D
doahoavothuong
Guest
- 2/7/04
- 0
- 0
- 0
Kính thưa bà con cô bác trên web kế toán
Kính thưa các anh các chị và các cô em xinh tươi, các cậu em tinh nghịch
Kính thưa toàn thể hội nghị, thưa các vị khách quý
Tôi được biết dân kế toán nhà ta có mấy tật không được tốt đẹp cho lắm, đó là:
- Béo - vì ngồi lâu trên ghế
- Cận - vì hay làm với máy tính và các con số loằng ngoằng
- Hay soi mói - vì là dân kế toán mà
Tuy nhiên, cũng được biết rằng, bà con trong Web nhà ta cực kỳ xinh gái và dễ thương, với khẩu hiệu: không có phụ nữ đẹp, chỉ có phụ nữ không biết che cái xấu của mình mà thôi. Tôi thành thật và 3 lần hô câu dũng cảm gửi tin này đến web nhà ta. Trước là mong các ông các bà, cô gì chú bác có kinh nghiệm xương máu chỉ bảo dùm, hai là xin lỗi các anh đẹp trai tốt tính trên Web nhà ta mà đến giờ này chưa vợ, ba là mong các chị em bất kể tuổi tác, miễn là chưa chông chú ý đến.
Tôi năm nay đã băm rồi, ở quê mấy đứa bạn có cháu gọi bằng ông trẻ rồi, ấy vậy mà chưa có mảnh nào vắt vai (hiện nay thôi nhé), vì vậy đăng tin
TÌM CÔ DÂU TRÊN TRANG WEB NÀY
Mong có tin tức hồi âm từ các cô gái có cái "nết" cực khỏe (có cô suýt hoa hậu nói: Cái nết đánh chết cái đẹp mà- híc).
Vài dòng về tôi: dân ngoại đạo với kế toán, từng có người yêu học kế toán nhưng không làm nghề kế toán.
Vài lời nho nhỏ, mong bà con lượng thứ. Mong rằng sớm có:
Cô nào tát nước bên sông
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây
Trầu này trầu tính trầu tình
Ăn vào cho thắm môi mình môi ta.
Chào thân ái và quyết thắng.
Kính thưa các anh các chị và các cô em xinh tươi, các cậu em tinh nghịch
Kính thưa toàn thể hội nghị, thưa các vị khách quý
Tôi được biết dân kế toán nhà ta có mấy tật không được tốt đẹp cho lắm, đó là:
- Béo - vì ngồi lâu trên ghế
- Cận - vì hay làm với máy tính và các con số loằng ngoằng
- Hay soi mói - vì là dân kế toán mà
Tuy nhiên, cũng được biết rằng, bà con trong Web nhà ta cực kỳ xinh gái và dễ thương, với khẩu hiệu: không có phụ nữ đẹp, chỉ có phụ nữ không biết che cái xấu của mình mà thôi. Tôi thành thật và 3 lần hô câu dũng cảm gửi tin này đến web nhà ta. Trước là mong các ông các bà, cô gì chú bác có kinh nghiệm xương máu chỉ bảo dùm, hai là xin lỗi các anh đẹp trai tốt tính trên Web nhà ta mà đến giờ này chưa vợ, ba là mong các chị em bất kể tuổi tác, miễn là chưa chông chú ý đến.
Tôi năm nay đã băm rồi, ở quê mấy đứa bạn có cháu gọi bằng ông trẻ rồi, ấy vậy mà chưa có mảnh nào vắt vai (hiện nay thôi nhé), vì vậy đăng tin
TÌM CÔ DÂU TRÊN TRANG WEB NÀY
Mong có tin tức hồi âm từ các cô gái có cái "nết" cực khỏe (có cô suýt hoa hậu nói: Cái nết đánh chết cái đẹp mà- híc).
Vài dòng về tôi: dân ngoại đạo với kế toán, từng có người yêu học kế toán nhưng không làm nghề kế toán.
Vài lời nho nhỏ, mong bà con lượng thứ. Mong rằng sớm có:
Cô nào tát nước bên sông
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây
Trầu này trầu tính trầu tình
Ăn vào cho thắm môi mình môi ta.
Chào thân ái và quyết thắng.