Quán vỉa hè (một thời để nhớ)

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Quán muà đông

Lâu lắm lâu rồi ... ghé quán xa
Người xưa cảnh cũ thuốc cùng trà
Lao xao mé dậu gù xây tổ
Ríu rít bên cành bướm dỡn hoa
Nắng ấm trong này càng nhớ bạn
Gió muà ngoài ấy thấy mong nhà
Xa xôi muốn gởi Em chút nắng
Chỉ ngặt giờ còn ta với ta.

(SG 04/12/09)
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chào người xứ Cồn.
Bến Tre giờ đã là TP, còn cái "Dáng đứng Bến Tre" bây giờ ở đâu hả bạn ?

"Còn trời còn nước còn non
Mất cô bán rượu còn bia Sai gòn"


Bến Tre giờ đã lên Thành
Còn đâu dáng đứng đợi anh Mỹ Thò
Còn trời còn nước còn... lo
Rượu cô chẳng bán còn kho bia Sài.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tôi là lữ khách ghé ngang đây
Thấy quán đìu hiu lá rơi đầy
Kẻ đến người đi ai cần biết
Biêt có khi nào nhớ phút giây

Ôi hỡi Cam to hỡi Cam to
Quán nước em mở chẳng thấy lo
Bỏ quán đi tìm vui duyên mới
Để lại sau lưng những mắt chờ


Thấy các bác làm thơ hay quá, nên ti toe chút.:012::012::012:


Ti toe tiếp...

Lâu rồi lữ thứ chẳng vào đây
Quán vẫn đìu hiu lá vẫn dầy
Ong bướm má mông, đây vẫn đủ
Đàn ca bia rượu, đó còn đầy
Đâu lo chủ quán tìm duyên khác
Chỉ sợ khách nhà cứ nợ chây
Đã đến mà đi thì ... mỏi gối
Ra về còn nhớ phút lên mây.
 
Sửa lần cuối:
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Bến Tre giờ đã lên Thành
Còn đâu dáng đứng đợi anh Mỹ Thò
Còn trời còn nước còn... lo
Rượu cô chẳng bán còn kho bia Sài.

Muôn năm nhậu với "dừa kho"
Gọi là "cá chạch Bến Tre" một thời
Còn trời còn nước còn...dừa
Còn anh uống rượu ở nơi "hai cồn"
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Về quán trà xưa bắn thuốc lào
Để nghe góc phố gió xôn xao
Hơi lạnh mùa đông còn đọng lại
Chút tình hửng nắng tít trên cao

Thuốc lào vẫn bán quán trà xưa
Góc phố xôn xao ngọn gió đùa
Đông dứt gió mùa còn lắng đọng
Xuân về nắng ấm đã đong đưa
Nôn nao bạn đãi vài chung rượu
Ngơ ngẩn quán bày mấy hạt dưa
Lữ khách sao về hưu sớm vậy
Chút tình nắng hửng có hay chưa ?
 
Sửa lần cuối:
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Chào người xứ Cồn.
Bến Tre giờ đã là TP, còn cái "Dáng đứng Bến Tre" bây giờ ở đâu hả bạn ?
Chào em - một thửa xứ Cồn
Bầy giờ chim đã bỏ .... Lồng nó bay.


(thờ không vần đọc trẹo hết cả miệng)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Muôn năm nhậu với "dừa kho"
Gọi là "cá chạch Bến Tre" một thời
Còn trời còn nước còn...dừa
Còn anh uống rượu ở nơi "hai cồn"

Chào em - một thửa xứ Cồn
Bầy giờ chim đã bỏ .... Lồng nó bay.


(thờ không vần đọc trẹo hết cả miệng)

Tức cảnh sinh tình, xin tặng các chú ...



Hay hớm gì đâu cái vần ÔN ...
Banh ra sấp ngửa vãi luôn hồn
Anh Văng Trái Mít còn thò thớt
Chú Hiến Một Quần vẫn hở trôn
Hai trái dừa khô dừa* cọ quẹt**
Một khe nước đọng nước xanh rờn
Ai đòi vui thú thì tìm đến
Bèo bọt thân em dạt đến CỒN.

* Vừa (tiếng Nam bộ)
** kho quẹt
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Phong trần

Lai vãng nơi nào ghé quán đây
Hoa khoe lá thẹn nắng lung lay
Lời thơ trăn trở tìm đâu ý
Ly rượu nồng nàn uống chửa say
Rệu rã đôi phen chùn vó ngựa
Phong trần một thủa trắng bàn tay
Trống không trang giấy còn chưa mở
Nảy phím se đàn, một nốt hay.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Chém cha cái bọn mở quán đây
Nào vỉa, nào nong, ghế hẩy hây
Vỉa hè một nhúm thời nó chiếm
Mày bán, ông nghe chửi tối ngày !
Nhỡ nuốt dăm đồng ông phải nín
Tiền ngỡ rằng trôi nghẹn phút này
Ông nhắc một lần ... khôn thì chẳng
Lấn chiếm phen này ... bố tịch ngay !

Đây là tâm sự của thằng trật tự phường hôm nay em đang hút thuốc lào nó vào nó đuổi. Kiểu người việt trị người việt :004:
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Này chú Cam!

