sorry mọi người, em đi tiền trạm về mà lu bu quá không tập trung post bài được.
Sao khi tiền trạm, em rút ra các vấn đề sau:
- Thời gian đi từ Sài Gòn đến Tp.Buôn Mê Thuộc là 6 tiếng
- Ta nên đi xe chất lượng cao của Rạng Đông cho thoải mái và dể thở (đi các hãng khác rất mệt vì bị nhét khách)
Cụ thể như thế này:
- Sáng 28/4 ta tập trung tại bến xe Miền Đông (nếu đi xe máy thì có thể gửi ở đó qua đêm) vào lúc 8h. Nhớ ăn sáng trước, không thì lên xe sẽ được phát nước suối hay nước ngọt (tùy chọn) + bánh bông lan Kinh Đô. Vì xe Rạng Đông phải đặt chổ trước ít nhất 2 ngày vào dịp này nên các bạn vui lòng đăng ký sớm, lên danh sách sớm.
- Chuyến xe đi BMT sớm nhất là vào lúc 9h và đến nơi vào lúc 4h. Tiền xe: 120K/người
- Trưa xe sẽ ghé trạm nghỉ ngơi của Rạng Đông ăn trưa. Cơm trưa ở đó ngon và sạch sẽ (Nhà VS tiêu chuẩn 5 sao đóa). Cơm trưa: 15K - 20K/suất.
- 4h đến BMT chúng ta sẽ đi taxi (Nếu đi ít người - chừng 5người - anh Thiện sẽ có xe đưa đón chúng ta) đến nhà nghỉ. Ta có thể thuê nhà sàn nhỏ để nghỉ chung (híc, nam nữ tá lả :wall: ) để tiết kiệm chi phí: giá thuê chừng 300K/1ngày. Chưa biết cụ thể là bao nhiu người nên không đưa ra được số tiền chính xác.
- Tối: ăn tối tại buôn mê thuộc, đi uống cafe (lên đó mà không uống cafe thì ở nhà lun đi :0sleep. Có 1 quán ở BMT uống cafe nghe đánh cồng chiên dân tộc rất thú vị.
- Sáng ngày 29/2, như đã nói: nếu chừng 5 người thì anh Thiện sẽ có xe đưa đón chở đi chơi miễn phí :thanx: , nếu ta đi đông đông chừng hơn 10 người ta có thể liên hệ thuê 1 chiếc xe ở BMT chở đi chơi ở các khu vui chơ như Buôn Đôn, Thác....chi phí chừng 1triệu - 1.5 triệu.
- Tối ở nhà sàn đốt lửa trại, nướng thịt ăn tối, nam mặc khố - nữ mặc xà rông (hehehehe :banana: ), chơi trò chơi
- Sáng 30/4 đón xe dzìa
Tổng cộng chi phí dự tính (lun xe): 500K/người
To PTN: gọi tui vịt lùn là tui gặp tụi bụp đó nghe
Nếu không có mấy mem ra NT ngày 30/4 này thì có thêm tui nữa, có cho dắt vợ con theo không?danh sách hiện nay :
1. vitcon
2. Darkmoon
3. Hoangacc
4. chi Levy
5. Antu
sorry mọi người, em đi tiền trạm về mà lu bu quá không tập trung post bài được.
Sao khi tiền trạm, em rút ra các vấn đề sau:
- Thời gian đi từ Sài Gòn đến Tp.Buôn Mê Thuộc là 6 tiếng
- Ta nên đi xe chất lượng cao của Rạng Đông cho thoải mái và dể thở (đi các hãng khác rất mệt vì bị nhét khách)
Cụ thể như thế này:
- Sáng 28/4 ta tập trung tại bến xe Miền Đông (nếu đi xe máy thì có thể gửi ở đó qua đêm) vào lúc 8h. Nhớ ăn sáng trước, không thì lên xe sẽ được phát nước suối hay nước ngọt (tùy chọn) + bánh bông lan Kinh Đô. Vì xe Rạng Đông phải đặt chổ trước ít nhất 2 ngày vào dịp này nên các bạn vui lòng đăng ký sớm, lên danh sách sớm.
- Chuyến xe đi BMT sớm nhất là vào lúc 9h và đến nơi vào lúc 4h. Tiền xe: 120K/người
- Trưa xe sẽ ghé trạm nghỉ ngơi của Rạng Đông ăn trưa. Cơm trưa ở đó ngon và sạch sẽ (Nhà VS tiêu chuẩn 5 sao đóa). Cơm trưa: 15K - 20K/suất.
- 4h đến BMT chúng ta sẽ đi taxi (Nếu đi ít người - chừng 5người - anh Thiện sẽ có xe đưa đón chúng ta) đến nhà nghỉ. Ta có thể thuê nhà sàn nhỏ để nghỉ chung (híc, nam nữ tá lả :wall: ) để tiết kiệm chi phí: giá thuê chừng 300K/1ngày. Chưa biết cụ thể là bao nhiu người nên không đưa ra được số tiền chính xác.
- Tối: ăn tối tại buôn mê thuộc, đi uống cafe (lên đó mà không uống cafe thì ở nhà lun đi :0sleep. Có 1 quán ở BMT uống cafe nghe đánh cồng chiên dân tộc rất thú vị.
- Sáng ngày 29/2, như đã nói: nếu chừng 5 người thì anh Thiện sẽ có xe đưa đón chở đi chơi miễn phí :thanx: , nếu ta đi đông đông chừng hơn 10 người ta có thể liên hệ thuê 1 chiếc xe ở BMT chở đi chơi ở các khu vui chơ như Buôn Đôn, Thác....chi phí chừng 1triệu - 1.5 triệu.
- Tối ở nhà sàn đốt lửa trại, nướng thịt ăn tối, nam mặc khố - nữ mặc xà rông (hehehehe :banana: ), chơi trò chơi
- Sáng 30/4 đón xe dzìa
Tổng cộng chi phí dự tính (lun xe): 500K/người
To PTN: gọi tui vịt lùn là tui gặp tụi bụp đó nghe
Vịt tính như vậy có .... đủ khg, nhà tui nghèo, đem có bi nhiêu xiền mà phát sinh thêm chắc phải rửa ly ở BMT kiến xiền dzìa wé.....:worry:
Tui tính sơ sơ thấy cũng tốn cả 1000k chứ khg ít. Này nhé:
Tổng cộng sơ sơ cũng thấy hết 805k/người
- Tiền xe đi và về : 240k/người
- Thuê nhà sàn (số lượng trên 6 người): 400k/ngày =>1000k/3ngày+2đêm =>170k/người
- Thuê xe đi chơi (hổng lẽ chỉ ở trong nhà rông nhình nhau) từ TP.BMT -> rừng yoddon -> thác Gia Long (bản đôn) -> thác Draysáp -> thác thủy tiên ...... 1800k/12tiếng (VT hàng không) => 180k/người (<10 người còn cao hơn nữa
- Ăn trưa + ăn tối = 5 bữa => 75k/người
- ăn sáng+uống cafe sáng+tối => 100k ngưới
- Mua vé vào chơi thác+ cưỡi voi : 50k/người (hổng lẽ tới nơi đứng ngó rồi .... dzìa ???? )
Chưa kể những khoảng chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển dí dụ như : mua bánh, trái cây, snack, nước ngọt ... đem theo để thưởng thức....
Tính thấy cũng hết cả 1000k như chơi....
Cái thông tin này tui phải ... lặn lội .... gọi điện cho các công ty vận tải, nhà nghĩ , khách sạn ở BMT.... hic.... điệu này chắc phải tranh thủ qua Ma Cao quýnh bài kiếm xiền đi BMT wé :sad:
Vịt tính như vậy có .... đủ khg, nhà tui nghèo, đem có bi nhiêu xiền mà phát sinh thêm chắc phải rửa ly ở BMT kiến xiền dzìa wé.....:worry:
Tui tính sơ sơ thấy cũng tốn cả 1000k chứ khg ít. Này nhé:Tổng cộng sơ sơ cũng thấy hết 805k/người
- Tiền xe đi và về : 240k/người
- Thuê nhà sàn (số lượng trên 6 người): 400k/ngày =>1000k/3ngày+2đêm =>170k/người
- Thuê xe đi chơi (hổng lẽ chỉ ở trong nhà rông nhình nhau) từ TP.BMT -> rừng yoddon -> thác Gia Long (bản đôn) -> thác Draysáp -> thác thủy tiên ...... 1800k/12tiếng (VT hàng không) => 180k/người (<10 người còn cao hơn nữa
- Ăn trưa + ăn tối = 5 bữa => 75k/người
- ăn sáng+uống cafe sáng+tối => 100k ngưới
- Mua vé vào chơi thác+ cưỡi voi : 50k/người (hổng lẽ tới nơi đứng ngó rồi .... dzìa ???? )
Chưa kể những khoảng chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển dí dụ như : mua bánh, trái cây, snack, nước ngọt ... đem theo để thưởng thức....
