Khi hôn, mắt bạn thế nào nhỉ?

Phút lãng mạn, bạn muốn hôn, thì "cửa sổ tâm hồn" sẽ

  • Hix, hun thì phải nhắm con mét lại mới lãng mạn

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Keke Hun hít thì mở hờ hờ con mét coi cái mẹt ng iu nè

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Dã man, hôn mở mắt trừng trừng, thấy rõ cả gân máu trong mắt

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Này này, tui có kiểu hun khác, tui sẽ nói các bạn nghe

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • This poll will close: .
:wall: Hy vọng ốp-lai năm nay em sẽ có nụ hôn đầu :wall: ...

Chúc thu6tudo sớm được "đo môi" nhe

Ấy chết bác Nam tính sớm thế ....pó tay, office lần này đừng em nào dại mà đi dạo bờ biển với pác ấy nhá...hahahah kẻo vi khuẩn lại có dịp phán tán lung tung thì chết
 
Ấy chết bác Nam tính sớm thế ....pó tay, office lần này đừng em nào dại mà đi dạo bờ biển với pác ấy nhá...hahahah kẻo vi khuẩn lại có dịp phán tán lung tung thì chết

:error: Rõ chán W! Mình đơn thuần chỉ là chúc thôi mà, chứ có manh nha đòi "mi" ai đâu nào!? Đợt này W k đi thì hơi bị sai lầm đấy nhé! Còn vì sao sai lầm thì ngày sau sẽ rõ.

Mà W này, W có thấy thu6tudo cũng phức tạp lắm không nhỉ? Hãy xem cô gái này phức tạp thế nào nhé!

Cô nàng phản đối thế này
thu6tudo nói:
Bó chíu, sao cứ chĩa vào em thế kia?

Vậy mà sau đó lại thế này
thu6tudo nói:
Offline này, ai chịu "đo môi" với em nhỉ??
Đúng là "Cháy nhà ra mặt chuột" :1luvu:
 
:error: Mà W này, W có thấy thu6tudo cũng phức tạp lắm không nhỉ? Hãy xem cô gái này phức tạp thế nào nhé!
Đúng là "Cháy nhà ra mặt chuột" :1luvu:
Bó chiếu anh Nam ạ, xem ra, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nhỉ??:wall:
OldNTV nói:
Có ai bán lại vé offline không, giá nào tui cũng đi mua để đi "đo"
Có đấy anh Old ạ, em nhường vé của em cho anh nhá, rẻ thôi, 340k/vé nhá. Lên đấy khối em xinh, anh tha hồ mà đo với đọ;):cool2:
 
Có đấy anh Old ạ, em nhường vé của em cho anh nhá, rẻ thôi, 340k/vé nhá. Lên đấy khối em xinh, anh tha hồ mà đo với đọ;):cool2:
seo mắc thía, vé có 270k à, mà bán tới 340k. thằng này kinh doanh cắt cổ người ta quá
 
Đố ai biết lão Phan Tuấn Nam hôn thế nào? (tớ mà bít chít liền)
 
huhu, hun nhau mà nhắm nghiền con mắt lại coi chừng bi mất răng như chơi.
 
Đang tự dưng thì dính vào cái vụ hôn hít này.
Em nói thật là em còn bé lắm nên em chịu, chưa có kinh nghiệm trong vụ này.
Nếu có gì gọi là mong muốn thì em mong muốn : :wall:
 
Khổ quá, cái hun đầu qua lâu lắm rồi giờ ko thể nhớ nỗi nữa, chắc phải kiếm gấp người yêu để thực hành lại mới nhớ được. Có ai muốn thực hành cùng mình ko nhỉ ?
 
@TAT: bằng đấy rồi mà còn bé sao? Điêu !
 
@Dinh Thai: lắm mối tối nằm không he he
 
Sửa lần cuối:
Khổ quá, cái hun đầu qua lâu lắm rồi giờ ko thể nhớ nỗi nữa, chắc phải kiếm gấp người yêu để thực hành lại mới nhớ được. Có ai muốn thực hành cùng mình ko nhỉ ?

EM ! LOLZ
 
Em thấy hun thì đầu tiên mắt 2 đứa mở thao láo. Một lúc sau nhắm tịt lại, chẳng bit gì nữa. Quên roài. :wall:
 
Sao mình đi đâu cũng bị Tigon và HVUNG công kính vậy trời ? Chỉ tiếc rằng ở xa chứ ở gần thì có đánh nhau to rồi đó Hừm !!!!!!!!
 
Sao mình đi đâu cũng bị Tigon và HVUNG công kính vậy trời ? Chỉ tiếc rằng ở xa chứ ở gần thì có đánh nhau to rồi đó Hừm !!!!!!!!

Trời. Anh Thái đe dọa chúng mình kìa Tigon. Đúng là có tật giật mình.
 
Back
Top