P
Bức tranh ảm đạm.
Có vẻ sáng sủa hơn tí.
Còn bác nào thấy lấy vợ vui không? :dance2::dance2:
Con gì vừa xấu lại vừa xa
Sống thì lâu chết
Miệng kêu "tiền tiền"
Theo bạn con gì????????????
Hôn nhân như là một cái....
Người ở trong thì muốn chui ra
Còn người ở ngoài thì cứ muốn chui vào
heeeeeeeee
Hổ thì chỉ muốn lấy mạng sống của ta
Cướp thì chỉ muốn lấy tiền của ta
Còn vợ thì muốn cả 2 thứ
hiiiiiiiiiiiiii
Hầu như tất cả những người đàn ông đã lấy vợ
Đều có suy nghĩ quyết định lấy vợ là một sai lầm lớn nhất trong đời
Mà quyết định đó khó có cơ hội sửa chữa
Tuỳ bạn kết hợp các câu trên mà quyết định
P/S; Tuy nhiên cái gì đến cứ để nó đến, coi như chấp nhận đó là thử thách đi
Thử tháchrk106 nói:Trời ạ! Thàng nào bà cũng đòi em NỘP VÀ KHẤU TRỪ.......
1. Lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà, sáng ra phát cho em 20.000 cho tiêu cả ngày.
2. Đi thưa về trình, luôn luôn phải mở di động trừ ngủ với bà
3. Đang xem xét để........ngủ riêng
4. Chán.........
OldNTV nói:Lấy vợ là khởi đầu cho một hành trình dài khám phá những điều kỳ thú mà ta chưa biết, trong chặng đường ấy dĩ nhiên có gian lao vất vả, có hạnh phúc sung sướng, có thất bại có thành công và tất nhiên phải chấp nhận mất đi cái thời gian bù khú với bạn bè.
Nếu bạn chinh phục (thuần dưỡng) được vợ thì xem như bạn đã đội được vòng nguyệt quế và bước lên đỉnh Olympia, ngược lại (bạn bị vợ thuần dưỡng) thì xem như "khi đi trai tráng khi về bủng beo".
Có vẻ sáng sủa hơn tí.
Tiger2774 nói:Không có gì phải căng thẳng cả đâu Trung àh. Cứ hỏi trường hợp của Tiger2774 với Cothant, TuanNam, Let.... xem, đi chơi vô tư luôn, làm gì mà có bó giò, bó cẵng chứ....thậm chí còn vui nữa là đàng khác
Còn bác nào thấy lấy vợ vui không? :dance2::dance2:

