Đ
Quán muà đông
Lâu lắm lâu rồi ... ghé quán xa
Người xưa cảnh cũ thuốc cùng trà
Lao xao mé dậu gù xây tổ
Ríu rít bên cành bướm dỡn hoa
Nắng ấm trong này càng nhớ bạn
Gió muà ngoài ấy thấy mong nhà
Xa xôi muốn gởi Em chút nắng
Chỉ ngặt giờ còn ta với ta.
(SG 04/12/09)
Lâu lắm lâu rồi ... ghé quán xa
Người xưa cảnh cũ thuốc cùng trà
Lao xao mé dậu gù xây tổ
Ríu rít bên cành bướm dỡn hoa
Nắng ấm trong này càng nhớ bạn
Gió muà ngoài ấy thấy mong nhà
Xa xôi muốn gởi Em chút nắng
Chỉ ngặt giờ còn ta với ta.
(SG 04/12/09)
Sửa lần cuối:

