Hình ảnh lũ tàn phá miền Trung
Cơn lũ lịch sử đã nhấn chìm hàng trăm nghìn ngôi nhà tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Sáng nay, lũ chưa dứt, người dân vẫn ngập trong khó khăn vì đói, khát, mất liên lạc...
Người dân khắp xã Châu Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) trong lũ ngập.
Ảnh: Tuổi Trẻ.
Tại Hà Tĩnh, nhiều ngôi nhà vẫn chìm nghỉm trong nước lũ.
Ảnh: Tiền Phong.
Ngập lụt tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là 1 trong số 25 xã ven sông bị lũ nhấn chìm.
Ảnh: TTXVN.
Mì tôm là nguồn sống của bà con vùng lũ Quảng Bình trong mấy ngày qua.
Ảnh: Tuổi Trẻ.
Sơ tán dân trong lũ dữ tại Quảng Bình.
Ảnh: Tiền Phong.
Chiếc canô cứu hộ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình bị lật. 11 người thoát nạn, một trung úy quân y đã chết.
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm chiếc canô này.
Ảnh: Tuổi Trẻ.
Thi thể ông Hồ Thế Trung, nạn nhân duy nhất ở Hà Tĩnh bị lũ cuốn trôi được tìm thấy, bà con đưa về làng.
Ảnh: Tuổi Trẻ.(Nguồn Vnexpress)
TT - Quảng Bình: kinh hoàng lũ thượng nguồn sông Gianh 7g sáng 8-8, khi chúng tôi lên tới vùng lũ huyện Tuyên Hóa, nước vẫn chảy xiết qua nhiều đoạn ngập trên quốc lộ 12A đi cửa khẩu Cha Lo. Nước thượng nguồn sông Gianh chảy rất xiết.
Chiếc canô nhỏ của phòng cảnh sát giao thông tỉnh chao đảo trong dòng nước hung hãn, mênh mông. Canô chạy men các triền sông thuộc địa bàn xã Châu Hóa để cứu đói cho bà con. Nghe tiếng nổ của máy canô, từ những căn nhà lợp ngói thò ra những đầu người và tiếng kêu xin mì tôm.
Anh Đặng Văn Thắng ở thôn Kinh Châu, ngồi trên nóc nhà ngập tới mái, giơ tay chụp gói mì tôm, kêu lên: “Hai hôm ni rồi chưa có miếng chi ăn cả. Ngồi trên nước mà khát khô cả cổ rồi mấy eng ơi”. Chai nước ném qua, anh bắt lấy, tu một hơi gần hết. Thượng tá Trần Minh Thùy - trưởng phòng CSGT tỉnh - cho biết: từ chiều qua đến giờ anh em liên tục cứu hộ.
Riêng đêm qua, chỉ canô này đã cứu hộ và đưa được hơn 60 người từ các căn nhà ven sông thoát khỏi dòng nước lũ mạnh. Lực lượng cứu hộ gần 100 người của công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh... với gần 10 canô nhỏ và bo bo, “chiếc nào cũng cứu xấp xỉ từng đó dân cả”, có nghĩa là khoảng 1.000 người đã được cứu hộ khỏi sông Gianh trong đêm 7-8.
Đến chiều 8-8, gần 300 người dân ở xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa) vẫn phải ngồi trên nóc nhà, mặc dù nước đã rút xuống hơn 1,5m so với đỉnh lũ đêm 7-8. Còn ở huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch, có tới 40.000 hộ với 125.000 người dân của 25 xã vẫn còn ngập trong lũ ở mức 1-3m nước. Hầu hết tài sản của các hộ dân nằm dọc hai bờ sông Gianh trong vùng ngập lũ đã bị cuốn trôi, đặc biệt là lương thực, thực phẩm. (Theo Tuoi Tre Online)
Ngỏanh lại nhìn, thấy mình vẫn đang online, tối vẫn ngủ ngon, đến bữa vẫn có cơm ăn, áo mặc. Thế là lại “Cảm ơn Trời!” vì chưa khi nào phải trải qua cảm giác “cái chết trong gang tấc” cùng ….“đói, rét”.
