Chỉ khi cần vay tiền, cần giúp đở họ mới nhớ đến ta

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Bạn có gặp trường hợ p này không?

Tôi có không ít ngươì quen: bạn bè có, quen biết đồng nghiêpj có. Lâu ngaỳ không gặp, cũng chẳng mấy khi liên lạc vơi nhau nhiêù (vì chắc ai cũng bận).
Thế nhưng khi cần tiền họ laị nhớ đến tôi, khi cần giaỉ quyết viêcj nan giaỉ thì họ laị nhờ tôi. Và sau đó thì họ laị quên tôi, cho đến khi họ cân nhờ tôi cho lần kế tiếp. Và nợ mới để xù nợ cũ.

Vâỵ đó! Tôi kiếm tiền cũng cực khổ và vất vã, đôi khi bệnh cũng không dám nghỉ. Đưa tiền chon họ ttoi cũng tính trước là thời gian họ trả laị là rất lâu, thậm chí tính cả họ không khả năng trả laị. Khó khăn cuả họ đã đi qua, làm ăn có khá lên nhưng họ thì không muốn trả tiền. ( Đưng noí chi đến chuyện mang ơn).

Số ngươì như vâỳ tôi gặp không ít. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố gắng giúp khi có khả năng gom góp đủ tiền cho họ mượn. Măc dù lú nào chi tiền tôi cũng liêụ trước: tiền đưa ra coi như mất.

Tôi có ngu quá không? Có lẽ là như thế
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hic, cuối tuần này phải tranh thủ ý ới gọi vợ chồng con bạn đi câu cá, cafe thôi! :wall:
 
V

vohamyphuong200

Guest
23/10/05
24
0
1
TPHCM
Tuổi đời em nhỏ hơn chị Thắm rất nhiều. Em đã gặp trường hợp như chị. Em thật sự rất buồn về sự bạc bẽo của những người mà mình giúp đỡ. Em không cần người ta mang ơn em vì sự giúp đỡ. Tiền bạc làm thật cực khổ, thật vất vả. Nhất là làm công việc kế toán, đâu dễ dàng gì tích cóp được số tiền lớn, phải vất vả làm thêm đầu này, đầu kia, công ty này, công ty kia, nhiếu lúc chạy xất bất sang ban, bị thuế hạch sách, hoạnh hoẹ, trong công ty thì bảo thủ tục kế toán rườm rà, đủ thứ áp lực.
Cực như vậy, tiền kiếm khó như vậy, nhưng khi gặp cảnh người ta khó khăn, người ta than vãn, hỏi mượn tiền, em lại dễ dàng cho mượn, để rồi phải mất công nhắc nhở đòi nợ, mất thời gian chờ đợi, khi mình có hữu sự thì lo âu không biết chạy vạy tiền bạc ở đâu, người ta ổn định rồi cũng chẳng thèm trả cho mình, không tự giác, lơ càng, khi mình nhắc lại giả vờ than vãn, thậm chí tỏ thái độ khó chịu, nói lời nặng nhẹ với mình, mình chẳng khác nào đi xin. Bạc bẽo lắm thay. Có phải mình đưa tiền cho người ta mượn chính là đi mua sự lo âu và bạc bẽo hay không? Em cứ day dứt mãi về điều này. Vì đã gặp không phải ở 1 người mà nhiều người, những người em tin tưởng là người chân thành và tử tế, thật lòng. em có phải ngu lắm không khi lấy tiền của mình cho thiên hạ mượn để rồi mình trắng tay và bị chính những người đó oán ghét.
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
xuantham nói:
Số ngươì như vâỳ tôi gặp không ít. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố gắng giúp khi có khả năng gom góp đủ tiền cho họ mượn. Măc dù lú nào chi tiền tôi cũng liêụ trước: tiền đưa ra coi như mất.

Tôi có ngu quá không? Có lẽ là như thế
Những loại người như vậy, đừng bao giờ hỏi mượn lần thứ 2 với HTP này! Không phải mình ích kỷ, nhưng sống ở đời phải biết giữ chữ tín, phải biết tự trọng không để người ta nhắc nhở mình chứ. :eek:know:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Ôi Kim Lang Hỡi Kim Lang
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. (không biết có đúng không!)

Vì biết rằng những thành phần củ chuối đó đã không tự giác trả thì dẫu có đòi cũng chưa chắc đã được. Tốt nhất không đòi...và rút kinh nghiệm cho lần sau.
Em cũng đau lắm chị ơi...hix hix :(( Nhưng:

Hãy quên đi quá khứ, xem đó là học phí của cuộc đời. Làm lại từ đầu kể từ ngày hôm nay...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Em quan niệm thế này, chị Thắm ạ!
Cái gì ta cho(cho mượn) đi, không nhất thiết phải lấy lại nó về!
Hay cách khác là ta cho A nhưng không nhất thiết lấy lại A hay A' gì đó, ta lấy lại B, C hay D, F.
Chỉ cần mình thoải mái là được.
Họ chỉ nhớ đến mình khi họ túng quẫn - đấy cũng là 1 cách để ta tự hào với chính bản thân ta - ta cần đối với họ, dù chỉ là khi họ thiếu thốn.
 
Kino

Kino

I'm ME
6/11/05
189
6
18
HN
tranchan79 nói:
Em quan niệm thế này, chị Thắm ạ!
Cái gì ta cho(cho mượn) đi, không nhất thiết phải lấy lại nó về!
Hay cách khác là ta cho A nhưng không nhất thiết lấy lại A hay A' gì đó, ta lấy lại B, C hay D, F.
Chỉ cần mình thoải mái là được.
Họ chỉ nhớ đến mình khi họ túng quẫn - đấy cũng là 1 cách để ta tự hào với chính bản thân ta - ta cần đối với họ, dù chỉ là khi họ thiếu thốn.
:friend: Em cũng đồng ý với anh TranChan.Mình giúp ai được cái gì mà mình thấy là có thể làm được thì sẽ không có vấn đề gì cho dù trước đó họ có làm gì đi nữa,vì đúng là họ có cần thì mới hỏi tới mình.Miễn sao mình thấy đó thực sự là điều nên làm.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Kino nói:
:friend: Em cũng đồng ý với anh TranChan.Mình giúp ai được cái gì mà mình thấy là có thể làm được thì sẽ không có vấn đề gì cho dù trước đó họ có làm gì đi nữa,vì đúng là họ có cần thì mới hỏi tới mình.Miễn sao mình thấy đó thực sự là điều nên làm.

Hix! Vậy là bạn chưa được bài nào để mà học rồi. Thế bạn đã gặp loại người nào chỉ biết lợi dụng người khác không? Nghĩa là họ chỉ biết lợi dụng người này đến người khác..Vậy bạn có chịu được không?
 
Kino

Kino

I'm ME
6/11/05
189
6
18
HN
hungh123 nói:
Hix! Vậy là bạn chưa được bài nào để mà học rồi. Thế bạn đã gặp loại người nào chỉ biết lợi dụng người khác không? Nghĩa là họ chỉ biết lợi dụng người này đến người khác..Vậy bạn có chịu được không?
Hix!anh Hưng ạ,em nghĩ là em có hơn 1 lần như vậy rồi ạ,không biết đó đã được coi là bài học chưa ạ :wall: .Dẫu biết rằng có người này người kia, nhưng giống như chị Thắm nói biết là họ như vậy mà sao mình vẫn cứ giúp khi có khả năng,cái chính là giúp ở mức độ nào thôi!!!.Còn có người chỉ suốt ngày đi lợi dụng người này người kia thì em nghĩ họ cũng sẽ rất vất vả để nghĩ ra các lý do để mà có được sự giúp đỡ của người khác,rồi tới lúc nào đó sẽ hết lý do thôi:biggrin:
Như em đã nói em vẫn sẽ làm như vậy nếu em thấy đó là điều thực sự nên làm ,bởi "Cái gì ta cho(cho mượn) đi, không nhất thiết phải lấy lại nó về!"(by tranchan):rocker:
Mà nếu họ có lợi dụng người này người khác,thì quay vòng tới mình có 1 lần thôi ạ :biggrin: lần này thì em chịu được ,lần sau thì xem xét...hoặc... tiếp tục...hoặc :byebye: :flower:
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
hungh123 nói:
Hix! Vậy là bạn chưa được bài nào để mà học rồi. Thế bạn đã gặp loại người nào chỉ biết lợi dụng người khác không? Nghĩa là họ chỉ biết lợi dụng người này đến người khác..Vậy bạn có chịu được không?

Bác này bi quan quá à, những người như thế chắc sẽ không bao giờ là người được mọi người xem là bạn. Sự lợi dụng trong đó luôn có sự tính toán, sự tính toán sẽ làm con người xấu đi. Mỗi khi gặp một bài học như thế ta nên phải biết khi nào nên giúp đỡ và vay tiền. Hãy biết làm điều gì là tốt điều gì là không nên làm. Bác ạ, có những lúc không phải mình giúp đỡ người nt là xấu......Cái gì giúp được ta nên giúp bác ạ...........:biggrin:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Cũng cảm thấy an uỉ khi cũng có ngươì không noí là tôi ngu. He he! mà noí ngu thì cũng không buồn, vì đứng ở 1 khiá canh nào đó thì điều đó vẫn đúng.

Tôi và tôi nghĩ rằng rất nhiều bạn trong Wkt này đã cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc khi khả năng mình giúp được người khác điều gì đó. Không ai cần được mang ơn, được trả ơn. Đơn giản vì khi giúp người khác nười ta cảm thấy vui rôì. Nhưng chẳng ai thích là ngươì ta lơị dụng mình, không thích người ta tỏ thái đô phủi ơn. Bực mình nhưng không thấy buồn ( quen dần dần rôì)

Nhưng có lẽ xuất phát từ chổ: xưa nay tôi luôn được rất nhiều người giúp đở từ vâtj chất đến tinh thần, trong lúc tôi công tác và làm việc; cũng như những khi tôi khó khăn. Hầu như họ chẳng chờ đơị ở tôi điêù gì ngoaì việc tôi khá lên. Giờ đây, tôi có điêù kiên tốt hơn trước, tôi không quên những cảnh khổ đã qua, và thâý ái ngại cho những người mình quen biết khi "nghe noí" ho khó khăn. Cố gắng giúp họ trong khả năng xoay sở cuả mình. Có khi cũng đoán được là họ lừa mình; nhưng thôi mình hãy tin tưỡng người ta biết đâu lòng tin đó giúp người ta làm laị cuộc đời.

Không biết là mình có lẩn quẩn không.
Thật tình là tôi không có điều kiên để găp, thăm hoỉ những ngươì tôi cảm thấy rằng tôi mang ơn họ. Tôi chỉ biết tri ơn họ băng cách cố gắng sống tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn. và mong muốn cuả tôi là khi nào họ cần tôi đủ lực để giúp ho. (Một chuyện có xa vời lắm không?)

Moị ngưoì đều cho rằng tôi quá mẫn cảm.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Kino nói:
Hix!anh Hưng ạ,em nghĩ là em có hơn 1 lần như vậy rồi ạ,không biết đó đã được coi là bài học chưa ạ :wall: .Dẫu biết rằng có người này người kia, nhưng giống như chị Thắm nói biết là họ như vậy mà sao mình vẫn cứ giúp khi có khả năng,cái chính là giúp ở mức độ nào thôi!!!.Còn có người chỉ suốt ngày đi lợi dụng người này người kia thì em nghĩ họ cũng sẽ rất vất vả để nghĩ ra các lý do để mà có được sự giúp đỡ của người khác,rồi tới lúc nào đó sẽ hết lý do thôi:biggrin:
Như em đã nói em vẫn sẽ làm như vậy nếu em thấy đó là điều thực sự nên làm ,bởi "Cái gì ta cho(cho mượn) đi, không nhất thiết phải lấy lại nó về!"(by tranchan):rocker:
Mà nếu họ có lợi dụng người này người khác,thì quay vòng tới mình có 1 lần thôi ạ :biggrin: lần này thì em chịu được ,lần sau thì xem xét...hoặc... tiếp tục...hoặc :byebye: :flower:

Thực ra mình cũng là người dễ bỏ qua thôi mà, nếu là bạn bè thân thiết có hoàn cảnh khó khăn thực sự thì việc giúp đỡ đó là OK không bàn cãi. Ngược lại trong lúc mình cày kéo đồng tiền toát mồ hôi, mà lại có kẻ không thực sự là bạn chí thân cho lắm, lại vay tiền nhưng sử dụng vào mục đích không thiết thực (lúc vay thì nói hoàn cảnh rất là thương cơ,,,Nhưng mấy ngày sau thấy tạu quả điện thoại O2 đời mới, bộ Veston thời trang,,,Hix hix..trong lúc mình vẫn túc tắc dùng con Nokia 8210 sóng lúc có lúc không, con xe 79 đời đầu...hihi)

Nói tóm lại cũng tuỳ trường hợp mà có thể bỏ qua hay cảm thấy cú mèo...Dù sao những gì mình mất là rất nhiều so với tỷ lệ thu nhập, song nói ra đây cũng coi như đã lấy lại hết rồi :)

Cám ơn sự chia sẻ của các bạn!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
hungh123 nói:
Thực ra mình cũng là người dễ bỏ qua thôi mà, nếu là bạn bè thân thiết có hoàn cảnh khó khăn thực sự thì việc giúp đỡ đó là OK không bàn cãi. Ngược lại trong lúc mình cày kéo đồng tiền toát mồ hôi, mà lại có kẻ không thực sự là bạn chí thân cho lắm, lại vay tiền nhưng sử dụng vào mục đích không thiết thực (lúc vay thì nói hoàn cảnh rất là thương cơ,,,Nhưng mấy ngày sau thấy tạu quả điện thoại O2 đời mới, bộ Veston thời trang,,,Hix hix..trong lúc mình vẫn túc tắc dùng con Nokia 8210 sóng lúc có lúc không, con xe 79 đời đầu...hihi)

Nói tóm lại cũng tuỳ trường hợp mà có thể bỏ qua hay cảm thấy cú mèo...Dù sao những gì mình mất là rất nhiều so với tỷ lệ thu nhập, song nói ra đây cũng coi như đã lấy lại hết rồi :)

Cám ơn sự chia sẻ của các bạn!

Hic! Chị cũng gặp cảnh ngộ y chan vâỵ rôì. Điên tiết lên đươc, lúc cầm điên thoaị nó mình chỉ muốn phan vào mặt nó 1 phát. Đã thế tiền cũ chưa bao giơ noí đến chuyện trả( 3 năm rôì- lúc đó tiền hơn 5 chỉ vàng), mà nay lai hoỉ vay mượn tiếp. :wall: :wall:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
tranchan nói:
Em quan niệm thế này, chị Thắm ạ!
Cái gì ta cho(cho mượn) đi, không nhất thiết phải lấy lại nó về!
Hay cách khác là ta cho A nhưng không nhất thiết lấy lại A hay A' gì đó, ta lấy lại B, C hay D, F.
Chỉ cần mình thoải mái là được.
Họ chỉ nhớ đến mình khi họ túng quẫn - đấy cũng là 1 cách để ta tự hào với chính bản thân ta - ta cần đối với họ, dù chỉ là khi họ thiếu thốn.
E cũng nghĩ vậy, cuộc đời này rất công bằng mà.

Tháng này e hết tiền, mượn đứa bạn A cả tháng "lương" của nó. Tháng sau đứa bạn B thiếu, e cho nó mượn dùng tạm. Ko sao cả, như vậy đỡ lo mình quăng tiền lung tung dễ mất. (Nhưng theo kinh nghiệm của e thì nên giữ lại 1 tờ nhất 50k trong ví kẻo khi ra đường đi loạng quạng, bị công an thổi... trong ví chỉ có tờ 500k, khó xử lắm!!!

"Họ chỉ nhớ đến mình khi họ túng quẫn " ---> bình thường, chẳng có gì để tự hào cả. A thì toàn tự hào ko đâu thôi à. Nghệ thuật tán gái mà cũng tự hào đưa lên post :)
Mình cảm thấy giúp được, thấy thoải mái thì giúp, nếu giúp mà mình cảm thấy ko thoải mái thì thui.

a.Son nói:
Cái gì giúp được ta nên giúp bác ạ...........
Hay đấy, bác cho e địa chỉ, điện thoại ... nói chung là thông tin cần thiết để e đến gặp bác đi.
 

Xem nhiều