:wall::wall::wall:Chưa hết, nhục là phải đục, đục không lại mới chạy :alcon:
:wall::wall::wall:Chưa hết, nhục là phải đục, đục không lại mới chạy :alcon:
Từ ngày có vợ:
1/Trước ăn cơm bụi, giờ ăn cơm ...tù. Trước trả tiền 01 dĩa, giờ trả tiền cơm 3 dĩa.
2/Quần áo trước nhăn nhó, giờ không nhăn nhó nhưng phải ủi ngày 3 bộ. Trước giặt một bộ đồ, ước mong cưới vợ có người giặt dùm, giờ bỗng phải giặt 03 bộ
3/Trước chạy xe một mình muốn nhìn em nào cũng thỏai mái, giờ chở vợ, nhìn trước 1 đường thẳng tắp. Trước tan sở tha hồ cafe, nhậu nhẹt giờ thì hát bài "Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào....."
4/Anh nào chuẩn bị lấy vợ thì ráng làm hòang tráng lên nhé, giây phút hòanh tráng cuối cùng đấy
:angel::mrstraetz:friend::error::dance2:
Lại còn bị cấm uống rượu nữa cơ chứ, " Anh không được uống, để đó em uống cho..." Tội nghiệp, tội nghiệp....
Câu này phải sửa lại thành: Tội nghiệp Mod XD thì đúng hơn là SM chứ :angel::dance2::freddy: Tội nghiệp SM :dzo:
Kinh nghiệm quý báu nhất là: Bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ
....Như con chim trong lồng muốn thoát ra...
mà thoát ra thì cũng gục chết vì nó bị nhốt ở trong lồng quen rồi... Đằng nào cũng thế mà thôi!Thôi thì cố hót thật hay trước khi im lặng vĩnh viễn!
"Đàn ông hãy giả điếc và phụ nữ thì hãy giả mù"
Chấm hết!
Trước ngày cưới:
-Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
-Nàng: Em phải ra đi à?
-Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
-Nàng: Anh có yêu em không?
-Chàng: Tất nhiên rồi!
-Nàng: Anh có phản bội em không?
-Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
-Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
-Chàng: Đương nhiên.
-Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
-Chàng: Không bao giờ!
-Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên
Tâm trạng của chú cũng giống của anh rồi , anh cũng đang chuẩn bị cuối năm lấy vợ , sắp cưới rồi nên lo nghĩ mãi đau hết cả đầu , ko biết khi lấy vợ rồi cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào nữa ( đang ăn chơi tự do thoải mái ) . Còn mấy tháng nữa mới cưới vậy mà ngay từ bây giờ đã phải chuẩn bị đủ mọi thứ rồi ( mua giường mới , tủ quần ào , nệm gối .... ) bao nhiêu là thứ phải mua chóng hết cả mất , mất đứt một khoản lớn tiền tiết kiệm từ khi đi làm đến giờ lại còn mất thời gian công sức để đi mua cùng với tân nương nữa .. phù..phù .mệt quá...