BCN CLB Anh Em Tôi xin được chính thức phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Bình. Chúng tôi kêu gọi lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái từ tất cả các nhà tài trợ, các bạn thành viên. Rất mong nhận được sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình!
Mọi đóng góp bằng tiền và hiện vật xin liên hệ :
Khu vực TP.HCM
+ Vũ Việt Hương – 0983338921
TK Vũ Việt Hương - 007.100.2697126 tại Vietcombank HCM hoặc 0101690987 tại NH Đông Á
+ Bùi xuân Thắm - 0903938661 –
số TK 0101.04. 3234 NH Đông Á.
11420351624011. Techcombank
hoặc 1700.2060.21239 Agribank -CN TPHCM
(Ngoài giờ làm việc các bạn có gửi quà có thể liên hệ Xuân Thắm, nhà mình ở P. Bến Thành đi làm tan sở các bạn có thể đến nhà mình cũng tiện. Nhớ liên hệ trước)
Khu vực Biên Hòa, Bình Dương :
Trần Văn Hùng
TK Trần Văn Hùng - 0121000499983 - tại Vietcombank Đồng Nai
Khu vực Hà Nội :
+ Hat (ĐT: 090.3.22.33.22; emai: hathanoi@yahoo.com)
TK: Hồ Anh Tài - 0011000636025 tai VCB Trung Ương
+ Tigon-ETC (Huế): 0906 267 029
Địa chỉ: Số 19, ngõ Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội (ngõ Thái Hà cạnh nhà hàng Phù đổng, đối diện với rạp chiếu phim quốc gia)
+ thuycog : ĐT : 0912 313 832
Khu vực Miền Trung :
+ Old NTV (ĐT : 098 4925769)
Thời gian nhận đóng góp: từ 10/08/2007 đến 20/08/2007
Cơn lũ lịch sử đã nhấn chìm hàng trăm nghìn ngôi nhà tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Sáng nay, lũ chưa dứt, người dân vẫn ngập trong khó khăn vì đói, khát, mất liên lạc...
Người dân khắp xã Châu Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) trong lũ ngập.
Ảnh: Tuổi Trẻ.
Tại Hà Tĩnh, nhiều ngôi nhà vẫn chìm nghỉm trong nước lũ.
Ảnh: Tiền Phong.
Ngập lụt tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là 1 trong số 25 xã ven sông bị lũ nhấn chìm.
Ảnh: TTXVN.
Mì tôm là nguồn sống của bà con vùng lũ Quảng Bình trong mấy ngày qua.
Ảnh: Tuổi Trẻ.
Sơ tán dân trong lũ dữ tại Quảng Bình.
Ảnh: Tiền Phong.
Chiếc canô cứu hộ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình bị lật. 11 người thoát nạn, một trung úy quân y đã chết.
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm chiếc canô này.
Ảnh: Tuổi Trẻ.
Thi thể ông Hồ Thế Trung, nạn nhân duy nhất ở Hà Tĩnh bị lũ cuốn trôi được tìm thấy, bà con đưa về làng.
Ảnh: Tuổi Trẻ.
TT - Quảng Bình: kinh hoàng lũ thượng nguồn sông Gianh 7g sáng 8-8, khi chúng tôi lên tới vùng lũ huyện Tuyên Hóa, nước vẫn chảy xiết qua nhiều đoạn ngập trên quốc lộ 12A đi cửa khẩu Cha Lo. Nước thượng nguồn sông Gianh chảy rất xiết.
Chiếc canô nhỏ của phòng cảnh sát giao thông tỉnh chao đảo trong dòng nước hung hãn, mênh mông. Canô chạy men các triền sông thuộc địa bàn xã Châu Hóa để cứu đói cho bà con. Nghe tiếng nổ của máy canô, từ những căn nhà lợp ngói thò ra những đầu người và tiếng kêu xin mì tôm.
Anh Đặng Văn Thắng ở thôn Kinh Châu, ngồi trên nóc nhà ngập tới mái, giơ tay chụp gói mì tôm, kêu lên: “Hai hôm ni rồi chưa có miếng chi ăn cả. Ngồi trên nước mà khát khô cả cổ rồi mấy eng ơi”. Chai nước ném qua, anh bắt lấy, tu một hơi gần hết. Thượng tá Trần Minh Thùy - trưởng phòng CSGT tỉnh - cho biết: từ chiều qua đến giờ anh em liên tục cứu hộ.
Riêng đêm qua, chỉ canô này đã cứu hộ và đưa được hơn 60 người từ các căn nhà ven sông thoát khỏi dòng nước lũ mạnh. Lực lượng cứu hộ gần 100 người của công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh... với gần 10 canô nhỏ và bo bo, “chiếc nào cũng cứu xấp xỉ từng đó dân cả”, có nghĩa là khoảng 1.000 người đã được cứu hộ khỏi sông Gianh trong đêm 7-8.
Đến chiều 8-8, gần 300 người dân ở xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa) vẫn phải ngồi trên nóc nhà, mặc dù nước đã rút xuống hơn 1,5m so với đỉnh lũ đêm 7-8. Còn ở huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch, có tới 40.000 hộ với 125.000 người dân của 25 xã vẫn còn ngập trong lũ ở mức 1-3m nước. Hầu hết tài sản của các hộ dân nằm dọc hai bờ sông Gianh trong vùng ngập lũ đã bị cuốn trôi, đặc biệt là lương thực, thực phẩm. (Theo Tuoi Tre Online)
Ngỏanh lại nhìn, thấy mình vẫn đang online, tối vẫn ngủ ngon, đến bữa vẫn có cơm ăn, áo mặc. Thế là lại “Cảm ơn Trời!” vì chưa khi nào phải trải qua cảm giác “cái chết trong gang tấc” cùng ….“đói, rét”.
BCN CLB Anh Em Tôi xin được chính thức phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Bình. Chúng tôi kêu gọi lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái từ tất cả các nhà tài trợ, các bạn thành viên. Rất mong nhận được sự tham gia và ủng hộ nhiệt tình!
Mọi đóng góp bằng tiền và hiện vật xin liên hệ :
Khu vực TP.HCM
+ Vũ Việt Hương – 0983338921
TK Vũ Việt Hương - 007.100.2697126 tại Vietcombank HCM hoặc 0101690987 tại NH Đông Á
+ Bùi xuân Thắm - 0903938661 –
số TK 0101.04. 3234 NH Đông Á.
11420351624011. Techcombank
hoặc 1700.2060.21239 Agribank -CN TPHCM
(Ngoài giờ làm việc các bạn có gửi quà có thể liên hệ Xuân Thắm, nhà mình ở P. Bến Thành đi làm tan sở các bạn có thể đến nhà mình cũng tiện. Nhớ liên hệ trước)
Khu vực Biên Hòa, Bình Dương :
Trần Văn Hùng
TK Trần Văn Hùng - 0121000499983 - tại Vietcombank Đồng Nai
Khu vực Hà Nội :
+ Hat (ĐT: 090.3.22.33.22; emai: hathanoi@yahoo.com)
TK: Hồ Anh Tài - 0011000636025 tai VCB Trung Ương
+ Tigon-ETC (Huế): 0906 267 029
Địa chỉ: Số 19, ngõ Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội (ngõ Thái Hà cạnh nhà hàng Phù đổng, đối diện với rạp chiếu phim quốc gia)
+ thuycog : ĐT : 0912 313 832
Khu vực Miền Trung :
+ Old NTV (ĐT : 098 4925769)
Thời gian nhận đóng góp: từ 10/08/2007 đến 20/08/2007