Tưởng chú sang nhượng chui cái quán vỉa hè này cho ông Tự Long và Công Lý ở VTV3 rồi chứ?
Nay thấy chú khai quật lên, hóa ra là không phải à? Chả có nhé mấy ông kia ăn cắp bản quyền nhỉ?!
Ấy nhưng mà 2 ông kia kinh doanh quán vỉa hè photo bơm vá được ra phết đấy. Có nhõn cái vỉa hè bằng cái chiếu đánh xóc đĩa, thế mà 2 ông buôn đủ thứ chuyện, mà toàn chuyện tầm vĩ mô mới kinh chứ lỵ!

Quán vỉa hè của chú ra đời trước, thế mà cứ tậm tà tậm tịt. Chú xem nghiên cứu thế nào cho nó xôm xôm lại tí. Nhường cho ông VTV3 một bên để bàn chuyện lớn, mình ngồi kế bên bàn mấy cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, chẳng hạn như chuyện đêm qua chú nhậu xong say sỉn ngủ luôn, vợ chú chửi uống thế phí rượu của bà! Nhiều khi có chuyện không có chỗ thả cũng bức xúc chú ạ.

Chú cố gắng chỉnh đốn lại trước dịp bầu cử Quốc hội nhá.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chán ghét thơ ca, chán ghét đời
Chán em, chán cả bản thân tôi
Chỉ còn duy nhất tiền chưa chán
Đếch thấy thằng nào chịu đánh rơi.

Tháng sau lương được chỉnh lên rồi
Giá cả vi vu trước... hỡi ôi!
Đi chợ xách theo bao tải bạc
Trở về, trong giỏ tý thịt hôi!
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Chán ghét thơ ca, chán ghét đời
Chán em, chán cả bản thân tôi
Chỉ còn duy nhất tiền chưa chán
Đếch thấy thằng nào chịu đánh rơi.

Tháng sau lương được chỉnh lên rồi
Giá cả vi vu trước... hỡi ôi!
Đi chợ xách theo bao tải bạc
Trở về, trong giỏ tý thịt hôi!

người chán thơ ca chán cả đời
chán cả tình tôi với lả lơi
chán cả lối đi hàng với chợ
chỉ còn lại tiền chẳng chút vơi

phải chi tôi cũng chẳng chán tiền
chẳng chán tình đời dính tiền chơi...
chắc lẽ lúc này tôi đã khác
khác vì mùi tiền nồng nặc hơi...

(hơ hơ... em ké pác T tí)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thời bão giá

Giữa thời bão giá chẳng riêng ta,
Vẫn cứ nghêu ngao hát với ca.
Vợ bảo mua cà,(thì) qua sạp thịt
Con đòi gắp thịt,(lại)gắp toàn cà
Lương không giống điện... phăng phăng gió
Xăng chẳng như lương... ạch ị phà
Cuối tháng bạn bè đòi đi nhậu
Bảo hùn chẳng đặng, đãi không ra.
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Thời bão giá

Giữa thời bão giá chẳng riêng ta,
Vẫn cứ nghêu ngao hát với ca.
Vợ bảo mua cà,(thì) qua sạp thịt
Con đòi gắp thịt,(lại)gắp toàn cà
Lương không giống điện... phăng phăng gió
Xăng chẳng như lương... ạch ị phà
Cuối tháng bạn bè đòi đi nhậu
Bảo hùn chẳng đặng, đãi không ra.

Cái thời bão giá khó thật nha
shoping - hàng chợ cũng khổ à
bữa cơm ngày xưa thì cá thịt
thời này trứng vịt chiên với cà
lỡ tay quá đà tiêu tiền bạn
lương lãnh trả xong vẫn la cà
ngày nay tay cầm lương chưa nóng
đã vội về mo giữa giá già

(hehe...em lại xí xọn típ)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bão giá gì đâu mấy ông ơi !
Beer rượu trưa chiều ông vẫn xơi
Mở mồm ông ca nào lương thấp
Há miệng bà than khổ ông trời
Xăng điện cứ tăng thời mặc kệ
Muối, rau lòng tớ cứ thảnh thơi
Giờ đây ai sống bằng lương nữa
Phải gọi là thứ để cầm hơi !
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Rẻ rượu, đắt bia

Dạo này "bão giá" rát hai tai
Quán vẫn đông vui, nhậu vẫn dai
Cứ bảo đắt mồi thì bỏ rượu
Ai hay đắt rượu, uống beer hoài.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Nhìn trời nhìn đất nhìn mây
Nhìn mấy thằng gầy vì đánh tổ tôm
Nhìn quanh thấy bác xe ôm
Mấy anh bảo vệ lôm côm thuốc lào
Sờ trong túi được mấy hào
Ra quán góp nhặt anh hào tứ tung
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
đợi...

thời nay đi đâu cũng thấy tiền
vào - ra lên -xuống chẳng chút yên
đến khổ vì thân không bạc cắt
nhìn đời rỗng túi muốn đảo điên

cũng muốn tung hoành quên tuổi trẻ
lại sợ ngông cuồng Tôi ngã nghiêng
đành như thất thế ngày lại tháng
đợi một chữ Thời đến man miên

úi chờiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
"... Nếu là người,
Tôi sẽ chết cho quê hương"


Hỡi ông nhạc sĩ ẩm ương,
Nếu ai cũng chết quê hương đầy mồ!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Quán vỉa hè (một thời để nhớ)

Cái quán xập xệ này ế tệ, chả thấy ai bán buôn gì nữa.....................
 

Xem nhiều