Tôi nghỉ những gì mà OLD, Tiger nói thì cũng đúng 1 phần. Nhưng các bạn ấy không quan tâm, không care đến cái việc mình phục vụ cho người khác chơi trong khi mình không được chơi đâu.
Đó là 1 cảm nhận gần như chưa có bao giờ thay đổi của tôi khi tham gia một họat động offline của WKT. Là những ngừơi tham gia BTC ai cũng chỉ nghỉ đén việc làm sao cho các bạn tham gia cảm thấy vui, cảm thấy mình bỏ thời gian tham gia là xứng đáng. Và hình như cũng chẳng có bạn nào quan tâm đến việc người khác có nhìn thấy và ghi nhận công lao của mình hay không. Niềm vui của BTC đơn giản chỉ là được nhìn thấy thành viên tham gia vui, gắn bó với cộng đồng này, và cũng chia sẻ với công đồng thông qua diễn đàn này. Nói chung là các mem đó đến với mọi người bằng tấm lòng của mình.
Vâng! Tôi cảm nhận rằng, những mem gắn bó với web, những mem sẳn sàng chia sẻ cùng cộng đồng, những mem này thường như vô hình gắn bó với nhau và giống nhau ở 1 điểm: họ cảm thấy vui khi việc làm mình có ích cho người khác và không cần người khác mang ơn mình. Và chính nơi đây tôi đã tìm thấy những tấm lòng. Tôi cảm thấy tự hào về những người bạn như vậy.
Các bạn có nhận thấy tấm lòng đó ở môt người không phải là thành viên của WKT- bạn Phúc- bạn của Quang Kim Sơn không? Bạn ấy đâu cần cái cộng đồng của chúng ta, bạn ấy cũng không là thành viên của WKT nhưng bạn ấy vẫn sẳn lòng , hểt sưc nhiệt tình để cho cuộc vui chúng ta trọn vẹn. Lặng lẻ đến, lặng lẻ ra về trong khi bạn ấy đã để lại cho chúng ta những giây phút sôi dộng đáng ghi nhớ. Mina, PTN, Virgin, Darkoon, Vitcon, Cothant.....cũng như vậy. Lặng lẻ làm những gì mình có thể làm cho các bạn. Chúng ta trân trọng sự cống hiến của các bạn ấy
Tôi nghỉ rằng qua offline lần này, các thành viên mới sẽ hiểu thêm về cộng đồng này, và không ngần ngại khi tham gia. Có những giây phút sống thỏai mái, không ảnh hưởng đến công việc thì hãy thỏai mái, đừng câu nệ quá. Như tôi, thường bị chê là "bà già ham vui" , nhưng tôi cảm thấy tôi có thể đêm lại cho mọi người những giây phút vui vẻ nên kệ: hát dở tôi vẫn hát, giọng ồ ồ tôi vẫn nói, tôi chấp nhận để người khác chê bai yếu điểm của tôi ( có bị trừ lương đâu mà sợ. He he). Và sống như vậy tôi lại thấy thỏai mái. Tùy các bạn thôi!