Nghề kế toán...chán hay vui

  • Thread starter Meo vang
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Sinh viên nào đi thưc tập lớ quớ mà găp mình thì:
- Môt là : tiến nhanh
- Hai là : biến nhanh.

Còn hỏi tôi chán hay không? Chả biết nưã. Đó là công việc tôi kiếm sống nên cố gắng, chư nhièu lúc ngán lắm rôì.
Nói sao cho em hiểu!? Hên xui thôi. Có công ty hoành tráng lắm, khi phỏng vấn họ khoe rằng tình hình sổ sách công ty rất tốt, chứng từ thì đầy đủ, có quy trình làm viêc tất cả, năm nào cũng có kiểm toán. Quá lý tưởng rôì! OK. Tôi đồng ý vào làm.

Đến khi vào làm thì: ôi thôi! Sổ sách sai be bét, năm này qua năm kia không ai sưa sai nôỉ, sổ sách thì không có. Có phần mềm đó, nhưng người sử dung, người thiết lâp dữ liêu ban đầu sai kiến thức be bét, người sử dung thì sử dung sai không biết đường mà đở. Quy trình thì dở tê, mà có làm theo quy trình đâu, thế là cải nhau chí choé với kế toán. Dùng từ thì hoành tráng lắm: dùng quy trình, nhưng thưc ra đó chỉ là cái lích làm việc. Còn báo cáo kiểm toán hả. Oi thôi! Laọi trừ hầu như gần hết các TK liên quan đến TS, cũng như nguồn vốn. Chỉ còn doanh thu và chi phí. Hàng tồn kho à công nợ thì thôi miễn bàn. Còn hoá đơn, chứng từ thì hoá đơn mua bao la. Nhân viên thì dốt lai hay cải.

He he! Thế theo các ban tôi bỏ nghề chưa?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
hic, em chưa làm kế toán 1 ngày, em đang mơ ước làm kế toán đây...mà sao nghe thê thảm quá,hic hic...
Tiếng Anh kha khá, ở công ty VN thì không sử dụng nhìu, công ty nước ngoài thì thi ít nhất 3 vòng, làm đủ trò, hic hic...Nhìn lại mới biết, hóa ra cái mình muốn chưa chắc đã đạt được, nhưng những cái mình đạt được thì mình lại làm lơ...Có lẽ thu6 cần thêm kinh nghiệm rớt vài lần và bớt tính ngựa non háu đá, lúc đó chắc thu6 sẽ bít thế nào là thực tế và mong đợi (gap):(
Hì hì nghe em bảo đi PV... làm chị nhớ lại có những lần được gọi đi PV làm KT... đến vòng PV cuối cùng các Sếp ấy bảo... em lanh quá! A/C nghĩ em lanh thế này thì chuyển qua làm KD cho A/C đi... Hic, lúc họ đưa ra mức lương cũng ham lắm nhưng... cứ một mực xin cho em làm KT thôi nên chẳng chịu và sau đó... cũng chẳng dám nhận việc ở đây luôn vì trong số Sếp ấy có người còn bảo nếu em thích làm KT thì A/C cho em làm KT luôn nhưng A/C mong là em suy nghĩ theo hướng KD sẽ thành công hơn với những hứa hẹn nghe thật hấp dẫn. Oạch, nhất quyết là... làm KT thôi vì đã lỡ yêu www.webketoan.vn và những con người trên đây rồi nhỉ! :)

Những người làm KT cũng giống như Phù thủy. Họ có thể biến những con số đang nhảy múa theo ý thích của mình mà không hề làm thay đổi bản chất của nó.

Cố lên em nhé! Chúc em mọi việc luôn thành công!
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
hic, em chưa làm kế toán 1 ngày, em đang mơ ước làm kế toán đây...mà sao nghe thê thảm quá,hic hic...
Tiếng Anh kha khá, ở công ty VN thì không sử dụng nhìu, công ty nước ngoài thì thi ít nhất 3 vòng, làm đủ trò, hic hic...Nhìn lại mới biết, hóa ra cái mình muốn chưa chắc đã đạt được, nhưng những cái mình đạt được thì mình lại làm lơ...Có lẽ thu6 cần thêm kinh nghiệm rớt vài lần và bớt tính ngựa non háu đá, lúc đó chắc thu6 sẽ bít thế nào là thực tế và mong đợi (gap):(

Hix hix, chúc mừng bé thu6 vừa đậu PwC.... một công ty mà bao người ao ước được làm... (trong đó có anh :wall: ).
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hix hix, chúc mừng bé thu6 vừa đậu PwC.... một công ty mà bao người ao ước được làm... (trong đó có anh :wall: ).
Em thu6 giỏi nà! Khao lớn đêeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! :dance2:
 
N

nobita_2r

Guest
29/9/06
0
0
0
45
QuangNinh
Nghe về KT ---> Ghét; Học KT --> Bình thường, Làm KT -> Yêu (Hết sức thú vị). Lỡ yêu rồi sao bỏ đây???
 
S

Sinh tố bơ

Guest
31/10/06
6
0
0
41
Trong lòng Địch!
Sinh viên nào đi thưc tập lớ quớ mà găp mình thì:
- Môt là : tiến nhanh
- Hai là : biến nhanh.

Còn hỏi tôi chán hay không? Chả biết nưã. Đó là công việc tôi kiếm sống nên cố gắng, chư nhièu lúc ngán lắm rôì.
Nói sao cho em hiểu!? Hên xui thôi. Có công ty hoành tráng lắm, khi phỏng vấn họ khoe rằng tình hình sổ sách công ty rất tốt, chứng từ thì đầy đủ, có quy trình làm viêc tất cả, năm nào cũng có kiểm toán. Quá lý tưởng rôì! OK. Tôi đồng ý vào làm.

Đến khi vào làm thì: ôi thôi! Sổ sách sai be bét, năm này qua năm kia không ai sưa sai nôỉ, sổ sách thì không có. Có phần mềm đó, nhưng người sử dung, người thiết lâp dữ liêu ban đầu sai kiến thức be bét, người sử dung thì sử dung sai không biết đường mà đở. Quy trình thì dở tê, mà có làm theo quy trình đâu, thế là cải nhau chí choé với kế toán. Dùng từ thì hoành tráng lắm: dùng quy trình, nhưng thưc ra đó chỉ là cái lích làm việc. Còn báo cáo kiểm toán hả. Oi thôi! Laọi trừ hầu như gần hết các TK liên quan đến TS, cũng như nguồn vốn. Chỉ còn doanh thu và chi phí. Hàng tồn kho à công nợ thì thôi miễn bàn. Còn hoá đơn, chứng từ thì hoá đơn mua bao la. Nhân viên thì dốt lai hay cải.

He he! Thế theo các ban tôi bỏ nghề chưa?

Chị sẽ chưa bỏ nghề. Đó là những khó khăn chú ko phải cái chán của nghề kế toán. Nếu dám đối diện và vượt qua những khó khăn như thế này thì sẽ rất vững vàng trong nghề và đó cũng là niềm vui. Cũng như giải bài toán khó phải không chị Xuân Thắm, bài toán càng khó giải thì khi giải được càng vui. Chứ bài dễ, ai cũng giải được thì còn gì hứng thú?!

Cái chán của nghề kế toán(theo ngu ý của em) là ở chỗ kế toán bình thường ở các doanh nghiệp bây giờ nó là một công việc gần giống nhập liệu, chỉ toàn những con số khô khan, làm đi làm lại chừng đó việc, đi làm lại không được tiếp xúc với nhiều người...
E nhớ hồi đó hình như có bác Pham Cung nói làm kế toán rồi đâm ra lẩn thẩn, cứ nói một mình, người ta cứ tưởng vừa sổng ra từ viện tâm thần nào đó.. Bỏ quách cho xong!!!
 
L

lemanhtien

Guest
22/5/04
101
0
0
44
HN
Truy cập trang
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
E đang gặp trường hợp của chị Thắm nói nè. Thấy đau đầu quá, chứng từ thiếu tùm lum. Nội dung không rõ ràng. Nhưng quan trọng là thời gian quá gấp gáp. AAAAAAAA, ĐAU ĐẦU QUÁ!!!!!!!!!!!!
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Vui nhiều hơn chán. Hihi

Những lúc công việc trôi chảy thì thấy vui, những lúc chứng từ lung tung hết lên thì chán, việc thì làm không xong lúc đó muốn bỏ nghề,,,,,,,,,,
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Những lúc công việc trôi chảy thì thấy vui, những lúc chứng từ lung tung hết lên thì chán, việc thì làm không xong lúc đó muốn bỏ nghề,,,,,,,,,,

Em đến các Công ty. Thấy phòng kế toán nào cũng có những em xinh xinh, yêu đời cả. Thế thì làm sao mà chán được. Hix hix.
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
37
Sài Gòn
Em đến các Công ty. Thấy phòng kế toán nào cũng có những em xinh xinh, yêu đời cả. Thế thì làm sao mà chán được. Hix hix.
Cũng zui đấy chứ, cũng yêu đời đấy chứ. Nhưng vẫn có những lúc khó chịu đó là lúc thanh toán công nợ. Phải làm sao thanh toán thật ít nhưg vẫn chấp nhận. Hehe cả một nghệ thuật đấy nếu có tý xinh thì dễ lắm, vì chủ yếu thu nợ toàn các anh trai trẻ...
 
B

Brendel

Guest
30/5/07
5
0
0
HCM
Làm kế toán chán lắm em ơi, nhưng nếu em muốn nhanh chóng có tiền thì chọn nghề này cũng được vì bất cứ nơi đâu cũng cần kế toán.
 
phuong168

phuong168

Guest
Làm kế toán chán lắm em ơi, nhưng nếu em muốn nhanh chóng có tiền thì chọn nghề này cũng được vì bất cứ nơi đâu cũng cần kế toán.

Chị làm mãi mà có thấy tiền đâu, lúc nào cũng trong tình trạng viên màng túi, gọi mãi chẳng thấy Bác Hồ thưa. Chán
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Chị làm mãi mà có thấy tiền đâu, lúc nào cũng trong tình trạng viên màng túi, gọi mãi chẳng thấy Bác Hồ thưa. Chán

Tại bạn không làm cho con số nó yểu điệu đi nhưng vẫn đúng bản chất của nó , heeeeeeeeee đùa tý thôi.
 
vuint

vuint

Trung cấp
hôm nay vô tình vào mục này nghe mọi ng­­uời tâm su về kế toán, mình cũng g­ui gắm vài dòng để được chia sẻ với các đồng nghiệp.
Thật có duyên vì tr­­uớc đây mình cũng chuyên văn, mình thì lại c­uc kỳ thích làm cô giáo nh ung năm đầu thi tr­ượt DH, chú mình thì lại có Công ty. thế là nhà mình khuyên mình thi vào cao đẳng kế toán, đỗ vào trường mà mình chẳng thấy vui. Nhwng ngược cả nhà lại thấy thế là rất tôt........Thời gian dài...dài mình thấy vẫn chán nhwng mình học văn thì tạm nhwng toán và anh thì cũng bt(mình theo khối D mà) nên có thi tiếp thì chắc cũng khó. Vậy là, buông xuôi học kế toán. Đến khi đi làm mình vẫn thấy chán, dẫn đến nản vì làm chỗ Chú và hầu nhw toàn ng­uời nhà nên mình thấy vô cùng bó buộc, ý kiến của mình cũng ko mấy đuợc để ý.trong đầu mình chỉ nghĩ mình ko hợp với kt chăng, mình ko có khả năng hay là do hoàn cảnh mà mình ko thể hiện đ­ược, mình muôn xin thêm 1 nơi n­ũa để làm, bởi bỏ đây thì mình ko thể bỏ
đu­ợc...........Và đến khi mình tìm thấy trang web này thì mình cũng ít bị mất time cho nhung căng thẳng buồn chán. Mình đã học đc nhiều tw các anh chi và các bạn... Mình đang cố gắng để có thể làm được nhiều hơn bây gi­ờ. Hình nhw mình cũng thích KT rui. Chúc các bạn zuize!
 
V

vanb

Guest
15/3/06
0
0
0
MT
Em đang trong thời gian thực tập làm sổ sách ở trường nhưng chán lắm, các bạn em trong lớp đưa nào cũng kêu " Chán lắm rồi chẳng muốn học cái môn này nữa". Chẳng biết sau này đi làm thế nào nhưng bây giờ oải thật đấy, nhìn thấy đống sổ sách mà chẳng muốn làm nữa. Ngày trước em cũng ôn thi vào khối D trượt nên em mới đăng kí học kt, bây giờ chẳng biết làm gì cả, chẳng biết ra trường có làm việc được không? Cứ nghĩ mà thấy chán rồi.
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Cũng zui đấy chứ, cũng yêu đời đấy chứ. Nhưng vẫn có những lúc khó chịu đó là lúc thanh toán công nợ. Phải làm sao thanh toán thật ít nhưg vẫn chấp nhận. Hehe cả một nghệ thuật đấy nếu có tý xinh thì dễ lắm, vì chủ yếu thu nợ toàn các anh trai trẻ...

Chí lý, chí lý :1luvu:
 
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
179
2
16
39
Hải Phòng- Hà nội
em thấy kế toán cũng là một nghệ thuật người làm kế toán cũng là một nghệ sỹ đó chứ.Cũng cần phải có sự khéo léo mặc dù đôi lúc có làm ta hơi đau đầu một chút nhưng nghề nào cũng vậy cũng có cái khó của nó đấy.
 
H

hangiang

Trung cấp
16/10/04
104
0
16
Da Nang
chán ư ? chán thật
vui không ? vui chứ

chán hay vui là do suy nghĩ của mỗi người thôi
 

Xem nhiều