Bạn sợ nhất câu nói gì ?

Cam_nhỏ nói:
Anh đang ở đâu ạ????
Câu này hay quá trách nào cam to đang dự hội thảo phải bỏ hội thảo chạy đến chỗ cam nhỏ ngay để trình diện.
 
Bác nói thế mang tiếng em quá..hic hic. Chắc bác Cam to đi trình diện chị Quýt nào đó chứ có đi trình diện em cam nhỏ này đâu ạ...(:+)
 
Những câu nói của..........

Bố: Mày lấy con @ của tao đi đâu vậy
Mẹ: Trời ơi, Giày mỏ vịt của tôi đâu rồi
Anh: Mẹ nói mới mua cái quần JOKER mà nó lấy mất
Chị: Ê sao tao thấy mày với con đó cứ vào phòng là tắt đèn vậy
Em: Cho em mượn yến vy đi
Em gái: Anh đập chết toi thằng Hùng cho em.
bạn gái: tại sao mà anh không yêu em nhỉ
bạn gái 2: Em thế này mà anh không yêu à.
bạn gái 3: Sao cứ đi với anh thì bị lủng bánh.
bạn trai: Chai của mày đâu, mẹ ơi sao còn nhiều thế

Quan trọng nhất này
Của Vợ: "Sao chỉ thế thôi à I want some more.
 
Họ hàng (bà con): Lớn thế rồi à? Có chồng (vợ) chưa?
Bố, mẹ: Nó ế rồi, bác xem có ai giới thiệu cho cháu...
Bạn trai: Sau 1 thời gian y nhau, chàng nói: Xin lỗi, tụi mình không hợp nhau hay bạn gái cũ quay lại và nói y anh, em cho anh xin ý kiến...,
 
ziczac nói:
Hết rượu rồi!!!
Uh Ziczac nói thế chưa đủ câu này mới đủ nè:
"Uống rượu không Ziczac?" :wall:
"Tao đang trực thu phí nhà vệ sinh nên không đi được"

Hai câu nói của Ziczac ngay sau khi nhận được lời mời nhưng đi không được là:
1 . Chết đi
2 . Chết tiệt.

Lão ấy thèm rượu lắm nhưng đi không được nên mong mấy người uống rượu đó uống nhằm rượu giả chết đi. ÁC
 
em sợ nhất câu: " Anh à, sao thế...?
 
Đấy em biết ngay là chả có bác nao có câu nào sợ nhất bằng em mà
Đây câu của em đây này
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,có con rắn ở dưới chân kìa,
heheheehe em xem phimhành động nhiều thấy ai gnhe câu đó cũng tái met mặt
đủa tý chử em là sinh viên nên sợ nhât mỗi câunày khi ra hang cơm
''cơm tháng này tăng giá rồi ,không còn bán cơm 3000, ''
lại phải đau đầu suy nghĩ cách nịnh bu ,hoặc cân đối thu chi
 
Với sếp mình sợ câu " Anh đã bị đuổi việc"
Với Vợ thì " Nưa đi anh ơi"
Với bạn thì " Mày là thàng bất nghiã"
Với đồng nghiệp thì "Mày là thằng bất tin"

Hay là người Sếp yêu quý bạn yêu đồng nghiệp kinh trọng... và vợ nể nưa. !
 
Anh ký đi !
 
htqtn nói:
Với sếp mình sợ câu " Anh đã bị đuổi việc"
Với Vợ thì " Nưa đi anh ơi"
Với bạn thì " Mày là thàng bất nghiã"
Với đồng nghiệp thì "Mày là thằng bất tin"

Hay là người Sếp yêu quý bạn yêu đồng nghiệp kinh trọng... và vợ nể nưa. !
Em không hiểu :
Với Vợ thì " Nưa đi anh ơi"
 
Tình hình đòi nợ đến đâu rồi?
 
Katherine nói:
Thôi lấy ai thì lấy đi, già rồi! (Hic, câu này nghe sợ quá! Hôm nào cũng phải nghe!!!)

Gừng càng già càng cay (1)


Từ 1 ==> gái càng già .... càng dai
:wall:
 
Anh yêu:ezpi_hear sao anh không dẫn em về ra mắt bố mẹ...(nghe xong câu này thấy lạnh cả người:alarm: )
 
Bạn sợ nhất câu nói gì?

Katherine nói:
Thôi lấy ai thì lấy đi, già rồi! (Hic, câu này nghe sợ quá! Hôm nào cũng phải nghe!!!)
Kaka cụ này đến tuổi thượng thọ chưa nhẩy? :director:
 
Back
Top