Chàng đòi......cưới kìa!

  • Thread starter Thread starter TRẦN TRANG
  • Ngày gửi Ngày gửi
T

TRẦN TRANG

Guest
Khi chàng cầu hôn bạn. Bạn tìm lý do để "hoãn binh"...... Có phải cái nghề kế toán làm bạn lo lắng, suy nghĩ hơi nhiều, phải không ???? :wall:
Bạn chỉ muốn thêm chút thời gian để chuẩn bị mọi việc tốt thôi mà.
 
Dại thế?
Thằng nào mà lại đòi đeo gông vào cổ thế?
Tớ là tớ chả dại...
 
Dại thế?
Thằng nào mà lại đòi đeo gông vào cổ thế?
Tớ là tớ chả dại...

Nói trúng tim đen hay sao mà chối đây đẩy thế anh! Cách tốt nhất là bạn nên thẳng thắn: hãy cho em thời gian, bây giờ em thấy chưa phải lúc để kết hôn, em cần thời gian suy nghĩ, (học tập), phấn đấu ....thiếu gì lý do hả bạn.Nếu anh yêu em thì hãy đợi em còn nếu ko thì....hehe, ===> tha hồ thời gian.
P/s: Nhìn tựa đề đọc sơ tưởng "khi chàng đòi.... cướp" hehe
 
Mấy chị, em cao giá vừa thôi nhá, thêm vài năm nữa chừng 25-26t vừa "gi..a.a.da..huyền..gi.." vừa "xa..uu ..â..uu" lại đòi cưới rối lên ấy lại chả "kiêu" kén xe, chọn nhà
khahkhkahkahkahka
 
Trường hợp này, ai đang gặp phải thì mới biết hết rắc rối của nó đấy.
Bao nhiêu lý do mình điều biện ra hết rồi.
 
Trường hợp này, ai đang gặp phải thì mới biết hết rắc rối của nó đấy.
Bao nhiêu lý do mình điều biện ra hết rồi.
Hỏi câu cuối cùng: "Thế anh đã có nhà, xe chưa? Tài khoản của anh số dư bao nhiêu vậy?"

Nếu chàng có câu trả lời mà bạn cho là good thì gật đầu cho xong :mrstraetz
 
Khi chàng cầu hôn bạn. Bạn tìm lý do để "hoãn binh"...... Có phải cái nghề kế toán làm bạn lo lắng, suy nghĩ hơi nhiều, phải không ???? :wall:
Bạn chỉ muốn thêm chút thời gian để chuẩn bị mọi việc tốt thôi mà.
Sao không ừ đại đi nhỉ?! Cưới xong, ôm của chạy lấy người! Tha hồ mà vui thú!
 
Khi nào anh tăng được 10kg, em cưới, haha...
 
Hay là, do tâm lý con gái bây giờ không thích kết hôn sớm...
 
Sao không ừ đại đi nhỉ?! Cưới xong, ôm của chạy lấy người! Tha hồ mà vui thú!

Chị ơi! Cưới xong => ôm "con" rùi chạy đi đâu được(hehe), chứ đâu được rảnh rang nữa! Tha hồ "bận rộn" => còn đâu mà vui chơi nhảy múa nữa.Hix....nhiều cái phải lo lắng....ko còn vô tư như trước...
 
Chị ơi! Cưới xong => ôm "con" rùi chạy đi đâu được(hehe), chứ đâu được rảnh rang nữa! Tha hồ "bận rộn" => còn đâu mà vui chơi nhảy múa nữa.Hix....nhiều cái phải lo lắng....ko còn vô tư như trước...
Chẳng thà bị ràng buộc một tí, còn hơn là đến lúc không có gì ràng buộc lại buồn.

Xem thu6tudo kìa, người ta phải đăng cả tin tuyển dụng phu quân kia kìa, hehe
 
Sao không ừ đại đi nhỉ?! Cưới xong, ôm của chạy lấy người! Tha hồ mà vui thú!

Hehhehhêh, ý tưởng hay quá. Vậy chúng ta cưới nhau đi em. Nhưng phải nói trước cho anh là bao giờ thì em định chạy đấy, lên kế hoạch trước cho anh để anh còn chuẩn bị nhé.
 
Hehhehhêh, ý tưởng hay quá. Vậy chúng ta cưới nhau đi em. Nhưng phải nói trước cho anh là bao giờ thì em định chạy đấy, lên kế hoạch trước cho anh để anh còn chuẩn bị nhé.
Hay nhỉ! Mà có dám không đấy anh? (Hỏi lại cho chắc ăn :))

Về vấn đề khi nào chạy là đúng lúc thì... dĩ nhiên là canh me khách vào hết rồi thì... ra ngoài... rinh thùng tiền cưới chạy cùng với số nữ trang và tiền mừng của ban sáng hoặc của những ngày trước nữa :)
 
Chị ơi! Cưới xong => ôm "con" rùi chạy đi đâu được(hehe), chứ đâu được rảnh rang nữa! Tha hồ "bận rộn" => còn đâu mà vui chơi nhảy múa nữa.Hix....nhiều cái phải lo lắng....ko còn vô tư như trước...
Thật ra mình không có tư tưởng này đâu, nhưng xem ra cũng được ấy nhỉ. Nghe đâu con nít lúc này có giá lắm đấy HI HI
 
Em đưa anh đẩy nhé:mrstraetz
Phèo ơi là Phèo! Trông thế mà có Chí nhỉ! :)

@thu6tudo: em đừng có dại mà nghe lời cái Thằng Chí Phèo mà đưa ra cho nó đẩy... xuống... cái Lò Gạch đấy nhé!
 
...mà đó là cái Lò gạch cũ đó em ạ!!!

Pà chị này dạo này chắc rảnh rỗi,..., đến tận lò gạch của Chí Phèo " thăm thú " cơ à.:freddy:
:dzo:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top