Ẹc định vạch áo cho người xem lưng sao trời.:049:... Đừng có mà lạy ông con ở bụi này đó cha:007: Úi mình nói gì thế nhỉ? Nam mô a di đà phật:004:@Ly Ly: ơ..sao biết rành thía?:029::028:
Ẹc định vạch áo cho người xem lưng sao trời.:049:... Đừng có mà lạy ông con ở bụi này đó cha:007: Úi mình nói gì thế nhỉ? Nam mô a di đà phật:004:@Ly Ly: ơ..sao biết rành thía?:029::028:
Khi hôn mắt mở và khi không hôn mắt nhắm!:freddy:
Có người nói với mình là chưa biết yêu... Thế tác giả của câu nói trên là ai vậy ta????:023:
Cái lão bà ham vui này, chỗ nào cũng thấy mặt :029:... EM chỉ cảnh báo giùm ai đó thôi... còn em giờ còn mần ăn gì... he he he , nghĩ mà tiếc, giá mình chưa lấy chồng :banana::banana:Em ơi , đừng tin ... hắn lừa đấy :004::004::004:
Khi hôn mắt mở và khi không hôn mắt nhắm!:freddy:
Có người nói với mình là chưa biết yêu... Thế tác giả của câu nói trên là ai vậy ta????:023:
Cái lão bà ham vui này, chỗ nào cũng thấy mặt :029:... EM chỉ cảnh báo giùm ai đó thôi... còn em giờ còn mần ăn gì... he he he , nghĩ mà tiếc, giá mình chưa lấy chồng :banana::banana:
có topic nào học cách lấy chồng ko mở ra cho tớ vào với
Cái lão bà ham vui này, chỗ nào cũng thấy mặt :029:... EM chỉ cảnh báo giùm ai đó thôi... còn em giờ còn mần ăn gì... he he he , nghĩ mà tiếc, giá mình chưa lấy chồng :banana::banana:
Nói chung là "phê trên bờ đê" nghĩ đến đã thấy thèm dỏ dớt dỏ dãi roài. Em cũng chẳng nhớ là mình nhắm hay mở nữa, phải thử lại mới được.
Ui giời! Thế cũng phải bàn với tán......
Khi ấy các cô gái luôn luôn nhắm mắt để cảm nhận được 5 triệu con vi trùng đang xâm nhập, qua lại giữa hai bên.
Còn các chàng trai phải mở trừng trừng mắt, để coi xem con xe mình có còn ở nguyên vị trí đó nữa không, hay đã ra đi không hẹn ngày trở lại.
Nhà em xin hết ạ!!!!!
luôn đúngcác chàng trai mở trừng trừng mắt
ý thứ nhất luôn đúng
nhưng ý 2 sai òi...để coi cái khác và làm việc khác cơ....hehehe:biggrinda
ặc ặc má ơi, đang lãng mạn tự nhiên nhìn thấy hai cái chữ đỏ đỏ ấy tự nhiên... thấy sạn sạn trong miệng:042: é.........lâu rồi ko được nọ môi với ai, thấy nhớ quá và nhớ cả cài cảm giác hôn nụ hôn đầu đời, một cảm giác lâng lâng, giun giun và một chút hồi hộp . mình nhờ hình như mình mở mắt...
làm việc gì vậy cưng?
Thôi xong! Con xe của Lão bao năm chinh chiến, vào sinh ra tử đi mòn hết bao nhiêu đôi lốp sao vàng ..... Vậy mà, chỉ vì muốn thử cảm giác mạnh :ezpi_hear hôm qua nó đã vĩnh biệt mình đi theo tiếng gọi chủ khác rồi! Muốn khóc quáUi giời! Thế cũng phải bàn với tán......
Khi ấy các cô gái luôn luôn nhắm mắt để cảm nhận được 5 triệu con vi trùng đang xâm nhập, qua lại giữa hai bên.
Còn các chàng trai phải mở trừng trừng mắt, để coi xem con xe mình có còn ở nguyên vị trí đó nữa không, hay đã ra đi không hẹn ngày trở lại.
Nhà em xin hết ạ!!!!!
Sao anh lại quote lại bài cũ nhỉ? Hay lúc đó ... mắt anh cũng nhắm tịt nên... kẻ trộm nó cuỗm mất rồi:004:........Thôi xong! Con xe của Lão bao năm chinh chiến, vào sinh ra tử đi mòn hết bao nhiêu đôi lốp sao vàng ..... Vậy mà, chỉ vì muốn thử cảm giác mạnh :ezpi_hear hôm qua nó đã vĩnh biệt mình đi theo tiếng gọi chủ khác rồi! Muốn khóc quá