Offline miền bắc - Lời muốn nói.....

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Z

zippo_vn79

Guest
20/1/06
16
0
1
46
hanoi
www.vietjapangroup.com
Tiếp và bình ^^
IMG_0925.jpg
[/QUOTE
cái gì ở đây thế nhỉ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
49
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Ôi, ôi, phê quá, đầu đau như búa bổ, chẳng nhớ gì cả. May về được tới nhà.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
ồ nhìn kino này quen quá nhỉ, xin các bạn cho biết tên ở ngoài là gì, và quê ở đâu thế, hình như là người quen của phong2v
Chị Ngọc nhà em mừ anh...???:dance2:
 
Sửa lần cuối:
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Em ASM còn bị Tranchan truy bắt không ? Thôi về HP lại " Con đường màu xanh" với anh đê.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Up lên nữa đi pác To ui
 
L

lemanhtien

Guest
22/5/04
101
0
0
44
HN
Truy cập trang
A

ASM

Guest
23/10/04
26
0
0
44
Hanoi
To lequanghuy: Em tí nữa định ở lại Hải phòng đấy anh ạ. Sợ lên Hà nội bất chợ anh Tranchan nhớ ra lại "truy đuổi" thì chít......
To hoadonbanle: em nhớ là trả tiền cho anh để đưa ảnh vào dạng lưu hành nội bộ rồi mà.......hic, xấu hổ quá. Lộ hết rồi.....
 
Kino

Kino

I'm ME
6/11/05
189
6
18
HN
Em nhớ mỗi chị Kino. Chẳng bao giờ thấy chị ấy trên diễn đàn nhưng offline thì luôn luôn có mặt thì phải :wall:
Úi , em vẫn còn nhớ chị cơ à, xúc động quá .Em nói nhỏ nhỏ thui chứ,chị ham chơi mà,không bận j` thì tham gia cùng mọi người cho vui :inlove: .Hôm nào gặp lại :dzo: nhé em :cool2:
 
C

cavoixanh

Guest
18/5/07
25
0
0
42
hanoi
hic hic thấy mọi người nhà mình đi chơi với nhau vui quá , mình thèm được đi chơi với mọi người lắm, lấn sau có vụ tổ chức đi đâu nhất định mình phải đi cùng các bác nhà mình mới được
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thế là xa Hải Phòng 2 hôm rồi, không biết các bác thế nào, chứ em vẫn còn dư âm của chuyến đi. Buồn ngủ quá, hix
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Thế là xa Hải Phòng 2 hôm rồi, không biết các bác thế nào, chứ em vẫn còn dư âm của chuyến đi. Buồn ngủ quá, hix
Vẫn buồn ngủ hả em? Chị được cái ko phải xa Hải phòng nhưng chuyến đi vẫn còn ấn tượng! Nhưng mà hôm nay vẫn chưa hết mệt.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Thế là xa Hải Phòng 2 hôm rồi, không biết các bác thế nào, chứ em vẫn còn dư âm của chuyến đi. Buồn ngủ quá, hix

Em ơi hay về HP "lấy chồng" đi. HP còn nhiều anh chưa vợ và chưa "bóc tem" đâu.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Tiếp và bình phẩm ^^ !

Những "em bé không nhà" cần được giúp đỡ. Nếu các bạn không thấy phiền xin gửi thông điệp này đến "Hội trẻ em" thành phố. Hình như "em áo may ô trắng" quần hơi ướt thì phải ? Tội nghiệp có lẽ phải nhờ câu lạc bộ anh em tài trợ cho mấy cái quần để thay thôi chứ ướt thế này thì "ngứa lắm" Hic:
IMG_0840.jpg













Em còn dấu ....gì ....nữa vậy? Có gì phải cho mọi người ăn chung chứ ai lại dấu để ăn một mình thế ....
IMG_0862.jpg
:angel:
 
Kino

Kino

I'm ME
6/11/05
189
6
18
HN
:mrstraetz Buổi offline vui thật,hai ngày tạm gác mọi suy nghĩ của cuộc sống và công việc, xung quanh ta toàn bạn bè , hạnh phúc nào bằng nhỉ!
Đến hôm nay sau 2 ngày trở về,nghĩ lại buổi vui đó vẫn thấy nguyên vẹn cảm xúc . Hai ngày đầu tuần cảm giác mỏi mệt và buồn ngủ là dư âm của buổi ofline .
Vui nhất là trò chơi kéo co, các đội sao mà khoẻ thế không bít, chả ai chịu nhường ai ,chả có dây thừng j` cả, toàn tay không bắt giặc..và vết tích của sự xây sát trên người ai cũng có thì phải :freddy: , hình ảnh cả đội xúm vào kéo chân 1 người sao cho đội mình thắng thật buồn cười ...
Cảm nhận về buổi ofline có lẽ ko thể nói thành lời 1 cách chính xác được,thôi cứ để nó trong lòng nhỉ :inlove:
Off nữa đê :1luvu:
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Úi , em vẫn còn nhớ chị cơ à, xúc động quá .Em nói nhỏ nhỏ thui chứ,chị ham chơi mà,không bận j` thì tham gia cùng mọi người cho vui :inlove: .Hôm nào gặp lại :dzo: nhé em :cool2:

Nhớ chứ chị. Em còn nhớ như in cái hồi offline Noel 2005 ở nhà anh VAT. Em hồi đó còn chân ướt chân ráo, chưa quen bít ai trên web cả. Nhưng mà không khí hôm đó thật tuyệt với, ấm cúng như một gia đình vậy. Nhớ quá.

Giờ suốt ngày phải tranh cãi với bà già khó tính (Chị Tú Anh ấy :D) ở Sài Gòn. Lại thấy nhớ cái cảm giác se lạnh của Hà Nội thân thương.
 
T

thanh252vn

Trung cấp
28/3/04
105
1
16
45
Hải Phòng
Từ sáng hôm thứ 2 mình đã háo hức vào mục offline để xem mọi người post bài chưa,mãi chẳng thấy ai cả, bụng bảo dạ" chắc là mọi người mệt quá nên chưa sắp xếp được chương trình viết bài rồi".Chốc chốc lại log on web cái xem đã update bài mới chưa...Vẫn chẳng thấy gì cả... May sao đến hơn 12h thì em Tigon đã mở đầu cho cảm xúc dạt dào của buổi offline này.
Muốn viết vài dòng cảm xúc mà chẳng biết sắp xếp câu chữ như thế nào, may quá đọc được bài viết kéo co của em Kino làm cho mình có động lực hơn.Tại trò chơi "Có keo" của bác đội trưởng Zippo đấy.2 tay, 2 vai đau ê ẩm.Ban đầu chẳng biết vì sao lại đau thế,rõ ràng không bê vác gì cả mà 2 cái vai đau ơi là đau,hỏi thăm bạn "Cá cảnh chợ hàng","ốc mút" có bị đau nhức giống mình không, điều tra mãi mới nhớ ra là mải " ôm, kéo,giật" nên mới ra nông nỗi này.Đứng kéo co, nằm kéo co, chưa phân thắng bại ,các bác nhà ta còn Nằm kéo giật nữa,vẫn không được.Đội4 nhà mình trông mấy chị em lẻo nghẻo như thế mà sức chiến đấu cũng dẻo dai phết.Nhưng cuối cùng vẫn không thắng được đội 3.Thế mới chán.:wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều