Có nên để chồng đi xa ?

  • Thread starter ngochue
  • Ngày gửi
N

ngochue

Guest
8/8/06
80
1
0
41
hanoi
Xin chào tất cả mọi người! Cũng đã lâu rồi hôm nay mới vào lại Webketoan. Vậy là cũng đã một thời gian khá dài kể từ khi chồng mình đi. Trước khi đi mình đã lo lắng và băn khoăn rất nhiều. Nhưng cho tới hôm nay, mình có thể hoàn toàn yên tâm về ông xã của mình. Mình cũng muốn viết những gì mình suy nghĩ nên đây, để nếu sau này có bạn nào gặp hoàn cảnh tương tự như mình thì cũng đừng lo lắng quá nhé!
Đúng là công việc của một người đi học như chồng mình không hề nhẹ nhàng chút nào, mà còn phải nói là cực kỳ gian nan và khó nhọc là đằng khác. Cho nên việc mà mình lo anh ấy " mây gió" gần như chẳng thể xảy ra được. Vì đúng là công việc rất bận rộn + thương vợ thương con + tình yêu giành cho vợ nên chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện thay đổi theo mùa được.
Mình hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình và mình chắc chắn một điều rằng tình yêu của mình và anh ấy sẽ không bao giờ bị bất cứ một tác nhân nào xâm phạm.
Chính vì vậy, mình cũng mong muốn rằng những ai đang phân vân cẩu hỏi " có nên để chồng đi xa" chỉ vì lo anh ta trăng gió thì các bạn nên tham khảo những suy nghĩ của mình nhé. Mình tin rằng, bất cứ người đàn ông nào yêu thương vợ thật lòng cũng sẽ hành động như chồng mình thôi. Mình nói câu này là khá sớm, nhưng với những tình cảm sâu đậm + tình yêu rất lớn lao anh giành cho mình thì mình hoàn toàn tin tưởng các bạn ah.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
Xin chào tất cả mọi người! Cũng đã lâu rồi hôm nay mới vào lại Webketoan. Vậy là cũng đã một thời gian khá dài kể từ khi chồng mình đi. Trước khi đi mình đã lo lắng và băn khoăn rất nhiều. Nhưng cho tới hôm nay, mình có thể hoàn toàn yên tâm về ông xã của mình. Mình cũng muốn viết những gì mình suy nghĩ nên đây, để nếu sau này có bạn nào gặp hoàn cảnh tương tự như mình thì cũng đừng lo lắng quá nhé!
Đúng là công việc của một người đi học như chồng mình không hề nhẹ nhàng chút nào, mà còn phải nói là cực kỳ gian nan và khó nhọc là đằng khác. Cho nên việc mà mình lo anh ấy " mây gió" gần như chẳng thể xảy ra được. Vì đúng là công việc rất bận rộn + thương vợ thương con + tình yêu giành cho vợ nên chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện thay đổi theo mùa được.
Mình hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình và mình chắc chắn một điều rằng tình yêu của mình và anh ấy sẽ không bao giờ bị bất cứ một tác nhân nào xâm phạm.
Chính vì vậy, mình cũng mong muốn rằng những ai đang phân vân cẩu hỏi " có nên để chồng đi xa" chỉ vì lo anh ta trăng gió thì các bạn nên tham khảo những suy nghĩ của mình nhé. Mình tin rằng, bất cứ người đàn ông nào yêu thương vợ thật lòng cũng sẽ hành động như chồng mình thôi. Mình nói câu này là khá sớm, nhưng với những tình cảm sâu đậm + tình yêu rất lớn lao anh giành cho mình thì mình hoàn toàn tin tưởng các bạn ah.

Chúc mừng bạn hue - Nếu mà bạn cuối năm có thêm "golden pig" để thông báo cho ông xã thì lại càng tuyệt với hơn.

Cũng nên chú ý việc xem có thể sang cùng chông được không. Pat có ông bạn đi học MBA ở Chicago Univercity mang vợ sang - Cả vợ cả con cũng được thừa hưởng môi trường bên US vô cùng tuyệt với. Bạn mình dù đi khá nhiều nước rồi có nói rằng - Các nước phương Tây đặc biệt là US là thiên đường cho trẻ con và phụ nữ đấy
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA