Thien Thanh_ nói:
Trước đây tớ cứ khăng khăng là tớ ko thể chấp nhận được trường hợp chồng "đi ăn phở" (có lẽ tại hồi đó suy nghĩ còn ngây thơ)
Sau này thấy nhiều bà vợ trẻ đẹp, thông minh, rất giỏi giang trong công việc cũng như việc nhà và các mối quan hệ với gia đình bên chồng, với bạn bè chồng, ...khác. Nhưng chồng vẫn ... Phải chăng chuyện các Đức ông chồng ăn phở là chuyện hiển nhiên? là ngoài tầm cố gắng của chị e phụ nữ?
Theo một quan điểm khác thì khi một người đàn ông đã chọn bạn, dù anh ta có làm gì bên ngoài nhưng cái đích, cái quan trọng nhất đối với anh ta vẫn là một Gia đình yên ấm, hạnh phúc, có vợ là chỗ dựa tinh thần và những đứa con... để về. Bởi vậy ko có gì nhìu để các bà vợ phải lo nghĩ về chuyện "cơm phở".
Suy nghĩ như vậy có đúng ko nhỉ?
Mình không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người rộng lượng như bạn. Mình nói thật đấy. Theo mình nghĩ thì không có một người đàn bà nào lại chấp nhận cái chuyện cho chồng đi ăn phở ngoài mà không có chút phản ứng hay chấp nhận nó là một điều hiển nhiển cả, có họa chăng là khi người đó và chồng có vấn đề gì đó về tình cảm ( mình không nói bạn nhé! đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi)
Còn theo mình, khi đã là chồng mình rồi nhất định mình sẽ giữ anh ấy là của riêng mình, mình sẽ không bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Còn nếu như không giữ được như kiểu " thời tiết thay đổi con người cũng sẽ thay đổi theo" thì khi đó mình cũng sẽ không cần một người không còn yêu thương mình nữa, mình thà làm mất tất cả chứ nhất quyết không chịu chung đụng với bất cứ một ai hết.
CHính vì sợ mình sẽ rơi vào cảnh mất tất cả sau này, nên bây giờ mình rất lo lắng vì việc đi xa của chồng. Mình sợ có một ngày nào đó chồng mình sẽ thay đổi, khi đó cái "kiêu hãnh" trong mình nó phát huy tác dụng thì mình sợ lắm.
Nhưng hiện tại mình cũng vất rất tin chồng mình là một người chung thủy, và mình đang sống rất tốt và hết mực yêu thương chồng. Mong rằng khi anh ấy đi xa trong tâm niệm anh ấy luôn tồn tại hình bóng một người mà anh ấy yêu thương nhất và là cái đích để anh ấy phấn đấu và là lá chắn hay văcxin phòng những bệnh thời tiết thay đổi.
TRước mắt mình chỉ biết làm như vây thôi, mình chẳng biết phải làm những gì tốt hơn nữa. Hy vọng anh ấy sẽ hiểu lòng mình mà học tập cho thật tốt, yêu thương vợ con thật nhiều và luôn kháng cự tốt những cám dỗ sau này.
Mình không biết có thể làm gì tốt hơn được nữa cả, các bạn góp ý với mình với.
MÌnh rất sợ buồn và sợ cô đơn, nhưng mình có thể vượt qua được. NHưng nếu chảy máu tình cảm thì chắc mình sẽ gục ngã mất.:cussing: :cussing: