Lý do đi làm muộn hay nhất, hợp lý nhất :D

  • Thread starter béSamêmútmôi
  • Ngày gửi
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
Mỗi ngày 1 lý do:
1/ Bể lốp xe
2/ EM tiện thể quan ngân hàng lấy sổ phụ (hay một số thứ khác mà bạn cho là hợp lý nhất)
3/ EM có ông khách mời đi ăn sáng
4/ EM mời khách đi ăn sáng
5/ Vợ em trở dạ
6/ EM đi đón ông Sếp cũ ở sân bay
7/ Ốm đột xuất
8/ Ối dời có cả ngàn lý do
***

Hehe mình đang là chủ đây, là giai cấp bóc lột đây - Xía vô chút dưới cách nhìn của người "đang đi bóc lột" Một là chúng ta có thể có n lý do giải thích với xếp như giangcoi đã nói nhưng vấn đề là ở chỗ tác phong đấy có nên được phát huy hay không ? Hôm nay tặc lưỡi một cái ngày mai tặc lưỡi một cái -> thành thói quen lúc nào không hay. Cho đến một ngày đẹp trời nào đó muốn chuyển công việc đến một chỗ ngon hơn hoặc tệ hại hơn vì một lý do nào đó phải nghỉ việc. Thói quen tệ hại này sẽ phản chủ nó. Mình hay nói với nhân viên thế này : Phong cách làm việc chuyên nghiệp thì ở đâu cũng sẽ phát huy sức mạnh của nó Hai là nhân viên chưa công bằng trong suy nghĩ. Mình có nhiều khi làm vượt quá thời gian có sao đâu. Xếp có trả tiền này cho mình đâu thế mà sao mình đi muộn vài phút thì trừ lương thế này thế nọ.... Phân tích chi tiết hơn ta thấy rằng làm vượt giờ sẽ rơi vào một trong những trường hợp sau : a. Tôi làm ngoài giờ vì có trách nhiệm với công việc - Không đòi hỏi hoặc không chú ý nhiều đến tiền làm thêm . Đây là trường hợp lý tưởng cũng ít gặp trong thời điểm hiện tại. Nhưng bù lại tôi tin những người này sẽ thành công trong công việc b. Làm việc vượt giờ do công việc của mình không hoàn thành trong thời gian chính. Cái này thì làm sao đòi tiền làm thêm ngoài giờ được nhỉ c. Làm thêm do yêu cầu của công ty - cái này thì bắt buộc phải đòi xếp trả rồi hihi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Có một nhân viên KD bên mình rất hay đi muộn, cậu đó cũng nghĩ ra nhìu lý do lắm,lúc tắc đường, lúc hỏng xe...
Có lần đến cty đã 8h30', chưa kịp nói gì, mình hỏi:
- Hôm nay xe của em lại thủng săm à? Hay là bị tắc đường?
Cậu ấy thoáng lúng túng rồi bảo:
+ Em đi gửi mẫu sản phẩm và bảng báo giá mới cho đại lý A ở ...(Câu này có lẽ chuẩn bị trước từ trên đường đến cty)
Mình hỏi:
- Thế có gặp anh ấy không?
Cậu ta bảo:
+ Có ạ! Em đến thì anh ấy đang mở hàng!
....

Đen đủi thay, cái ông ở đại lý đó bỗng dưng gọi điện thoại đến phàn nàn là đợi mấy ngày mà không thấy mang mẫu và bảng báo giá mới đến...
Mình bảo ông ta đợi một chút, rồi đưa máy cho cậu nhân viên nói dối kia...
Nghe điện thoại xong...
cậu ấy tái mặt vì xấu hổ!
Thế đấy! Nói dối nhiều lần thế nào cũng có lần bị lộ!
 
darkmoon

darkmoon

Tiền và tiền $$$
12/9/03
402
11
0
42
HCM
Em thì thỉnh thoảng buồn buồn bảo với sếp : Sếp ơi, hôm nay em mệt (chán, có việc đi qua công ty kia làm sổ...) --> nghỉ, thế là nghỉ.
 
T

Thang_MADI

Trung cấp
13/5/05
99
0
8
Hanoi
www.1vs.vn
"Sếp ah, hôm qua em làm báo cáo đến 8 giờ tối, vẫn chưa xong, không ngờ là cần phải tập trung phân tích nhiều như vậy. Em cố gắng chiều nay sẽ làm xong và đưa lên cho sếp xem nhé"
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
"Sếp ah, hôm qua em làm báo cáo đến 8 giờ tối, vẫn chưa xong, không ngờ là cần phải tập trung phân tích nhiều như vậy. Em cố gắng chiều nay sẽ làm xong và đưa lên cho sếp xem nhé"

Excellence!


Còn lý do kiểu này nữa:

"Hôm qua em code đến 4 sáng, nên sáng nay mệt quá em đến muộn" (Hic, sáng mấy cú điện thoại gọi support cần đi ngay mà ko có người đi thế này thì có mà tất cả những ngày trong năm thức đến 4AM cũng cũng chẳng có ý nghĩa gì).

Bây giờ mình cũng bị lây cái phong cách đi làm muộn rồi. Tối ... 3AM đi ngủ, sáng 8:30AM mới ăn sáng xong. Chuẩn bị đôi giày để chạy buổi sáng từ... gần 1 tháng nay rồi mà vẫn chưa kịp sử dụng. Hic...
 
C

click&go

Guest
8/9/05
29
1
0
Vietnam
Cứ nói thật là em xin lỗi vì hôm nay em đến muộn, rồi lần sau cố dậy sớm hơn để đến đúng giờ. May quá vì bên mình khá thoải mái, lại làm việc muộn (8h30) nên cũng không thấy gay go gì lắm. :1luvu:
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Sáng nay em thấy ông kia giống sếp quá mà lại đang chở cô nào hấp dẫn lém...em sợ chị nhà thấy nên âm thầm theo bảo vệ ....ai dè nhìn lầm
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,077
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Sáng nay em thấy ông kia giống sếp quá mà lại đang chở cô nào hấp dẫn lém...em sợ chị nhà thấy nên âm thầm theo bảo vệ ....ai dè nhìn lầm
Hay, vỗ tay....................

Sếp là nữ:
"Sáng nay đi làm, em nhìn thấy anh nhà đèo phía sau cô nào xinh lắm, em đuổi theo phía sau, đến gần thì hóa ra không phải anh, may quá sếp ạh, phù...... (lau mồ hôi)"
 
G

Giang còi

Guest
9/3/07
6
0
1
TP.HCM
- 27% nhân viên đổ lỗi cho giao thông.
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- 10% nói rằng họ phải đưa bọn trẻ đến trường hoặc làm các việc vệ sinh hàng ngày vào buổi sớm cho chúng.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- 7% cho rằng việc ngủ lại sau khi đã thức dậy là thủ phạm chính.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Các lý do phổ biến khác: quên thứ gì đó ở nhà, bị ốm và mất chìa khoá nhà hay chìa khóa xe.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nhiều người còn tự bịa ra các lý do để giải thích cho sự chậm trễ. Một số vị sếp đáng kính đã đưa ra 10 ví dụ về những lời xin lỗi bất thường và ngớ ngẩn nhất mà nhân viên của họ từng đưa ra khi đến muộn như sau:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Tôi mơ thấy tôi bị đuổi việc vì vậy tôi chẳng thấy áy náy gì khi ra khỏi giường muộn.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Tôi phải đưa con mèo đến gặp nha sĩ.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Tôi đã đi tất cả các đường dẫn đến cơ quan và nhận ra rằng mình vẫn còn khoác trên người bộ pyjama và phải quay về nhà để thay quần áo.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Tôi để ý thấy sếp không có ở cơ quan nên đi ra ngoài để tìm ông.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Tôi đã không thể tìm được chiếc cà vạt hợp với chiếc áo sơmi định mặc ở đâu nên phải chờ cửa hàng quần áo mở cửa để mua cho được 1 cái ưng ý.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Con trai tôi đã thử vứt một dải lụa bằng cách xả nước toilet và tôi cần trông nom dải lụa ấy.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Tôi đã đâm phải một con dê trên đường đi.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Tôi dừng lại giữa đường để mua một chiếc bánh sandwich, cửa hàng đó bị cướp và thế là cảnh sát yêu cầu mọi người phải ở lại để điều tra.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Một con ong bay vào chiếc xe và tấn công tôi khiến tôi đã phải kéo áo che đầu.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Tôi bị ướt quần nên phải về nhà để thay cái khác.[/FONT]
24H.COM
27/3/07
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
còn anh Giang Còi thì sao. có khi nào anh đi làm muộn không. hình như theo quang tèo cho biết hôm nào GC cũng đi làm muộn ít nhất 1 tiếng, vậy lý do của GC là tại gì vậy?
 
Q

quần tà lỏn

User đã bị cấm truy cập
9/5/07
7
0
0
54
kế bên nước Áo
do ở nhà post nhăn nhít về lý do đi làm muộn nên hôm nay đi làm muộn
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
cứ bảo là, thấy vợ sếp đi cùng anh... vào...làm...
:dzo:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Ha ha! Có chuyện này kể cho moị người nghe. Cách đây 25 năm, tức năm 82, ở Vĩnh Long có thầy Ngô Quang Vỹ, phải noí là daỵ toán cực hay. Vẽ hình thì không chê vào đâu. Cầm cuc phấn trên tay, thày ngoáy 1 cái ra hình elip,hinh tròn. Hay ngoằn 1 cái ra hình Hyperbol,... hay bất cứ môt hình toán học nào, theo đề bài cho (không hề cô trục toa độ), rồi giải bài toấn, vẽ thêm để làm bài, các đường giao nhau, cất nhau, song song... cứ lần lần thầy ngoáy lên. Sau khi ra đuowc kết quả rôì công viêc cuối cfung là thầ vẽ trục toa đô. Toạ đô hoàn toàn chính xác và đep vô cùng. Đăc biêtj là thầy vẽ mỗi đường là 1 nhát. Phải noí là chính xác cưc kỳ.

Tôi kể dông dài vậy là vì thấy có 1 yêu cầu rất khắt khe vè giờ giấc. Thời gian sau khi tôi đi day, còn thầy về phu trách môn toán cuả Sở Giáo Dục Cửu Long. Ha ha! Bọn giáo viên tụi này đi hoc cải cách mà đi trể là trốn luôn: Bước vô là thầy chửi như súc vât. Ha ha! Thầy chủi rằng: Không có 1 lý do gì để chấp nhân chuyện đi trể cả, chỉ có ai quen đi nhiều hơn 2 chân, bây giờ đi 2 chân không quen nên mới đi trể thôi.

Ha ha! Phải noí giáo viên toán tỉnh không ai dám noí hay cải thầy tiếng nào. Bởi vì thầy là sư phu cuả mấy chục the hệ thầy cô. Tức là thày cuả thầy cuả thầy cuả thầythầy cuả thầythầythầythầy cuả thầy thầy thầy thầythầy cuả thầy thầy thầy thầy ....... ôi không biêts làm sao mà diễn tả moĩ miệng qué!

He he. AI biết làm sao diễn tả đươc cách goị cuả học trò cuả học trò cuả học trò cuả hoc trò cuả hoc trò tui kêu thấy bằng cái gì nhen. Thầy đi day từ những năm 60
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA