Khi buồn bạn làm gì?

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Buồn! Kiếm cái gì để học, để làm việc. Cố làm sao để tâm trí mình bị côg viêc chiếm hết, không còn thời gian để suy nghỉ!

Khó!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Benzen

Guest
9/3/07
3
0
0
Rất gần
Khi buồn, chui vào phòng, chốt cửa, mở đài to hết cỡ và khóc to một mình mà không sợ ai nghe thấy.
 
S

sau

Guest
30/11/06
44
0
0
da nang
Khi buồn mình hay xách xe đi bán xăng lẻ, hát một mình suốt đoạn đường,khi nào hát ớn rồi cộng các biển số xe lại với nhau và so sánh biển số nào đẹp nhất
 
B

bonghongden

Guest
7/12/06
0
0
0
Nghệ an
Buồn à???

Khi buồn nếu mình không khóc được thì mình sẽ đi tìm một cái già đó khiến mình thoải mái nhất. Hiện tạo có lẽ là mình thấy đọc truyện khiến mình cảm thấy thoải mái lắm. Bạn mình bảo lớn rồ mà còn đọc truyện tranh, nhưng mình thoải mái khi chìm vào đó lắm. Bạn thấy đây có phải là một cách giải trí không? Mấy hôm nay mình buồn lắm về học hành và nhất là bạn bè, mình cảm thấy mất lòng tin lắm.
 
B

bonghongden

Guest
7/12/06
0
0
0
Nghệ an
Buồn à???

Khi buồn nếu mình không khóc được thì mình sẽ đi tìm một cái gì đó khiến mình thoải mái nhất. Hiện tại có lẽ là mình thấy đọc truyện khiến mình cảm thấy thoải mái lắm. Bạn mình bảo lớn rồi mà còn đọc truyện tranh, nhưng mình thoải mái khi chìm vào đó lắm. Bạn thấy đây có phải là một cách giải trí không? Mấy hôm nay mình buồn lắm về học hành và nhất là bạn bè, mình cảm thấy mất lòng tin lắm.
 
L

levy

Guest
Khi buồn thì... thì... tui ....n...g..ũ.....khò khò khò
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Lúc trước còn đi học, khi buồn thì viết nhật ký..Bây giờ, đi làm, buồn thì chat..nhưng thỉnh thoảng vẫn là nhật ký!!..viết vào đó tất cả tâm sự, nỗi lòng, buồn, vui,...nó là người bạn trung thành nhất của mình, những bí mật mà ko ai có thể biết...!!..hi hi...
 
Sửa lần cuối:
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Lúc trước còn đi học, khi buồn thì viết nhật ký..Bây giờ, đi làm, buồn thì chat..nhưng thỉnh thoảng vẫn là nhật ký!!..viết vào đó tất cả tâm sự, nỗi lòng, buồn, vui,...nó là người bạn trung thành nhất của mình, những bí mật mà ko ai có thể biết...!!..hi hi...:dance2:
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Buồn à? Hồi xưa khi buồn mình hay lang thang vào WKT để mà post bài. Nhưng sau này thì mình không làm cách này nữa mà chỉ biết chúi đầu vào công việc, cả ngày lẫn đêm...thế là thời gian đâu nữa để mà suy nghĩ mà buồn chứ!
 
minhgiang

minhgiang

Trung cấp
13/11/06
119
2
18
43
Hà Nội
Khi buồn mình cũng hay lang thang ngoài đường lắm; lúc nào thấy chán ở ngoài đường thì chui vào nhà sách; siêu thị nào đấy, lại lang thang, lượn lờ ... hết giờ người ta đóng cửa thì cũng hết buồn.
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Khi buồn bé thích ngắm mưa nhất, nhưng khổ nỗi những lúc bé buồn lại không có hạt mưa nào rơi cả.nên bé chỉ biết gọi đt tám với mẹ thôi.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Khi buồn mình thường đi ....ngủ, vì người ta hay bảo là buồn ngủ mà!!..Ngủ xong thức dậy sẽ hết buồn...à, còn 1 cách nữa là hãy viết tất cả nỗi buồn bực vào tờ giấy và sau đó hãy ....xé nó đi..xé cho tan nát đời giấy...hà hà..cách này công hiệu lắm đấy!!:drummer:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
UH! Buồn mướn phim điều tra về nghiên cứu, học cách nhân xét và lối suy luân cuả người ta, xem mấy cái vu án kinh tế để biết thêm mấy kiểu lưà đảo. Suy luân riết đầu óc khỏi nghĩ chuyện khác.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Giờ thì... chỉ biết xem film cho hết đêm thôi chứ chẳng biết làm gì nữa. huhu mà hình như....... chẳng còn cảm giác.....buồn nữa rồi..... huhu chỉ có người điên mới thế này thôi. Hay là.... mình...... nhỉ!

Có khi phải đi kiểm tra xem nhờ! :(
 
C

Chí Phèo

Guest
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
Giờ thì... chỉ biết xem film cho hết đêm thôi chứ chẳng biết làm gì nữa. huhu mà hình như....... chẳng còn cảm giác.....buồn nữa rồi..... huhu chỉ có người điên mới thế này thôi. Hay là.... mình...... nhỉ!

Có khi phải đi kiểm tra xem nhờ! :(
Khi buồn vào WKT.......Nhưng chỉ được vào phút nghĩ ngơi thôi nhá!!!!!!!!!!!
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Buồn đến mức....chỉ có cách lao vào việc mà làm. Làm bằng 5 bằng 10 người khác để không cho phép có thời gian nghĩ tới những chuyện buồn. Có lẽ chỉ có cách đó mới giải quyết được nỗi buồn. Vì ngoài mình ra chắc chẳng có ai có thể chia sẻ nỗi buồn (và bao nhiêu chuyện nữa) với mình vì người gần nhất, người thân nhất cũng chỉ cho mình vài lời động viên an ủi mà thôi. Phải tự mình giải quyết nỗi buồn đó thôi tôi ơi. Giải quyết bằng cách nào đây? Tiếp tục làm việc, ko được chùn bước!

Hôm nay tự nhiên xả xì trét tý để mai thứ 7, rồi chủ nhật tiếp tục cày. Không được phép gục.
 
F

Football

Guest
7/5/07
82
0
0
41
Nơi đâu cũng là nhà
Buồn thì mình làm gì nhỉ? Cái đó thì không hỏi các bạn cũng biết trả lời mà! hê hê. Buồn thì ta đi đến chỗ có thể giải quyết nỗi buồn của ta
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Khi buồn vào WKT.......Nhưng chỉ được vào phút nghĩ ngơi thôi nhá!!!!!!!!!!!
Hình như nghe thiên hạ đồn là Chí hay lui tới chổ này lắm nên chắc là phải...... Chí nhờ!
 
L

levy

Guest
Quả này gọi là trái tim sỏi đá! Trái tim không còn cảm giác,..

Ơ cái Bác Giang còi này, Sao lại nói levy như thế hả? Có muốn còi hơn không hả? Đã còi không lo đi ngủ để có sức khỏe chứ. Phát biểu lung tung.
Giờ chắc levy phải thay dổi thói quen này thôi. Nếu khi nào buồn chắc là phải kiếm Bác Giang còi làm thịt chơi cho vui.:dance2: :dance2: :dance2:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều