Làm đẹp trên web kế toán

  • Thread starter Thread starter em ngoc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ôi trời ơi !
không có gì đâu chị em ạ, cứ làm đẹp đi .khi nào đẹp rồi hẵng vào nhá 
trong WKT đông chị em thế mà bác dám nói vậy à ! khác gì bảo các chị và các em bây giờ đang không đẹp ( Xấu ) chắc là ý ngầm là WKT là chỗ nuôi cá xấu !
Đã đến nước này thì b mày đ chịu được rồi đấy _ ( Trích lời vân Rung )
Em mà như các chị thì em thà :wall chứ chả chịu nằm yên đâu ! :chuoi :chuoi :chuoi
 
Từ lần sau bác phải nói tránh ra nhé em cứ ví dụ cho bác bài này cho bác tăng thêm Kinh no để lần sau biết cách nói khi đứng trước một sản phẩm lại tạo đặc biệt của Thượng đế.
HH khoe khoang ý với chị em rằng ta rất lịch sự với phụ nữ. Ví như trong trừong hợp thấy vết bùn bẩn bám trên ngực áo người phụ nữ thì anh ta sẽ nói :
Này em ! em bị dính một vết bùn trên cổ kìa ! chỉ vậy thôi khiến người con gái đó sẽ soi gương và sẽ nhìn ra vết bẩn nằm ở đâu.
Không ngờ chị em thông minh quá mà đại diện là EN làm ngay câu :
Dạ thưa anh HH anh chưa kéo dây cà vạt kìa :chuoi
 
Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không đẹp.

CT à, lấy vợ nên chọn vợ xinh nhé vì người ta chỉ có thể giả vờ thông minh chứ không thể giả vờ đẹp được.
 
Này CT, truyện hay như vậy phải post sang mục truyện vui chứ. để ở đây mất hết tính hấp dẫn và trí tò mò.
 
CT à, lấy vợ nên chọn vợ xinh nhé
Bác ơi ! người đói chỉ ước có cái gì ăn được thôi chứ nghĩ thế nào được đến sơn hào hải vị :wall .
:ak

Vợ đẹp - Bất hạnh
Vợ xấu - Bất tài
Vợ bỏ vì bất .... :chuoi

To hong hot Thôi anh em mình sang mục chuyện vui vui đi, không ở đây nhiều chị em lắm.
 
Ờ, thì cũng phải để tôi xin lỗi chị em cái đã.

Này chị em ơi??

Quái chẳng có ai trả lời.
 
:talk :talk :talk Bác hóng hớt ơi Không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ này đẹp hơn người phụ nữ kia :no :no :no :no :no Các nhà sư vẫn khuyên chúng ta tu nhân tích đức mới lấy được vợ đẹp bác ạ :ok :ok :ok
 
Ôi cái chuyên mục chuyện vui vui gì mà chẳng hấp dẫn gì cả thà tiêu đề là chuyện cười mà không thể cười nổi cho đắt khách
 
Ôi cái chuyên mục chuyện vui vui gì mà chẳng hấp dẫn gì cả thà tiêu đề là chuyện cười mà không thể cười nổi cho đắt khách
Không đắt khách là sao ? Nếu tôi không nhầm thì nó cũng nhất nhì trong danh sách được nhiều người đọc, nhiều bài hồi đáp đấy ! ( làm anh em cụt hết cả cái hứng ) :wall
 
Lúc đầu nghe cứ tưởng là..... đúng là đặt tên là cả một nghệ thuật Mar để câu khách :chuoi :chuoi :chuoi
 
Chiều đến bóng vịt biết về đâu
Cả bầy vịt cái đứng tranh nhau
Đứa trước đứa sau mau bẻ nốt
Ở đây đang có một anh sầu.....
:ak
 
Tặng chị em WKT
Chuyện kể rằng
Chúa đã tạo ra vũ trụ và thấy rằng nó thật đẹp
Chúa đã tạo ra Trái Đất và thấy rằng nó thật đẹp
Chúa đã tạo ra thiên nhiên và thấy rằng nó thật đẹp
Chúa đã tạo ra muông thú và thấy rằng chúng thật đẹp
Chúa đã tạo ra loài người và thấy rằng họ thật đẹp
Chúa đã tạo ra đàn bà và tự nhủ:
- Thôi họ sẽ tự trang điểm sau vậy!
 
Back
Top