Cảm Nhận Offline Miền Nam 2007!

  • Thread starter dangkhoaquan
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
(Mới đi về nên cảm xúc trào dâng tranh thủ gửi bài!)
Phải nói là chuyến đi offline năm nay gây ấn tượng mạnh nhất với dangkhoaquan!
Ấn tượng đầu tiên là quy mô năm nay số lượng đi offline lên đến hơn 90 người trong đó sự đa dạng sinh học rất cao gần như là các thành viên đến từ khắp nơi trên tổ quốc đều có đến từ Hà tây có anh VAT (một thành viên độc thân chưa vợ:d) đến từ Nha Trang có anh OLDNTV, ở Phan Thiết thì có anh Quang Kim Sơn (mặc dù đầu không hói nhưng vẫn thích đội mũ), phải nói là rất lâu lắm rồi anh em khắp nơi mới có dịp được ngồi lại bên nhau đánh bài,uống rượu như đợt offline năm nay. Mọi người chơi rất hòa đồng thân thiện, hòa tan trong không khí của tình bạn,đồng nghiệp.Từ những anh già nhưng Phùng Mỹ Trung,Levanton cho đến những người trẻ như bexinh và trợ thủ (voixinh), từ những người có thân hình bồ tượng (kém con khủng long một chút) như chị Xuân Thắm cho đến những "minhon" như anh Trànvanhung đều tham gia chơi, chơi rất nhiệt tình,chơi quên mình.Trong đó đội số 3 gồm thành viên to con nhất Phùng Mỹ Trung,thành viên to mồm nhất lemyha,... đã dành chiến thắng trong rất nhiều trò chơi và được mệnh danh là "đội đại diện cho trí tuệ" với chiến thuật "Phùng Mỹ Trung và tất cả", ấn tượng nhất là "cái loa" lemyha trong trò chơi "gia đình " đã bế dangkhoaquan lên ..................................... rất lâu và sau đó vứt xuống 1 cái bịch, một tiếng bộp khô khốc vang lên và dangkhoaquan đã rơi xuống đất trong tiếng vỗ tay như sấm của khán giả hâm mộ! Đêm qua thật là một đêm mất ngủ vì sau những trò chơi là khoảnh khắc lắng đọng của tiết mục "những bài ca đi cùng năm tháng" với sự góp mặt với tiếng đàn ghi ta của adamtran,giọng nam cao của Tuangiang( mặc dù ông này giống Phạm Bằng hơn là hoàng việt),những lời ca lần lượt được cất lên: Hà Nội,SG lần lần kết nối cùng say sưa cất cao giọng hát ,hát trong tiếng mưa bên ngoài, hát trong điệu múa sạp "sòn sòn sòn đô sòn" do Cothant đạo diễn,mọi người say xưa nhảy và những cái thanh tre dưới sự chỉ huy của Tuanh,Phantuannam,ACT cũng say xưa kẹp vào cặp chân đẹp nhất webketoan của anh ThanhNam(virgin) cùng những tiếng kêu đau của bexinh,... trong sự vui mừng và sung sướng của chị Tuanh !!!! Hình ảnh anh Adam tran dạo đàn,hình ảnh múa sạp thật sự là những khoảnh khắc lắng đọng nhất của lần offline năm nay!
Ấn tượng thứ 2 của mình là sự tận tâm của chị Mina, vitconlonton,Cothant,PhantuanNam,Virgin,Darmooon .Dangkhoaquan đã để ý thấy là từ lúc xuống xe cho đến lúc về hầu như không lúc nào chị Mina hết việc hết chạy ra nhắc nhở mọi người lại chạy vào bếp,trong lúc mọi người chơi trò chơi chị Mina lại lo nấu cháo phục vụ buổi ăn khuyanh.... Hay hình ảnh PHantuannam,COthant,Tranvanhung trong lúc mọi thành viên nam tắm biển xong đang lo sinh hoạt cá nhân thì ba đồng chí này mặc dù áo quần ướt vì vừa tắm biển xong vẫn xông vào rửa xò,ốc phụ chị em..!Chính những điều đó đã làm nên sự thành công của offline năm 2007! xin cảm ơn BTC!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
(Mới đi về nên cảm xúc trào dâng tranh thủ gửi bài!)
Phải nói là chuyến đi offline năm nay gây ấn tượng mạnh nhất với dangkhoaquan!
Ấn tượng đầu tiên là quy mô năm nay số lượng đi offline lên đến hơn 90 người trong đó sự đa dạng sinh học rất cao gần như là các thành viên đến từ khắp nơi trên tổ quốc đều có đến từ Hà tây có anh VAT (một thành viên độc thân chưa vợ:d) đến từ Nha Trang có anh OLDNTV, ở Phan Thiết thì có anh Quang Kim Sơn (mặc dù đầu không hói nhưng vẫn thích đội mũ), phải nói là rất lâu lắm rồi anh em khắp nơi mới có dịp được ngồi lại bên nhau đánh bài,uống rượu như đợt offline năm nay. Mọi người chơi rất hòa đồng thân thiện, hòa tan trong không khí của tình bạn,đồng nghiệp.Từ những anh già nhưng Phùng Mỹ Trung,Levanton cho đến những người trẻ như bexinh và trợ thủ (voixinh), từ những người có thân hình bồ tượng (kém con khủng long một chút) như chị Xuân Thắm cho đến những "minhon" như anh Trànvanhung đều tham gia chơi, chơi rất nhiệt tình,chơi quên mình.Trong đó đội số 3 gồm thành viên to con nhất Phùng Mỹ Trung,thành viên to mồm nhất lemyha,... đã dành chiến thắng trong rất nhiều trò chơi và được mệnh danh là "đội đại diện cho trí tuệ" với chiến thuật "Phùng Mỹ Trung và tất cả", ấn tượng nhất là "cái loa" lemyha trong trò chơi "gia đình " đã bế dangkhoaquan lên ..................................... rất lâu và sau đó vứt xuống 1 cái bịch, một tiếng bộp khô khốc vang lên và dangkhoaquan đã rơi xuống đất trong tiếng vỗ tay như sấm của khán giả hâm mộ! Đêm qua thật là một đêm mất ngủ vì sau những trò chơi là khoảnh khắc lắng đọng của tiết mục "những bài ca đi cùng năm tháng" với sự góp mặt với tiếng đàn ghi ta của adamtran,giọng nam cao của Tuangiang( mặc dù ông này giống Phạm Bằng hơn là hoàng việt),những lời ca lần lượt được cất lên: Hà Nội,SG lần lần kết nối cùng say sưa cất cao giọng hát ,hát trong tiếng mưa bên ngoài, hát trong điệu múa sạp "sòn sòn sòn đô sòn" do Cothant đạo diễn,mọi người say xưa nhảy và những cái thanh tre dưới sự chỉ huy của Tuanh,Phantuannam,ACT cũng say xưa kẹp vào cặp chân đẹp nhất webketoan của anh ThanhNam(virgin) cùng những tiếng kêu đau của bexinh,... trong sự vui mừng và sung sướng của chị Tuanh !!!! Hình ảnh anh Adam tran dạo đàn,hình ảnh múa sạp thật sự là những khoảnh khắc lắng đọng nhất của lần offline năm nay!
Ấn tượng thứ 2 của mình là sự tận tâm của chị Mina, vitconlonton,Cothant,PhantuanNam,Virgin,Darmooon .Dangkhoaquan đã để ý thấy là từ lúc xuống xe cho đến lúc về hầu như không lúc nào chị Mina hết việc hết chạy ra nhắc nhở mọi người lại chạy vào bếp,trong lúc mọi người chơi trò chơi chị Mina lại lo nấu cháo phục vụ buổi ăn khuyanh.... Hay hình ảnh PHantuannam,COthant,Tranvanhung trong lúc mọi thành viên nam tắm biển xong đang lo sinh hoạt cá nhân thì ba đồng chí này mặc dù áo quần ướt vì vừa tắm biển xong vẫn xông vào rửa xò,ốc phụ chị em..!Chính những điều đó đã làm nên sự thành công của offline năm 2007! xin cảm ơn BTC!

Về nhà nhanh thế Dang khoa Quan, đang tính phát biểu cảm tưởng thì có người tranh mất rùi. OL 2007 nói chung theo thằng đi lần đầu tiên thì như thế quá ư là tốt đẹp rùi. BTC đã bỏ quá nhiều công sức cho chuyến đi này, hoan hô và kiss BTC many cái luôn.:drummer: :drummer:
 
ketoan314

ketoan314

Guest
31/10/06
127
0
0
TPHCM
Tiếc là mình vẫn chưa có dịp cùng WEbketoan "bôn ba trận mạc". Hy vọng là lần sau (khi mình đã có được một nơi làm việc tốt) mình sẽ cùng các bạn chung vui bên nhau...(ôi, nghe sao mà phát ham...)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Hôm qua đi off đúng là vui thật!
Cảm xúc thì nhiều nhưng chả biết nói gì nên vắn tắt như vậy thôi.
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Đôi lời cảm nhận!...

Tối qua về có ý định post bài, nhưng mệt quá nên HTP thăng đường luôn tới sáng.

Phải nói chính xác từ bé đến giờ thì đây là lần đầu tiên HTP mới cảm nhận được một cuộc vui chơi thật sự, chơi hết mình cùng mọi người, chơi đến quên mình, kết quả của trò chơi "Rồng rắn" là 3 vết xướt đã để lại trên mặt HTP - do anh cái thân bồ tượng của anh Phùng Mỹ Trung mà ra cả (huuuu!...).

Các cuộc vui chơi ngoài bãi biển đều để lại trong tôi những hình ảnh đẹp nhất, vui tươi nhất mà có lẽ... khó có thể tìm lại được (nếu k tham gia vào những offline lần sau), một khoảnh khắc khó quên!...

Mặc dù chuyến ofline này chưa phải là hoàn hảo nhất, nhưng cũng đủ làm mọi người quên đi những mệt mỏi hàng ngày, bè bạn 4 phương chung 1 tấm lòng, chung bầu nhiệt huyết "ăn chơi"...

Xin cảm ơn BTC, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng góp sức cho chuyến ofline được trọn vẹn và ý nghĩa.

Thân!:inlove:
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Sao chả thấy hình ảnh gì vậy ah? Bác nào giữa hình thì post lên cho mọi người xem đi ạ. :biggok:
 
Quynhmai

Quynhmai

Trung cấp
28/12/05
95
3
8
TP HCM
Chúc mừng offline thành công tốt đẹp!
Thật sự offline năm nay đã để lại trong QM những ấn tượng thật khó có thể quên được. Đặc biệt là ban hậu cần mà nhất là chị Mina, chị đúng là một người hết mình vì mọi người. Là một thành viên của BTC, chị Mina hy sinh không ăn chơi để lo lắng cho mọi người, thấy chị luôn tất bật và bận rộn, QM thấy mọi người thật may mắn vì có một BTC tuyệt vời như vậy. Chính nhờ BTC mà Offline thành công tốt đẹp như vậy!
Tuy offline không may mắn lắm vì trời mưa, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tinh thần ăn chơi "dân chơi không sợ mưa rơi" của toàn dân web kế toán, chính vì vậy mà chuyến ăn chơi vẫn thành công tốt đẹp, mặc dù chính vì mưa gió bão bùng như vậy mà đảm bảo thành viên nào ra về cũng đem theo được vài lạng cát PT đem về làm quà lưu niệm cho bạn bè và người thân, hihi. Với tinh thần chơi hết mình hay là " ai đu tui đu theo" của nhóm "tu đu" thì ai cũng tham gia hết mình và kết quả là sau chuyến offline bà con về nhà và ai cũng nhừ tử như vừa mới tập thể dục sau một thời gian dài không được vận động hết mình vậy, hic hic, rõ khổ, mà hậu quả là sáng nay đi làm cứ vất va vất vưởng.^_^
Và kết thúc offline là mọi người có thêm nhiều bạn mới và nhiều kỷ niệm khó quên. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể BTC, những người đã hết mình vì mọi người. Chúc BTC sẽ luôn đủ kinh phí để tổ chức những offline thành công như năm nay!:mrstraetz
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Đúng thế, offline 2007 này thật vui và hào hứng. Mặc dù lúc đi trời mưa từ Sài Gòn ra tới điểm tập kết, nhưng sau đó trời mát mẻ, không có nắng, rất thuận lợi cho việc vui chơi.
khi vừa tới biển, anh em webketoan đã chia nhau thành 2 đội mặc áo và không mặc áo để đá banh, kết quả đội mặc áo thua thê thảm luôn. sau đó mọi người tgia vào các trò chơi. hic hic, đội số 8 của quangtèo mặc dù cả 3 nhân vật chính đều bị chuột rút, nhưng vẫn giành được ngôi vô địch môn này. và các trò chơi khác nữa. chơi xong mọi người tắm biển, sau đó vào ăn tối và uống rượu cần. vì đông quá nên kiếm ăn khó thật, kết quả uống rượu no. sau đó mọi người đốt lửa và chơi ngoài bãi biển, sau đó lại vào trong chơi. không khí thật vui vẻ và hòa đồng.
mọi người chơi tới khuya. sau đó chỉ còn lại có 10 người chia làm 2 sòng, chơi tới hơn 5g sáng....buồn ngủ thật đấy. sáng mọi người ăn sáng rồi đi tham quan đồi cát, còn 1 nhóm ở lại và xử lý hết 1 két bia. chưa xử lý hết đã bị hối đi ăn cơm,chuẩn bị hành lý đi về.
và tới 7g10, mọi người về tới TPHCM và chia tay nhau. mỗi người mỗi ngã ra về. tèo về tới nhà là ngủ luôn tới sáng.
trong đợt này, có anh VAT từ Hà Tây vào tham gia với webketoan miền nam, điều đó thể hiện tình cảm anh em giữa nam bắc ngày càng gắng bó và thân thiện hơn.
hẹn gặp lại trong đợt offline sau
 
