Truoc hết,em xin cảm ơn các anh chị đã đọc bài gửi của em, và em cám ơn anh Phamcung đã trả lời bài gửi của em.
Tiếp đến,em xin nói thật là em học ngành khác của kinh tế,và cũng biết chút ít về kiểm toán.Thấy bạn em không tìm số liệu làm đề tài, nên em quyết định đăng nhập vào đây để cầu cứu các anh chị.
Đề tài của bạn em không cần phải chuyên sâu nghiên cứu mà chỉ cần có số liệu để làm.Nhưng bạn em không được công ty cung cấp cho số liệu để làm đề tài trên.Các anh chị cũng biết đó,không phải công ty nào cũng cho biết các số liệu của họ.Ngay cả có những công ty nói thẳng: họ chỉ nhận con cháu của nhân viên công ty vào thực tập chứ không nhận người lạ. Đây là điều có thật chứ không phải em dựng chuyện để nói.Và rất tiếc là công ty mà chúng em xin số liệu không thể cho số liệu được.
Như vậy các anh chị đã hiểu được lý do vì sao em hỏi xin các anh chị số liệu phù hợp đề tài trên,và em cũng đã trả lời lý do vì sao em viết rằng :"Các anh chị cho em Số Liệu GIẢ cũng được,miễn là có số liệu thôi." Mong các anh chị hiểu và thông cảm dùm em.
Thưa anh Phamcung,anh cho phép em được hỏi anh: theo anh, tư duy là gì?Và theo anh,thế nào là tư duy không ổn? "Em làm nghiên cứu khoa học mà đã có cách tư duy như vậy là không ổn" <<<< với câu nói này của anh (trích dẫn bài anh gửi), anh cho em hỏi, em làm gì mà anh bảo "tư duy như vậy là không ổn" ? Nếu như anh hiểu lầm bài gửi của em,sao anh không vui lòng hỏi em trước khi nói em "tư duy như vậy là không ổn". Nhất là em mới tham gia vào trang web này,chắc chắn không tránh khỏi bỡ ngỡ. Em cảm thấy rất buồn và thật sự là rất sốc! Anh là thành viên cố vấn, chắc chắn được mọi người kính nể, nhưng khi đọc bài anh gửi thì em thật sự thấy hụt hẫng!
Kính thưa các anh chị là em cũng rất vui vì được là thành viên ở đây. Thật sự may mắn là chị kế toán trưởng trong công ty( người đã cho em link trang web này để tìm số liệu) đã giúp bạn em nghĩ ra số liệu sao cho logic để làm bài.Cuối cùng thì cũng có người cho số liệu tuy là số liệu giả nhưng cũng đã giúp bạn em hoàn thành bài và đã nộp đúng vào ngày hạn chót,14/2/2007.
Cuối cùng, em kính chúc các anh chị và gia đình một năm dồi dào sức khoẻ, an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành công! Kính chào các anh chị!