Tính thấy cũng hết cả 1000k như chơi....
Cái thông tin này tui phải ... lặn lội .... gọi điện cho các công ty vận tải, nhà nghĩ , khách sạn ở BMT.... hic.... điệu này chắc phải tranh thủ qua Ma Cao quýnh bài kiếm xiền đi BMT wé :sad:
Là sao? nói gì hong hiểu? :wall:To Cothant : :1nono: ăn thì ăn cúng thì cúng, thèm thì ăn ...chung nha :eyepop: Ăn lẻ là ... đểu :error:
Hix, em này càng ngày càng... lộ rõ bản chất... chằng lửa ra nghen, trông cũng... đáng yêu ghê :1luvu:antu nói:@ Hungh123
Hic... tui bon chen hồi nào? Mà bon chen như vậy để mà có đường dzìa, chứ như ông thì có ngày phải ...... rửa chén miễn phí ..... Không tin ông gọi điện thử coi, tui cho số lun nè :
........
Còn vé tham quan thì cứ 1 nơi trung bình là 10,000đ
Tính đi, coi có cần xin nghĩ phép để ...... ở lại rữa chén hông ?????
@antu:Hix, em này càng ngày càng... lộ rõ bản chất... chằng lửa ra nghen, trông cũng... đáng yêu ghê :1luvu:
Mình đã lên Daklak vào dịp Tết Tây này nên muốn chia sẻ vài thứ í mà
1. Nên đi xe Rạng Đông, giá 50-70 nghìn (tăng vì dịp lễ Tết mà). Các bạn nên gọi điện đặt vé trước (ngày đi ra bến xe trả tiền) níu ko thì hết vé đó.
4. Mèo tui có cô bạn gái xinh cực xinh người Daklak. Bạn nào có í mún ....thì liên hệ nhé.
:welcome_2
Chúc các bạn vui vẻ
Hix, em này càng ngày càng... lộ rõ bản chất... chằng lửa ra nghen, trông cũng... đáng yêu ghê :1luvu:
@antu : để tiết kiệm thì chỉ ở trong nhà rông nhình nhau cũng được em ạ.
Cũng chẳng cần Mua vé vào chơi thác+ cưỡi voi : 50k/người làm gì (đến tới nơi đứng ngó ..... voi rồi .... dzìa ???? ) là quá đã rồi :alcon:
Với lại bác pat cũng đã ở Macau rồi. antu đến đấy đánh bạc sợ chẳng còn cả quần áo mà dzìa Việt Nam nữa đâu.
Anh ui, thế để em đại diện cho anh nhé :boldred:, cứ coi như em có lòng tốt bao la, hay giúp đỡ người khác nên hy sinh những ngày nghỉ lễ tuyệt vời để thay anh đi vậy. Em ko cần anh áy náy, cám ơn gì đâu ạ, anh em mình mà:biggrin:. Chỉ cần anh dzui lòng nói dzới người ta cho em hưởng những "đặc quyền, đặc lợi" trên là được!!:biggrin:Suýt chết vì sặc nước!
Sáng nay nhận được thiệp mời đám cưới tổ chức tại BMT với lời đề nghị hấp dẫn : Miễn phí tiền xe, khách sạn và rơi đúng vào ngày 30/4 ... Chời ơi, thơm hơn múi mít thế mà ... "thiên cơ bất khả lậu"!
Anh ui, thế để em đại diện cho anh nhé :boldred:, cứ coi như em có lòng tốt bao la, hay giúp đỡ người khác nên hy sinh những ngày nghỉ lễ tuyệt vời để thay anh đi vậy. Em ko cần anh áy náy, cám ơn gì đâu ạ, anh em mình mà:biggrin:. Chỉ cần anh dzui lòng nói dzới người ta cho em hưởng những "đặc quyền, đặc lợi" trên là được!!:biggrin:
Hì hì cuối cùng thì 30/4 mình sẽ đi Phan Thiết... kết hợp tiền trạm luôn :rocker: