Cô ấy mang thai với người tình cũ

  • Thread starter thanhvunt
  • Ngày gửi
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
OldNTV nói:
Đúng đấy thu6, em còn bé đừng tham gia vào chuyện này, lo yêu đi cô bé ạ :ladiesman

Mình cũng còn bé, nhưng mà bon chen tý, được không anh Vũ nhỉ?

Con trai, hình như giống nhau cả, yêu chơi bời thì được, nhưng khi là vợ thì họ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. (?)

Lúc này, hoãn đám cưới là thượng sách. Hai người cần có thời gian để nhìn lại sự việc của vấn đề. Nhưng mình không tin trên đời có nhiều người con trai cao thượng đến thế? (Đọc bài từ đầu tới giờ thì cũng thấy mà, xin lỗi các bác nhá)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Anh!
Mình xa nhau thật rồi sao?!




OldNTV nói:
Đúng đấy thu6, em còn bé đừng tham gia vào chuyện này, lo yêu đi cô bé ạ :ladiesman

Hu hu, nói vậy có nghĩa TT già rùi ah anh Vũ?!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Tôi nghỉ là ai cũng như đa số các mem nam dưới đây thì chả bao giờ có ích cho người nghe. Theo tôi, để cho người ta có một quyết dịinh phù hợp, thấu tình đạt lý thì nếu có thể thì mọi người nên phân tích tình huống này trong các trường hợp :
1. Chàng trai nay chia tay hẳn vơi cô gái
2. Tạm hoản đám cưới xem xét sau.
3.Yêu cầu cô gái phá thai rôi làm đám cười
4. Thật sự xem đứa bé như là con mình.

Với mỗi tình huống đều sẽ có nguyên nhân và hệ luỵ kèm theo, chàng trai phải suy nghĩ mình đủ bản lĩnh để đối đầu với các hẹ luỵ đó không. Và sẽ tìm ra câu trả lời phải giải quyetts thế nào. Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện suông sẻ. Hic. Ngay trong những hôn nhân bình thường còn có lời dèm pha. Bởi vì người ngoài sẽ không trực tiếp gánh chịu cuộc sống của mình đâu?!

Là nữ nên tham khảo ý kiến của người nam, và ngược để có ý kiến khách quan. Chứ hoàn cảnh của các ông mà đi hỏi các ông thì bỏ qua cảm xúc của người. Và ngược lại
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
Đề tài này cũng hay - Tham gia chút

Tha thứ nếu như đó là một sự lầm lỗi bột phát thì cũng không quá khó khăn. Nhưng mà có câu tục ngữ "ngựa quen đường cũ". Chỉ sợ sau khi tha thứ khoảng hai ba năm sau cô vợ trẻ lại nước mắt ngắn nước mắt dài thú nhận với chồng là em lại lỡ có bầu với người yêu cũ thứ(i) rồi anh tiếp tục tha thứ cho em với thì thực là gay go

Lúc ấy sẽ xử lý thế nào nhỉ :boldred:
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
PAT nói:
Đề tài này cũng hay - Tham gia chút

Tha thứ nếu như đó là một sự lầm lỗi bột phát thì cũng không quá khó khăn. Nhưng mà có câu tục ngữ "ngựa quen đường cũ". Chỉ sợ sau khi tha thứ khoảng hai ba năm sau cô vợ trẻ lại nước mắt ngắn nước mắt dài thú nhận với chồng là em lại lỡ có bầu với người yêu cũ thứ(i) rồi anh tiếp tục tha thứ cho em với thì thực là gay go

Lúc ấy sẽ xử lý thế nào nhỉ :boldred:

Bác PAT ơi, nhưng các cụ lại có câu "đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại". Tại sao lại không thể tha thứ cho một lỗi lầm. Mà em nghĩ, nếu chàng trai một khi đã chấp nhận sự việc đó và tha thứ cho cô gái, thì cô gái đó nhất định sẽ yêu thương người đó vô cùng.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Đỗ Hoàng Nhi nói:
Bác PAT ơi, nhưng các cụ lại có câu "đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại". Tại sao lại không thể tha thứ cho một lỗi lầm. Mà em nghĩ, nếu chàng trai một khi đã chấp nhận sự việc đó và tha thứ cho cô gái, thì cô gái đó nhất định sẽ yêu thương người đó vô cùng.
THeo quan điểm của mình, cô ấy đã phát sinh chuyện đó thì bạn có dám chắc là cô ấy yêu bạn không?? rõ ràng là cô ấy vẫn còn yêu người tình cũ,vẫn có nghĩ đến anh ta mà nếu là bạn bạn có dám chắc là sau này nằm ngủ mà bạn không bị ám ảnh bởi chuyện ấy không ?? và nếu sinh ra đứa con thì bạn có chắc chắn là bạn sống với những định kiến của xã hội không ?? Các bạn gái thì luôn luôn nghĩ là đàn ông thì phải "rộng lượng" nhưng có bao giờ các bạn nghĩ cô gái ấy làm như vậy là đã "xúc phạm đến người yêu" nên tốt nhất là hãy chia tay nhau,sau một thời gian nếu thấy vẫn còn yêu cô ta thì hãy quay lại
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Con trai, hình như giống nhau cả, yêu chơi bời thì được, nhưng khi là vợ thì họ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. (?)

Lúc này, hoãn đám cưới là thượng sách. Hai người cần có thời gian để nhìn lại sự việc của vấn đề. Nhưng mình không tin trên đời có nhiều người con trai cao thượng đến thế? (Đọc bài từ đầu tới giờ thì cũng thấy mà, xin lỗi các bác nhá)[/QUOTE]
anh không hiểu bé Nhi định nghĩa thế nào là "cao thượng", em nghĩ "cao thượng" có nghĩa là sẵn sàng tha thứ kể cả khi lỗi lầm đó là nghiêm trọng là "xúc phạm" đến người mình yêu sao, em có bao giờ nghĩ đối với người đàn ông thì sự "phản bội" nhất là của vợ sắp cưới nó ghê gớm đến mức nào không chỉ có thằng nào bị điên thì mới không tức giận và tha thứ ngay lập tức mà nếu có thì chắc là anh chàng đó phải vì 1 cái gì đó lớn hơn (chức vụ,tiền bạc,sự nghiệp) để mà hy sinh như vậy,anh vẫn quan điểm là tốt nhất là nên "tạm" chia tay mà nếu có "chia tay " luôn thì kẻ đáng trách nhất là cô gái vì mọi việc là do cô ấy làm ra và cô ấy còn xúc phạm cả chính "chồng sắp cưới " của cô ta nữa...
 
S

sky-blue

Guest
Hãm phanh lại ngay!!!
Bây giờ bạn không làm gì hết, tìm mọi cách hoãn đám cưới lại khoảng 5-6 tháng, được 7-8 tháng thì càng tốt.
Sau đó mọi việc sẽ tự cô ấy làm, bạn không phaỉ làm gì hết. Việc tiếp theo của bạn là: chờ tới khi thời hạn tạm hoãn đến, ngồi và suy nghĩ xem xét mọi khía cạnh và quyết định nên tiếp tục hay....
Chúc cả 4 người hạnh phúc!:ladiesman
 
E

ERPSolution

Trung cấp
6/4/05
191
0
0
49
HCMC
PAT nói:
Đề tài này cũng hay - Tham gia chút

Tha thứ nếu như đó là một sự lầm lỗi bột phát thì cũng không quá khó khăn. Nhưng mà có câu tục ngữ "ngựa quen đường cũ". Chỉ sợ sau khi tha thứ khoảng hai ba năm sau cô vợ trẻ lại nước mắt ngắn nước mắt dài thú nhận với chồng là em lại lỡ có bầu với người yêu cũ thứ(i) rồi anh tiếp tục tha thứ cho em với thì thực là gay go

Lúc ấy sẽ xử lý thế nào nhỉ :boldred:

Mình rất đồng cảm với ý kiến của bác PAT.

To OldNTV:
Bạn cần phải suy nghỉ thêm về tình yêu của hai bên giành cho nhau.
Nếu bạn thật sự yêu nàng và cảm nhận nàng yêu bạn thật sự (chuyện với anh VK Cannada đó chỉ là phút nhất thời)?
Bạn có niềm tin nàng sẽ ko lặp lại chuyện ấy k?. Thái độ thật sự ăn năn của nàng đối với việc đã qua. nàng hứa sẽ ko xảy ra chuyện đó... Nhưng quan trọng bạn phải tự suy nghĩ thấu đáo, có niềm tin về chuyện này thật sự ko?
Cuối cùng, bạn phải tự hiểu bản thân mình, có 'vượt qua' được hình ảnh họ đang làm 'chuyện ấy' với nhau k?

Nếu những điều trên đều đáp ứng, bạn nên tha thứ và vẫn tiến hành hôn nhân bình thường.Chỉ cần có 1 vấn đề ko đáp ứng được thì đành chia tay vậy. Đau khổ 1 lần còn hơn dằn vặt, đay nghiến nhau về sau.

Còn về chuyện đứa con, nàng sẽ làm theo ý bạn thôi. Tùy thuộc vào tấm lòng, tình cảm của bạn.


Nói những ý kiến trên, ko có nghĩa mình đồng tình với chuyện rất nhiều bạn gái trẻ xem nhẹ Virgin như hiện nay

ERPS
 
Sửa lần cuối:
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,077
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
ERPSolution nói:
Mình rất đồng cảm với ý kiến của bác PAT.

To OldNTV:
Bạn cần phải suy nghỉ thêm về tình yêu của hai bên giành cho nhau.
Nếu bạn thật sự yêu nàng và cảm nhận nàng yêu bạn thật sự
..........

ERPS
oái oái bác ERPS ơi, trong bài #1 em có ghi rõ là câu truyện trích từ ngoisao.net và có tên tác giả cơ mà. Cái ngôi thứ nhất đó không phải là em bác ạ. Chít roài, vợ em mà đọc được lại tưởng em có "vấn đề" lại xách tai em và bắt em quỳ gối úp mặt vào tường mất thoai. :eyepop:
 
B

blueremembrance

Trung cấp
sky-blue nói:
Hãm phanh lại ngay!!!
Bây giờ bạn không làm gì hết, tìm mọi cách hoãn đám cưới lại khoảng 5-6 tháng, được 7-8 tháng thì càng tốt.
Sau đó mọi việc sẽ tự cô ấy làm, bạn không phaỉ làm gì hết. Việc tiếp theo của bạn là: chờ tới khi thời hạn tạm hoãn đến, ngồi và suy nghĩ xem xét mọi khía cạnh và quyết định nên tiếp tục hay....
Chúc cả 4 người hạnh phúc!:ladiesman


Anh này? Cái quã "hãm phanh lại, không làm gì hết" nghĩa là thế nào ấy nhỉ? Để 8 tháng sau xem đứa con đích thực là con ai hả anh. Con người yêu cũ thì mình là papa đỡ đầu, con mình thì...nuôi con chứ không nuôi mẹ???
 
B

bonbon233

Guest
24/4/06
3
0
0
38
nha trang
E nghĩ trong trường hợp như vậy thì người con gái nên chủ động hoãn đám cưới... có thể trong lúc này người con trai vì "sĩ diện" hoặc muốn chứng tỏ mình "rộng lượng" mà chấp nhận... nhưng về sau, những khi gặp va chạm hay vợ chông có những bất hòa thì .. chẹp chẹp...rất khó nói.Còn về đứa bé nữa, liệu a ta có thể thương yêu nó như con mình được ko? Ròi còn chuyện đối xử với những đứa con sau này nữa... nói chung là... rắc rối, mà khi đó thì người đau khổ nhất vẫn là người phụ nữ thui ....




@OldNTV: lại nói xấu chị nhá... để e :talk: với chị nhà nhé
 
Sửa lần cuối:
B

bonbon233

Guest
24/4/06
3
0
0
38
nha trang
nhân đây cho e hỏi ý kiến mấy pác lun. Trường hợp cũng tương tự như trên, nhưng hậu quả lại không nặng nề như thía (ko có cái balo í) thì các pác xử lý như thía nào?
 
L

Lê Trung Nguyên

Trung cấp
7/3/06
76
0
6
Nha Trang
Chuyện tha thứ chỉ có ở trên sao hỏa, nếu một lần nhẹ dạ nữa thì sao? Có lẻ sẽ có lần thứ 3, thứ 4, thứ n... nhưng mức độ kín đáo sẽ tinh vi hơn (?) Em chả dám rộng lượng đâu các bác ạ, em hổng có đủ xiền để đi thử ADN cho lũ nhỏ nhà em đâu. Thà em lấy một cô nạ dòng còn hơn các bác ạ. Hổng lẻ em cứ phải làm "người điên không biết nhớ, người say không biết buồn" hoài sao các bác, tội em chết.
 
Sửa lần cuối:
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Mình nghĩ rằng người con gái nên hoãn đám cưới lại, có thể lúc này người chồng tương lai tha thứ, nhưng liệu sau này, những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt thì sao nhỉ???
 
T

ThuyTTT

Guest
8/8/06
8
0
0
Binh Thanh-Tp.HCM
darkmoon nói:
Tôi thì không bao giờ chấp nhận chuyện này được, vì tôi nghĩ mình sẽ không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Có thể lúc này tôi đang là người rộng lượng, có thể lúc này tôi sẽ tha thứ, nhưng theo thời gian, những ký ức đen tối này sẽ ngày càng mạnh hơn, gặm nhấm tôi nhiều hơn, và đến một lúc nào đó cả tôi, em và thế hệ sau này sẽ đau khổ.
Thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi.
 
T

ThuyTTT

Guest
8/8/06
8
0
0
Binh Thanh-Tp.HCM
Mình là phụ nữ, nhưng mình đồng ý với quan điểm của Darkmoon, thà đau một lần hơn đau một đời.Chúng ta phải chấp nhận trả giá cho sai lầm của mình, người nhẫn tâm ở đây là cô gái chứ không phải anh bạn của chúng ta.Tại sao cô ấy nỡ đặt mọi người (thân & không thân) vào tình thế đau lòng như vậy.Cô ấy là dân trí thức cơ mà.
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
43
Hà Nội
Phải xét nhiều trường hợp chứ? Nếu cô gái kia là người có thể từ bỏ được đứa bé kia hẳn cô ấy là người thất đức, cô ấy nói chuyện này với anh chồng sắp cưới là mong tìm đựoc một giải pháp, sẽ như thế nào nếu cô ta mang thai mà không có chồng. Vậy thì giải pháp đưa ra ở đây là cứ kết hôn (cho đứa con có giấy khai sinh, vì tương lai con em chúng ta mà), sau đó thì ly hôn (nếu cảm thấy ko sống với nhau)
 
phamtrinhqn

phamtrinhqn

Trung cấp
12/9/05
83
0
6
44
Quang ninh
Bây giờ cô ấy hối hận nhưng khi người tình cũ quay lại lần nữa liệu cô ấy có bỏ qua được không hay lại có thai lần nữa. Bạn định nuôi cho người tình cô ấy bao nhiêu đứa con đây. Ặc ặc
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA