Bạn có gặp trường hợ p này không?
Tôi có không ít ngươì quen: bạn bè có, quen biết đồng nghiêpj có. Lâu ngaỳ không gặp, cũng chẳng mấy khi liên lạc vơi nhau nhiêù (vì chắc ai cũng bận).
Thế nhưng khi cần tiền họ laị nhớ đến tôi, khi cần giaỉ quyết viêcj nan giaỉ thì họ laị nhờ tôi. Và sau đó thì họ laị quên tôi, cho đến khi họ cân nhờ tôi cho lần kế tiếp. Và nợ mới để xù nợ cũ.
Vâỵ đó! Tôi kiếm tiền cũng cực khổ và vất vã, đôi khi bệnh cũng không dám nghỉ. Đưa tiền chon họ ttoi cũng tính trước là thời gian họ trả laị là rất lâu, thậm chí tính cả họ không khả năng trả laị. Khó khăn cuả họ đã đi qua, làm ăn có khá lên nhưng họ thì không muốn trả tiền. ( Đưng noí chi đến chuyện mang ơn).
Số ngươì như vâỳ tôi gặp không ít. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố gắng giúp khi có khả năng gom góp đủ tiền cho họ mượn. Măc dù lú nào chi tiền tôi cũng liêụ trước: tiền đưa ra coi như mất.
Tôi có ngu quá không? Có lẽ là như thế
Tôi có không ít ngươì quen: bạn bè có, quen biết đồng nghiêpj có. Lâu ngaỳ không gặp, cũng chẳng mấy khi liên lạc vơi nhau nhiêù (vì chắc ai cũng bận).
Thế nhưng khi cần tiền họ laị nhớ đến tôi, khi cần giaỉ quyết viêcj nan giaỉ thì họ laị nhờ tôi. Và sau đó thì họ laị quên tôi, cho đến khi họ cân nhờ tôi cho lần kế tiếp. Và nợ mới để xù nợ cũ.
Vâỵ đó! Tôi kiếm tiền cũng cực khổ và vất vã, đôi khi bệnh cũng không dám nghỉ. Đưa tiền chon họ ttoi cũng tính trước là thời gian họ trả laị là rất lâu, thậm chí tính cả họ không khả năng trả laị. Khó khăn cuả họ đã đi qua, làm ăn có khá lên nhưng họ thì không muốn trả tiền. ( Đưng noí chi đến chuyện mang ơn).
Số ngươì như vâỳ tôi gặp không ít. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố gắng giúp khi có khả năng gom góp đủ tiền cho họ mượn. Măc dù lú nào chi tiền tôi cũng liêụ trước: tiền đưa ra coi như mất.
Tôi có ngu quá không? Có lẽ là như thế

