Híc nhưng mình sẽ không chấp nhận thế này mãi Mình xin thề mình sẽ học để chuyển ngành khác, quá chán kế toán rồi, sau này có con mình cũng sẽ khuyên nó cho bằng được hoặc là học thương mại học là học kỹ thuật, đừng bao giờ học nghề kế toán. Bỏ nghề đi thôi!
Vẫn học kế toán chứ, một cái nghề mà hiểu được sự vận động của một sức mạnh

(đó là đồng tiền). Vậy tại sao lại ko học?
Còn học cái đó vận dụng vào đâu, có coi đó là nghề nghiệp hay ko thì lúc đó mới tính.
Nếu nói như bạn thì khối người học kỹ thuật cũng lại kêu chán nghề (vì họ tiếc là chẳng có kỹ năng về kế toán hay về kinh doanh để được giàu có hơn

, suốt ngày phải mài đũng quần mà vẫn bị đánh giá thấp (vì chỉ coi là "công nhân trình độ cao")
Rồi có người lại học về thương mại, học về kinh doanh thì lại kêu: "biết thế học kỹ thuật để bây giờ sờ vào cái máy còn biết tý", rồi luôn nói về các anh em kỹ thuật "sao họ giỏi thế, v.v..."
Có một người bạn mình vừa mới nói với mình cách đây 2 tiếng đồng hồ:
- Giờ nghề phân tích tài chính doanh nghiệp là hot nhất đó bác. Món này lương cao ngất bác ơi
- Hiện đang ở mức bao nhiêu?
- min là 1,500 USD đó bác, với 2 năm kinh nghiệm thôi, cái chính là nó không cần tiếng Anh, Tiếng Em gì cả
Rồi sẽ có người kỹ thuật ở trình độ cao cũng có thể có mức lương tương tự hoặc cũng cao ngất trời (so với Việt Nam thôi). Tỷ như những ai đã từng triển khai thành công dự án ERP, nhất là ở vị trí Project Leader thì mức lương trên 1,500$ là chuyện bình thường.
Quan trọng là phải biết mình muốn gì và tất cả những gì học được sẽ không phải là thừa. Mọi kiến thức đều quan trọng và đều ảnh hưởng tới sự nghiệp chứ ko phải ngành này hay ngành nọ.
Mình nghĩ, khi mình ở view của người làm kế toán, mình sẽ nhìn mọi việc theo tầm nhìn của người làm kế toán. Khi mình đang là người làm kỹ thuật, mình sẽ nhìn theo tầm nhìn của người làm kỹ thuật. Mình là dân kinh doanh, nhà thơ, họa sĩ, v.v... thì mình nhìn sự việc theo góc nhìn của người đó. Vậy hãy thử tham khảo từ các góc nhìn khác với việc học thêm, học nữa xem sao

. Còn nếu với 1 góc nhìn hiện tại mà cảm thấy đã hài lòng với cuộc sống rồi thì 1 góc nhìn đã là quá đủ nhỉ?
Hy vọng bạn lạc quan hơn.