"Ghét nhau ghét cả đường đi
Thương nhau, thương cả tôn ti họ hàng"
:1nono:
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
43
Hà Nội
HoàiTịnhPhương nói:
Nếu tôi là cô ấy, không van xin, không năn nỉ, tôi sẽ lên tiếng chia tay để giữ chút lòng tự trọng. Chẳng cần ai phải chia sẻ điều này để thiên hạ "bàn ra tán vào", biết rằng sẽ đau nhưng cũng phải chấp nhận vì những lỗi lầm mà mình trót mang.

Nếu tôi là anh ấy, ngay bây giờ đừng nên nói gì cả, hãy để cho thời gian lắng đọng mà xem xét lại lòng mình: tùy theo tình yêu trong tôi có đủ lớn mạnh, có đủ bản lĩnh, có đủ tấm lòng để có thể sống và chấp nhận được không... nếu đã "lỡ" làm 1 người đàn ông vị tha thì cũng phải đóng tốt vai trò này, tất nhiên cũng có khó chịu khi nghĩ về chuyện cũ, đã bỏ thì bỏ luôn và không nên nhắc lại.

Hãy để mọi thứ đến một cách tự nhiên, đừng gượng ép bất cứ điều gì cả, cũng đừng tỏ vẻ cao thượng để được tiếng thơm, hãy sống thật với con tim của mình, hạnh phúc là của chính mình, đừng vì những lời bình luận làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Yêu đương là chuyện của 2 người, giải quyết thế nào thì tự chính mình quyết định lấy, nếu là tôi - tôi sẽ làm như thế.

"Ghét nhau ghét cả đường đi
Thương nhau, thương cả tôn ti họ hàng"
:1nono:

Vì bạn không phải là cô ấy nên bạn sẽ làm vậy vì bạn là bạn mà, nhưng suy cho cùng mình đồng ý với cách giải quyết này, tự hai người phải lựa chọn cách giải quyết cho mình, phải sống vì bản thân mình chứ không phải vì lời ra tiếng vào của thiên hạ, hạnh phúc hay không cũng do chính bản thân mình tạo ra, nếu cảm thấy không vượt qua được thì chia tay.
Cái bác gì đó bác nghĩ sai rồi, hôn nhân không phải là cốc bia nhưng trong những trường hợp ngoại lệ nó cũng là một cách giải quyết đấy chứ? Nếu sống được với nhau thì ko phải bàn nhưng nếu không được thì cho chính người đàn ông kia một sự giải thoát trong suy nghĩ và tình cảm, sẽ thật là buồn nếu cứ mang theo sự day dứt bên mình, bởi vì suy đến cùng anh ta yêu cô ta mà
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Em đọc thấy nhiều ý kiến quan liêu nhỉ?!
Ví dụ như một ai đó đã nói: "cô ấy là dân trí thức cơ mà" Trí thức thì đã sao nào. Em chưa trải đời nhưng cũng biết nói ... như quán tính: Chuyện tình cảm ai lường trước được! "Lâm trận" đi rồi bạn sẽ hiểu trí cũng chẳng có chứ nói gì đến thức.
E thấy chủ để này bàn cho nát rồi mà .. anh Vũ vẫn chưa có cách giải quyết sao :)
E thấy tán thành ý kiến chị Hoài Phương, chẳng phải bàn với bạc gì cả.
Con trai phải quyết đoán chứ. Chấp nhận được thì bỏ qua toàn bộ quá khứ,để sống và hướng về tương lai, ko bao giờ nhắc lại nữa. Còn ko thì dứt khoát.

E thấy ý kiến đề nghị bỏ đứa bé là ko thể chấp nhận được.
Em cho rằng nếu anh ta thực sự yêu cô ấy thì đối với anh ta đứa bé ko phải là vấn đề. Vấn đề quan trọng là tình cảm hiện nay của cô ta đối với anh ấy thế nào.

Nếu em trong trường hợp cô ấy, thà bỏ cả 2 anh ta chứ ko bao giờ bỏ đứa bé.
 
Sửa lần cuối:
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Em mà là cô gái đó thì em sẽ là người từ hôn trước. Ko lấy ai trong số 2 người đàn ông đó vào thời điểm đó.
Sẽ sinh con (tất nhiên cũng sẽ hứng chịu mọi dư luận điều tiếng về mình), nuôi con. Đến lúc đó, nếu ai thông cảm được với hoàn cảnh của mình, yêu thương mình thật sự thì sẽ đưa ra quyết định vẫn chưa muộn mà.
(Đề tài này kéo dài thật đấy)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA