T
T.Bình
Sơ cấp
- 27/1/18
- 3
- 0
- 1
Em mới ra trường, xin được công việc ở 1 công ty gần nhà e mừng lắm. Nhưng đi làm em mới thấy nản khoing biết nên tiếp tục hay từ bỏ....
Em tiếp thu chậm một phần do em mới chưa biết gì, một phần vì em không đc nhanh nhẹn. Chú giám đốc hay nói là em chậm chạp, chả biết làm gì cả. Em cũng có nói rằng em mới nên vẫn chưa biết hết, em sẽ cố gắng học việc nhanh nhất có thể.
Chuyện chả có gì phải nói nếu như cv của em nó khác xa với những cái mà em đc biết mình sẽ làm... Giám đốc còn gọi em là "con ngáo ngơ" với tất cả mọi người trong công ty. Lúc em biết việc này, em chỉ biết về nhà khóc.. cảm thấy tức lắm mà ko dám kể với ai.
Nhiều lúc em chỉ nghĩ đến việc nghỉ làm mà không dám thực hiện. Công việc thì chẳng đâu vào đâu, Giám đốc thì không coi trọng. Lắm hôm nghĩ đến đi làm cũng thấy nản. Các anh/chị khi mới đi làm có "ngáo ngơ" lắm không ạ cho em xin ít kinh nghiệm để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này với. Em cảm ơn.
Em tiếp thu chậm một phần do em mới chưa biết gì, một phần vì em không đc nhanh nhẹn. Chú giám đốc hay nói là em chậm chạp, chả biết làm gì cả. Em cũng có nói rằng em mới nên vẫn chưa biết hết, em sẽ cố gắng học việc nhanh nhất có thể.
Chuyện chả có gì phải nói nếu như cv của em nó khác xa với những cái mà em đc biết mình sẽ làm... Giám đốc còn gọi em là "con ngáo ngơ" với tất cả mọi người trong công ty. Lúc em biết việc này, em chỉ biết về nhà khóc.. cảm thấy tức lắm mà ko dám kể với ai.
Nhiều lúc em chỉ nghĩ đến việc nghỉ làm mà không dám thực hiện. Công việc thì chẳng đâu vào đâu, Giám đốc thì không coi trọng. Lắm hôm nghĩ đến đi làm cũng thấy nản. Các anh/chị khi mới đi làm có "ngáo ngơ" lắm không ạ cho em xin ít kinh nghiệm để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này với. Em cảm ơn.