Ôi, bạn giống mình. Mình ra trường tháng 6/2015, tháng 9/2015 vô công ty làm, công ty thành lập 5/2015. Sổ sách, chứng từ kế toán chẳng có gì. Sếp cũng thuê dịch vụ làm vòng ngoài (bảo hiểm, thuế, ...), mình chỉ làm nội bộ. Vì dịch vụ không tốt nên mình làm được 1 tháng sếp kiu mình làm bảo hiểm, sau đó 1 tháng nữa sếp chuyển luôn phần thuế cho mình làm, rồi cắt hoàn toàn với bên dịch vụ, và tất nhiên là mình được tăng lương. Mới ra trường không biết gì, sếp đùng đùng cắt với bên dịch vụ giao cho mình, hoảng quá phải đi học 1 khóa kế toán thực tế, có gì ko biết lại hỏi trên hội trên diễn đàn tùm lum. Giờ thì ổn rồi. Thời gian này xong bctc 2015 với báo cáo thuế quý 1 nên mình đang rảnh hê hê.