"
Họ hàng nhà Rượu vào viết cảm nhận đi chứ", đúng là
được lời như cởi tấm lòng bé Kòthang há ?
Cảm nhận ư ? dường như DangKhoaQuan, BeXinh và Chị XuanTham
đã thay lời muốn nói, Ruouvang chỉ túm lại thui.
Đúng là Offline 2007 đã diễn ra thành công, nhưng sao không phải là thành công tốt đẹp nhỉ, vì vẫn còn 1 số mắc míu nho nhỏ sau :
Trong phần trò chơi BTC đã cử 1 vị trọng tài với chất giọng rất ư dịu dàng cộng với chiếc nón lá duyên dáng (bởi vậy mà mấy mươi vịt giời cứ phát huy tối đa thế mạnh :drummer
nên việc lập trật tự để công bố điều lệ chơi có phần vất vả.
Chưa hết đâu nha, trước khi vào cuộc chơi còn được Mina ưu ái 1 suất gan thỏ, nên hễ cứ thấy đội trưởng nào cao to vạm vỡ là y như rằng đội đó chiến thắng (cái này là quần chúng phản ánh đấy nhé :bigok
Nhân tiện ghé qua CLB Bóng đá, Ruouvang chợt nghĩ sao BTC không chế ra trò chơi đá Penalty nhỉ ? Thành viên mỗi đội sẽ thay nhau sút, kết quả sẽ rất rõ ràng tránh "oan sai".
Các thành viên đội bóng ơi "Cố lên !" sang năm các bạn sẽ được dịp trổ tài. (Ruouvang luôn kề vai sát cánh với các bạn nhất là những lúc ăn mừng hay bồi dưỡng trước khi thi đấu
epsi
Về khâu hậu cần Ruouvang nghĩ : Có lẽ ta nên để bộ phận nhà bếp khu du lịch đảm nhiệm bữa tiệc buffet để tất cả thành viên có thể tham gia chơi trọn vẹn. Trông Mina và các bạn cứ đánh vật với bọn đồ ăn và đám chén bát mọi người cảm thấy sao sao đâu á. :wall:
Mình đã xác định đây là 1 chuyết vui chơi ngắn ngủi "VUI LÀ CHÍNH" nên những việc nội chợ cứ để nhà bếp chuyên nghiệp người ta phụ trách. Mọi người nên tham gia vui chơi hết mình, đông đủ.:friend::friend:
Chúc mọi người vui, khỏe !! :mrstraetz