:mrstraetzVa Anh Toi nói:Vậy là sang năm mới, năm của niềm tin và hy vọng, năm áp dụng luật cấm buôn bán vỉ hè tại Hà Nội theo quyết định của UBTP. Do vậy, chủ quán Camto lại phải lên sở kế hoạch đầu tư xin đăng ký lại kinh doanh, nâng cấp quán vỉ hè, cán bộ Sở yêu cầu Camto phải trả lời các câu hỏi, sau đây là một phần kê khai:
Cán bộ: Họ và tên
Camto: Cam_to_*80
CB: ngày tháng năm sinh
CT: Biết rồi còn hỏi
CB: nơi sinh
CT: Hỷ
Đến phần hỏi về các mối quan hệ
CB: Quan hệ gia đình
CT: Tuần 3 lần
CB: Quan hệ xã hội
CT: Thỉnh thoảng
CB:......
vitconlonton nói:Thay mặt chủ quán, Vịt xin thông báo:
Hiện nay, do tình hình buôn bán ế ẩm của quán vỉa hè (cho dù chủ quán đã cố tình đổi sang hình thức kinh doanh mới là "Thơ quán" thì cũng ế như xưa), Quán vỉa hè xin thông báo với Quý khách hàng như sau:
- Quán chính thức dẹp tiệm vào ngày hôm nay. Chân thành cám ơn sự ủng hộ của quý khách trong thời gian qua. Sẵn dịp xin Quý khách vui lòng thanh toán hết công nợ cho chúng tôi ngay trong ngày hôm nay.
- Quán xin thanh lý 1 số đồ dùng như sau:
8 cái ghế con 5000đ/cái
2 cái bàn 30.000/cái
2 cái điếu cày: 6000/cái
1 gói thuốc lào cho không
5 cái cốc (1 cái bị mẻ nhưng còn dùng được): 3000/5cái
1 ấm trà : 4000
Ai trả giá cao thì PM.
Được cái cô này nhanh nhẩu đoảng! Nâng cấp quán là để có thể phục vụ đa dạng khách hàng. Cô cứ rao thanh lý hộ thế thì cái giới nhà nghèo chúng tôi chỗ đâu mà ngồi tán phét hả? :talk:vitconlonton nói:mại dzô, mua đi mua đi, mua nhanh cho quán dẹp cái nào.
Ối giổi ôi, lão bảo em tự ngó ngoáy mình á ? Có nhẽ lào lại thế chứ !cam_to_80 nói:...là nó được bóc yếm, ngó ngoáy cho hết nhớt mà trần trục trục ... Vậy em cứ thử như nó xem ...
Bác chủ quán ơi, thú thật là lâu rồi công việc kiếm ăn của em cũng gặp khó khăn, đồng vào đồng ra eo hẹp lắm... nên dạo này muốn " ăn đêm", " ăn sáng" mà không có tiền, sáng thì chỉ có vài đồng làm tí trà đá, có hôm bác thấy đấy, e còn uống chịu trà đá ... hôm nay ngồi đây nghe chuyện mà không hiểu sao e lại càng thấy cồn ruột bác ạ, chả biết có phải vì uống trà xót ruột hay tại " cơn đói " nó lại lên ko biết nữa.Bác VAT ơi ....
Em thương thay cho phận mình quá bác ạ.
Em đây cũng chả phải loại lăn lóc đám cỏ hôi, không phải đũa son cũng là thứ đũa ngà. Ấy vậy em đã tự bóc hết yếm để mời gọi rồi mà vẫn chả có thằng quân tử nào ngó ngoáy cả.
Bác ơi, cho em hỏi tí, có phải thời nay đám quân tử quân téo gì đó chết hết rồi phải không bác ?
Hay chúng nó mù nhểy???
Ôi chà, bác cho em chén chè nữa đi bác.
Va Anh Toi nói:Ở nhà thì cái phao câu nó ngồi lên trên....
To vitconlonton: Hôm trước đạp mấy tiếng rồi mà vẫn chưa sợ sao, lại muốn đạp nữa hả?