E

Elephamus

Guest
20/7/05
0
0
0
54
Dong Nai
www.vncreatures.net
kt22.jpg


kt21.jpg


kt20.jpg


kt19.jpg


kt18.jpg


kt17.jpg


kt16.jpg


kt15.jpg


kt15b.jpg


kt15c.jpg


kt14.jpg


kt13.jpg


kt13b.jpg


kt13c.jpg


kt12.jpg


kt11.jpg


kt11b.jpg


kt11c.jpg


kt11d.jpg


kt11e.jpg


kt11f.jpg


kt10.jpg


kt9.jpg


kt8.jpg


kt7.jpg


kt6.jpg


kt5.jpg


kt4.jpg


kt3.jpg


kt2.jpg


kt1.jpg
 
Sửa lần cuối:
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
còn 1 nhóm ở lại và xử lý hết 1 két bia. chưa xử lý hết đã bị hối đi ăn cơm,chuẩn bị hành lý đi về.

1 két bia là phần dạo đầu thui, chưa kể đến mấy lít rượu chuối hột gì đó của bác Trung Voi nữa, phê luôn. Nhìn bác Voi lên xe ngủ là biết rùi

Còn thiếu nhiều quá bác Voi ơi, đâu mất hết trơn rùi, huhuhuhuhu:drummer:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
kt10.jpg

Giò em trắng, đẹp tuyệt trần
Anh ... dập một phát thì cái gân cũng không còn :bigok:
 
E

Elephamus

Guest
20/7/05
0
0
0
54
Dong Nai
www.vncreatures.net
Hình đại diện là chính (mình thích chụp mẫu hơn) Cám ơn các em mẫu em nào cũng xinh như Mộng tiếc là chưa biết diễn thui hơn nữa thời tiết Bad quá nên không có hình đẹp (lần sau mình sẽ dành nhiều thời gian để tạo dáng cho các em để chụp cho nó ấn tượng)
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
có ai có tấm ảnh lemyha ôm hôn dangkhoquan không! cho mình xin với! cái này là chứng cứ quan trọng lắm để tống tiền!
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
kt7.jpg

Bác Hùng hình như đang biểu diễn kỷ thuật phó nhòm lấy điểm với vợ thì phải????

kt5.jpg

HTP đang chụp lén anh nào thế? Hay là chụp Tiger:1luvu:
kt4.jpg

Chị Xuân Thắm ơi, nhìn hình này em thấy có vẻ bất ổn gì đó chị ui, hay là anh Trung Voi cố tình nhỉ??????:dance2:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Mình đẹp trai thế mà chả thấy cái mặt mình đâu hết nhỉ?
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
kt11f.jpg

Này này chị bảo cho mà biết
Chỗ ấy hang hùm, chớ mó tay.

Hay:

Này mày có bỏ ra không?
Chị ... ngoạm cho phát vào mông bây giờ. :mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
M

MuaHue

Guest
Chị Thắm ơi, các bạn ơi,

Có ai chụp hình trò chơi ăn trái thơm ko, load lên cho mọi người xem dzới...
 
W

white_black

Guest
16/6/06
2
0
0
40
TP.HCM
Đây là lần đầu tiên tham gia offline, White_Black cảm thấy rất vui, và xúc động trước sự tận tình của Ban Tổ Chức. Cám ơn BTC nhiều nhiều,..... đặc biệt là chị Mina đã vất vả nhiều.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA