Khi buồn bạn thường làm gì???

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Khi mình buồn mình thường ngồi một mình giữa đêm khuya, nhìn bầu trời đêm, ...
Chẳng nói gì, thỉnh thoảng hút 1 điếu thuốc, tợp 1 ngụm cà phê, rồi lại nhìn trời đếm sao.
Dạo này mình buồn nhiều quá, thức đêm nhiều quá, nếu cứ như này thì sẽ mệt mỏi lắm.
Mọi người chia sẻ cùng mình với :help :help :help :help :help
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thuytienxanh

Guest
Tooi thì nghĩ rằng cứ thế này chắc anhlaanh sẽ nghiện thuốc lá mất .
23 tuổi thì có cái gì để phải buồn đến thế hả anhlaanh , yếu đuối quá . :leu:
 
nang

nang

Guest
Uh, TTX nói đúng đó. Nang cũng có những lúc buồn lắm, thất vọng và chẳng còn niềm tin vào con người,... Nói chung bằng này tuổi đâu phải là tuổi chưa biết gì, đâu phải tuổi lúc nào cũng nhìn đời màu hồng...
Thế nhưng, sau mỗi lần như thế biết tự mình đứng lên để giữ một thái độ nồng nhiệt hơn với cuộc sống, với con người... NHÉ!!!!
Nang sống nhân hậu và lạc quan lắm. anhlaanh cũng dzậy nha. Sẽ dễ chịu hơn nhiều đó!!! MỈM CƯỜI!!! NÀO!!!!!!!!!!! :a3 :a3 :a3 :a3 :a3
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
thuy tien xanh sống vô tư quá, đến tuổi này mà bạn chưa buồn cơ a`.Chăc là mọi việc đến với bạn đều suôn sẻ quá. :bye
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chắc anhlaanh thất tính hử ! Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi !
À này sao tối qua không vào YM. Tối qua tôi ngồi nghe bác casablanca dạy cho vài câu nghe xong mà về thấy nhẹ cả người.... chẳng còn buồn chán gì nữa. Bác ấy ví cho tôi hình ảnh về người phụ nữ : Phụ nữ như những cốc cafe sau đó rồi phân ..... tích .
Nếu muốn biết rõ hơn thì liên hệ trược tiếp với bác đó. hoặc tôi sẽ nói cho, tối vào YM nhé.. nhưng vào muộn muộn thôi vì xẩm tối anh còn đi bán bánh mỳ.

To casablanca : em về còn thấy được mấy ý nữa cơ
Đó cũng là một chất gây nghiện và có hại cho sức khỏe ! :chuoi
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Cám ơn nang đã quan tâm và động viên tôi, có lẽ tôi sẽ học tập bạn sống lạc quan hơn.Đọc bài của bạn tôi đã cười rồi đấy. :bye
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Khi buồn ư! Tôi sẽ nghe nhạc. Tùy tâm trạng để chọn loại nhạc gì.Tôi có thể nghe tất cả các loại nhạc nhung thường thì hay nghe nhạc ko lời, rock ballad hoặc là nhạc jazz cũng được
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Anh camto oi tiec qua toi nay em phai di ban banh bao nen chang vao mang tam su voi anh duoc.
Thong cam nha.
Dao nay e am qua bán mãi chẳng được cái nào cả. :bye
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
To frozen soul83 bạn cũng có lúc buồn ư?
buồn vì sao vây? phải chia tay bạn a`, mình cũng sắp phải chia tay bạn thân đấy, nhưng có lẽ mình sẽ ko buồn, vì mình mừng cho cậu ta.
 
B

Bekasi

Guest
30/3/04
10
0
0
anhlaanh giống mình đấy, những lúc buồn mình thường ra quán nước gần bờ sông ngồi một mình ngắm mặt trời lặn .Nhiều lúc ngồi một mình cũng có cái hay của nó phải không anhlaanh.Nhưng lúc buồn có người tâm sự vẫn thích hơn phải không
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Đúng rồi , hay là đi uống bia đi, chỗ mình gần khu bách khoa nên có nhiều quán bia tươi lắm. :bia cạn li nào.
 
T

thuytienxanh

Guest
Chăc là mọi việc đến với bạn đều suôn sẻ quá
Wow làm gì có ai luôn gặp suôn sẻ , tôi lại càng ko . Nhưng tôi biết khi khó khăn mình phải làm gì , thế thôi , quan trọng là ko đánh mất sự dũng cảm . Đã có người nói với tôi con đường ngắn nhất vượt qua thử thách là đi xuyên qua nó . Nhưng ko phải ai cũng làm được việc đó đúng ko ?
 
tuyetto

tuyetto

Nắng gió.
Đối với tôi, khi buồn sẽ tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để suy ngẫm lại những chuyện đã qua, có thể chui vào một quán nào đó (hic, hồi xưa thì không thích chui vào quán cafe, hôm nay thì nghiện mắc rồi ) :wall . Hay chạy xe hết con đường này đến con đường khác mà không biết mệt, đến khi nào hết buồn thì về nhà ngủ một giấc cho thật sướng! :leu:

Nhiều khi mình cũng không hiểu vì mình sao lại dễ buồn đến thế, phải chăng mình thiếu sự lạc quan trong cuộc sống?
 
nang

nang

Guest
to hiepdat:Em đó hả? Bà mai nè. Lâu lắm rồi không gặp em, hôm nay cũng không làm sao nói chuyện được với em. Tức ghê!!! Nhưng bà mai nhớ em lắm. :il
Lạc quan à? Bà mai cho em một ít nha. Ui, bà mai nhiều cái thứ gì gọi là LẠC QUAN lắm!!! :a3 :a3 :a3 :a3 :a3 :a3 :a3 :a3 :a3 :a3 :a3
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
to anhlanh: ai mà chẳng có lúc buồn chứ, buồn vì nhiều cái chứ đâu chỉ là chia tay bạn bè.Quan trọng là mình đã biết vượt qua nỗi buồn để vươn lên.
 
nang

nang

Guest
Em change nick hả? Giờ biết gọi em là gì đây?? :help :help
 
Retngot

Retngot

Guest
20/7/04
121
0
16
44
??
Truy cập trang
Mình hay buồn nhiều điều trong cuộc sống này
Mỗi một lúc buồn thì tâm trạng lại khác nhau. Như lúc này buồn mình chẳng muốn làm gì cả chỉ lang thang trên diễn đàn vừa tìm tài liệu tham khảo mà tai vẳng vảng một bản nhạc buồn, được cái Sếp lại đi công tác mới hay :a3 :a3 ....còn lúc buồn đến bất cần thì lại nghe nhạc Rock - thể loại nhạc này đâu phải sở thích của mình.
Còn khi ở nhà thì lại leo lên sân thượng nhìn cảnh vật xung quanh ( nhất là hôm nào gió mạnh) cứ đứng trên đó cái cảm giác đúng trước nhưng lúc gió to mới khoái. không tin mọi người thử một lần xem. Cảm giác gió vờn lên khuôn mặt, thổi tóc bay bay. .....
Còn buồn nữa thì chỉ còn cách là khóc một mình thôi ( chỉ dành cho con gái)
Khóc xong thoải mái hẳn, nhất là khóc xong mà ngủ được một giấc nữa thì khỏi phải nói.
:ak
 
P

ptty

Guest
14/6/04
54
0
0
xyz
Truy cập trang
Còn buồn nữa thì chỉ còn cách là khóc một mình thôi ( chỉ dành cho con gái)
Khóc xong thoải mái hẳn, nhất là khóc xong mà ngủ được một giấc nữa thì khỏi phải nói.
Không nên mềm yếu thế chứ, Retngot !
Mình thì thích đi lang thang khi buồn, mua sắm 1 vài thứ mình thích ( Góp phần làm viêm màng túi là cái chắc chắn :wall )
Nếu là ban đêm thì mình lại dọn dẹp lung tung cho đến khi buồn ngủ thì đi ngủ ( Đâm ra mọi người lại thich mình buồn hơn là mình vui mới chết chứ :wall )
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA