D
Hehe cảm ơn em nhé, tuy nhiên lý do ế của anh cũng "đa dạng và phong phú" lắm epsi: em nói cái gì cũng đúng 1 phần thôi nhưng em yên tâm tuy đang Ế nhưng anh vẫn luôn yêu đời và luôn hy vọng 1 ngày đẹp trời nào đó anh sẽ gặp được người mà thực sự là của anh. Em cũng đang chưa có ... hả ? :bigok:hic... hic em cũng thấy tủi thân giùm cho anh đó. Hôm nay em mới ghé thăm chuyên mục này ( vì đang k có việc gì giải khuây ấy mà) Thấy anh đăng tin đã gần 3 tháng rồi mà chưa có bóng hồng nào hả anh. Mà nè em thấy con trai miền trung thật thà và siêng năng lắm sao anh lại bị Ế hả? Hay tại cái tính trăng hoa quá nên giờ bị người ta bỏ chạy hết.epsi: Anh ơi cái gì chắc cũng có duyên nữa đó.biết đâu một ngày nào đó anh đi đường rồi gặp ý trung nhân thì sao nhỉ.hiiiii em cũng đang sigger nhưng cũng vẫn lạc quan anh à.Cuộc đời mà anh! nhiều khi muộn mà chắc chắn đó.
Bạn nói đúng chính vì thế nên giờ mình mới hiểu sao con gái trong wkt vẫn còn ... ế nhiều thế :dance2:.Thế mới biết ế cũng có cái giá của ế nhá! Không phải ai muốn cua thì cua nhá!
Em ko phải mời thì anh cũng xin tham gia thui nhưng mà làm hội trưởng thì hơi khó, tại anh sợ khi anh tham gia vào đó thì nhanh chóng anh sẽ ra khỏi hội và tất nhiên ko quên giúp đỡ 1 người nào đó trong hội thoát khỏi cảnh độc thân luôn :mrstraetz.Sau một hồi chít chát với anh, giờ em mới biết là DThái cũng đang tuyển tùm lum. Tội nghiệp anh quá, nhìêu cô thía mà vẫn ê sắc ... ế. Thân mời anh đến giành chức hội trưởng hội độc thân với em nè.
Cảm bạn lời khuyên của bạn nhé, thực ra mình ko phải là kế toán nòi nhưng do công việc nên bắt buộc phải biết, kế toán đối với mình chỉ là công cụ để phục vụ cho công việc thôi chứ đâu phải là nghề :wall: Mình biết là các em KT còn ế khá nhiều nhưng chắc có lẽ họ thích .... ế dài dài :cool2:Nếu muốn tìm người yêu làm kế toán thì một là mình phải rất giỏi kế toán hoặc là rất dốt ( nhiều khi là không biết gì thì càng tốt)
Bạn hãy tin rằng xã hội này còn nhiều em làm kế toán mà chưa có gì đâu ( tỷ lệ nam nữ làm kế toán là 70/30 đó )
Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi bước qua nhau
OK nhé!.
Điều này anh biết, vì không phải là kế toán nòi nên anh hơi "thoáng" trong việc này, vì thế anh mới muốn tìm vợ làm kế toán để "quản lý" giúp anh, đơn giản vậy thôi :dzo:.Lấy chồng kế toán làm chi, đêm về nó đếm chi li từng đồng
Lấy vợ kế toán làm chi, tóc nó còn đếm huống chi là tiền.