Cô ấy mang thai với người tình cũ

  • Thread starter thanhvunt
  • Ngày gửi
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,077
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
ngoisao.net

Bạn sẽ làm gì khi cô ấy mang thai với người tình cũ?

Tôi và em yêu nhau từ những năm đại học. Mối tình của chúng tôi đã trải qua những năm tháng ngọt ngào và đầy ắp kỷ niệm khó quên. Sau khi ra trường, cả hai chúng tôi đều tìm được việc làm ổn định. Hai năm sau đó tôi và em quyết định kết hôn. Mọi việc đều tiến triển tốt đẹp.

Bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi làm lễ thành hôn. Tiệc cưới cũng đã đặt, thiệp hồng cũng đã in. Chỉ còn chờ ngày đưa thiệp mời cho hai họ và bạn bè đôi bên. Ngày 10/12, em chính thức là con dâu trong gia đình tôi. Mọi hy vọng tôi đặt hết vào em, vậy mà đùng một cái em thú nhận với tôi, là em đang mang thai với người tình cũ đang sống ở Canada.

Em nói ngày quen anh ta, em còn là một cô bé học lớp 12. Mối tình em kéo dài trong một năm, thì gia đình anh ta phải định cư sang đó. Kể từ đó em không có nhận được tin gì từ phía anh ta nữa. Tháng 9 vừa rồi anh ta về Việt Nam thăm quê, mà mục đích chính vẫn là về thăm em. Thế là khi gặp nhau, vì những tình cảm ngày xưa sống lại sau bao năm xa cách, em đã không giữ được mình. Bây giờ em khóc thật nhiều vì hối hận và mong tôi tha thứ. Tôi như chết lặng, vì tất cả những gì đang diễn ra như một cơn ác mộng.

Tôi nghĩ nếu mà tôi chia tay với em vào thời điểm này thì gia đình hai bên sẽ nghĩ gì, rồi điều gì sẽ xảy ra với mẹ con em bởi vì tôi vẫn còn rất yêu em. Còn nếu cứ xem như không có gì xảy ra, và để lễ cưới diễn ra như dự định, thì tôi phải làm gì để xua tan đám mây đen tối đó, để nó không ám ảnh tôi. Tôi không biết bây giờ tôi phải làm gì đây và quyết định ra sao cho chính cuộc đời tôi. Tôi không muốn sau này tôi phải ân hận cho việc làm hôm nay của mình, nên tôi mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn các bạn.

Nguyễn Văn Tâm
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
darkmoon

darkmoon

Tiền và tiền $$$
12/9/03
402
11
0
42
HCM
Tôi thì không bao giờ chấp nhận chuyện này được, vì tôi nghĩ mình sẽ không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Có thể lúc này tôi đang là người rộng lượng, có thể lúc này tôi sẽ tha thứ, nhưng theo thời gian, những ký ức đen tối này sẽ ngày càng mạnh hơn, gặm nhấm tôi nhiều hơn, và đến một lúc nào đó cả tôi, em và thế hệ sau này sẽ đau khổ.
Thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi.
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Tình huống này đã gây rất nhiều tranh cãi trong công ty của mình, mỗi người một ý kiến.Đại đa số là nam giới không thông cảm cho hoàn cảnh của cô gái .Còn nếu là mình?Mình sẽ lựa chọn 2 giải pháp sau:
Giải pháp 1:Hoãn đám cưới lại (việc này quả là không dễ dàng khi mọi việc đã được ấn định),sau đó cả 2 cùng suy nghĩ lại, điều quan trọng là ở phía người con trai -anh ý cần thời gian
Giải pháp 2: Cô gái cần giải quyết hậu quả (tuy hơi thất đức nhưng với xã hội này chuyện đó ko còn là vấn đề nghiêm trọng ) và vẫn tiếp tục đám cưới nếu người con trai thông cảm (cái này quả là khó)

Nói tóm lại: Khôn 3 năm dại một giờ, cô gái đã đánh đổi hạnh phúc cả đời mình.Thật tiếc !!!
 
L

Live

Guest
17/10/06
28
1
0
Thiên đàng
phunganh285 nói:
Mình sẽ lựa chọn 2 giải pháp sau:
Giải pháp 1:Hoãn đám cưới lại (việc này quả là không dễ dàng khi mọi việc đã được ấn định),sau đó cả 2 cùng suy nghĩ lại, điều quan trọng là ở phía người con trai -anh ý cần thời gian
Giải pháp 2: Cô gái cần giải quyết hậu quả (tuy hơi thất đức nhưng với xã hội này chuyện đó ko còn là vấn đề nghiêm trọng ) và vẫn tiếp tục đám cưới nếu người con trai thông cảm (cái này quả là khó)

Nói tóm lại: Khôn 3 năm dại một giờ, cô gái đã đánh đổi hạnh phúc cả đời mình.Thật tiếc !!!
Mình đồng ý phương án này. Quả thực cuộc đời thật éo le, nhưng những tình huống như thế này thì nhiều lắm. Chỉ tiếc cho người con gái ấy đã không xác định được hiện tại và quá khứ.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
phunganh285 nói:
Tình huống này đã gây rất nhiều tranh cãi trong công ty của mình, mỗi người một ý kiến.Đại đa số là nam giới không thông cảm cho hoàn cảnh của cô gái .Còn nếu là mình?Mình sẽ lựa chọn 2 giải pháp sau:
Giải pháp 1:Hoãn đám cưới lại (việc này quả là không dễ dàng khi mọi việc đã được ấn định),sau đó cả 2 cùng suy nghĩ lại, điều quan trọng là ở phía người con trai -anh ý cần thời gian
Giải pháp 2: Cô gái cần giải quyết hậu quả (tuy hơi thất đức nhưng với xã hội này chuyện đó ko còn là vấn đề nghiêm trọng ) và vẫn tiếp tục đám cưới nếu người con trai thông cảm (cái này quả là khó)

Nói tóm lại: Khôn 3 năm dại một giờ, cô gái đã đánh đổi hạnh phúc cả đời mình.Thật tiếc !!!
Khôn ba năm dại một giờ
Biết thế dại trước khỏi chờ ba năm

Câu này đúng thật.
còn trường hợp này thì :wall: .... vào nhà mình mình cho mượn con shotgun !
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Nếu anh ta là người ích kỷ thì sẽ làm ầm chuyện này lên và hồi hôn với cô ấy
Nếu anh ta còn tình yêu với cô ấy nhưng ko thể chấp nhận lỗi lầm của cô gái ấy thì anh ta sẽ lặng lẽ chia tay và có lời giải thích thoả đáng với đôi bên gia đình
Nếu anh ta ngu ngốc thì anh ta sẽ bao bọc cô ấy và rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong cuộc sống sau này của 2 vợ chồng mà hiện tại thì anh ta cứ nghĩ mình cao thượng còn sau này thì chẳng ai biết trước được điều gì
Nếu anh ta ác thêm 1 chút thì cái việc bỏ đi cái thai là giải pháp tốt nhất (như phunganh nói đó, điều này tuy rất độc ác nhưng với XH bây giờ là chuyện bình thường).Và họ sẽ họ sẽ vẫn cưới nhau tuy nhiên cái vụ cắn đắng vợ mỗi khi 2 vợ chồng "chiến tranh" là ko thể tránh khỏi và tất lẽ cô ấy sẽ là người thua thiệt.
Tại sao cô ấy ko từ hôn trước và tự chịu trách nhiệm 1 mình nhỉ? Lỗi của cô ấy cơ mà.
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
33
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
trang ba gia nói:
Phương pháp tối ưu nhất:
Bạn bảo với nàng:" Em phá đê"
Tất nhiên nàng phải nghe theo
Sau khi giải quyết xong thì bạn nói tiếp:" K cưới xin gì cả"
Tất nhiên là nàng phải ra đi
Còn bạn đi cưới vợ mới
Sau khi cưới vợ xong bạn gặp lại nàng và than phiền:
" Cuộc sống gia đình anh bất hạnh quá ....anh đã sai lầm... anh vẫn còn ...chúng mình... nhé"
Thế là ... nàng :newnew3: còn bạn có :ladiesman
 
Sửa lần cuối:
Z

zippo_vn79

Guest
20/1/06
16
0
1
44
hanoi
www.vietjapangroup.com
:imwithstu Mỗi lần ngủ chung với nhau là lại nghĩ đến cảnh Vợ mình đang quằn qoại bên thằng khác cũng như NÓ bây giờ với MÌNH thì còn làm ăn gì nữa?
:wall: :wall: :wall: :wall:
 
win100

win100

TV đang tích cực
16/8/06
86
0
0
Gara moto
Cái chuyện "khó xử" này nó cứ diễn ra ở đâu ấy nhỉ, từ bé đến giờ sao xung quanh mình chả thấy có chuyện gì tương tự cả. Chịu không biết xử lý thế nào cả?
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,077
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Va Anh Toi nói:
Hãy biến thành cái bóng điện ở cạnh nhà Cam to thì hay nhất
Giải pháp của bác em thật không hiểu ý của bác định làm gì.


zippo_vn79 nói:
Mỗi lần ngủ chung với nhau là lại nghĩ đến cảnh Vợ mình đang quằn qoại bên thằng khác cũng như NÓ bây giờ với MÌNH thì còn làm ăn gì nữa?
ấy ấy, đừng nói bằng lời lẽ thế chứ, có thể gây bùng nổ topic đấy, không hay bác ạ.

Bà con tiếp tục 8 đi nào, nhưng đừng nói quá, đừng xúc phạm giới tính lẫn nhau nhá, nếu không thì em đành thông báo mod khóa topic lại trước khi nó nóng đấy ạ.
 
S

Sinh tố bơ

Guest
31/10/06
6
0
0
40
Trong lòng Địch!
Đọc những bài của các bác em thấy hơi buồn!
Theo em thì trước hết lấy một lý do gì đó để thầm lặng hoãn đám cưới bởi vì mọi quyết định lúc này đều là vội vàng và cũng để loại trừ lý do sỹ diện gia đình mà cưới.
Mình cho là ko thể bỏ đứa bé được, biết là tương lai của nó có thể bị ảnh hưởng nhưng chúng ta còn tình người chứ, ko phải là ko có giải pháp mà.
Chúng t chỉ nên xét đến hiện tại và ảnh hưởng của nó đến tương lai chứ ko truy lại về quá khứ.
 
S

Sinh tố bơ

Guest
31/10/06
6
0
0
40
Trong lòng Địch!
Chị em tâm sự với nhau. Cóc thèm nói chuyện với các ông!

Theo tớ nghĩ thời gian thiêng liêng và hạh phúc nhất của đời người con gái là khi trở thành một người phụ nữ_ mang trong mình đứa con đầu tiên.

Bởi vậy các bạn gái phải giữ gìn để có được hạnh phúc trọn vẹn.

Đàn ông bọn tớ thì tham lam ích kỷ!
Như các bạn thấy qua các bài post đấy, chẳng anh chàng nào chịu tha thứ cho lỗi lầm trong qkhứ của người yêu đâu.
Đàn ông tự cho phép mình buông thả, phóng túng, thậm chí với người yêu thì sao cũng được nhưng với người vợ tương lai lại yêu cầu khắt khe...Ngay cả khi đã có gđ đàng hoàng thì tình trạng tăng 2 là phổ biến và bọn tớ cho thế là bình thường!
Kết quả là như cô gái trên, ko bị chồng coi thường cũng tự dằn vặt...

Còn một vấn đề rất quan trọng nữa là tương lai của đứa bé. Tâm trạng của nguời mẹ khi mang thai ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của đứa bé. Rồi sau này đứa bé sẽ lớn lên, sẽ sống với tinh thần thế nào. Sẽ ảnh hưởng cả một đời người...

Đừng vì dại một giờ mà ảnh hưởng đến 2 đời người.
 
Sửa lần cuối:
G

gaconlonton

Trung cấp
7/10/05
103
0
0
23
Phi đội gà bay
Theo tớ thì cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Cô ấy mang thai với người tình cũ và người tình cũ đã ân cần trao món quà cho Cô ấy.

Có thương thì mới trao chứ không thương thì trao làm chi. Có những phụ nữ rất dũng cảm khi mang dẫu bạn bè, gia đình khăng khăng hỏi tác phẩm ấy là của ai nhưng nàng ấy không bao chừ hé miệng cả. Thật vậy. Mình đã chứng kiến trường hợp này rồi. (Xin lỗi cũng may chưa là tác giả của sản phẩm ấy)

Chỉ thương cho cậu bé khi lớn lên đi học - sinh hoạt cộng đồng nhưng phải ghi tên bố : "vô danh". Vậy tâm trạng của cậu bé ấy như thế nào đây !!!
Hay lúc này mình phải ra tay nghĩa hiệp để nhận là cha "đỡ đầu" cho cháu.

Tình cảm là thế à.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Anh!
E rất muốn nói với anh những lời yêu thương như ngày trước khi hai đứa mình còn bên nhau nhưng lại sợ đối với anh như vậy sẽ là sự xúc phạm...
Em sẽ ra đi. Đám cưới chúng mình phải hoãn lại thôi anh ạ. Em làm như vậy để anh có thể đưa ra quyết định của mình.
Em biết mình sai, e biết mình có lỗi, làm như vậy là xúc phạm anh...
Bây giờ có nói gì cũng vô ích phải ko anh?!
Có thể anh sẽ ko bao giờ tha thứ, e chấp nhận và ko trách móc gì anh đâu.

Tạm biệt anh,
Nguyễn Thị Tính.
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Sinh tố bơ nói:
Đừng vì dại một giờ mà ảnh hưởng đến 2 đời người.
:talk: Được tận 1 giờ cơ á !
Cứ đọc hết các tình huống giải quyết nhưng nếu mình mà ở địa vị người con gái kia mà được dại 1 h như thế thì có ảnh hưởng 2 đời người chứ đến 4 đời thì nguyện cũng cam lòng.:quiet:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Nếu chấp nhận bỏ qua thì bỏ hẳn, còn bỏ kiểu anh hùng rơm...vì ko muốn mất mặt mọi người chuyện cưới xin, vì sĩ diện hảo thì ảnh hưởng cả 3 đời người.
Nếu xét thấy ko thể quên đi thì thà bỏ tất cả, vì như vậy, đau 1 lần còn hơn sau này dằn mặt nhau mà sống.
Nhưng nếu vượt qua được big problem (chả biết diễn đạt thế nào) này, thì tình yêu đó..sẽ sống mãi và bền vững suốt đời, và dĩ nhiên sự bao dung và tình yêu thực sự của người đàn ông được đề cao nhất.
Mà...nói dễ hơn làm nhể?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA