Mỗi tuần một chuyên đề

Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
Cái gì xấu nhất mà người đàn ông có thể có trên cơ thể mình?
Các bác hãy tham gia trả lời nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nhân ngày phụ nữ việt nam ! Công ty bưu chính viến thông chụp hình một cô gái rất khiêu gợi trên tem ! nhưng điều đáng nói là có rất nhiều người trước khi dán tem thì tỏ ra rất khó xử, hoặc đứng tần ngần một lúc. Sau khi tìm hiểu mới hay sự việc rằng Họ không biết liếm nước bọt vào mặt nào ??? Hết !
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
cam_to_80 nói:
Cái gì đẹp nhất mà đàn bà có thể có trên cơ thể mình ?
Giải thưởng là 1 bao 3 số hoặc tương tự cho câu trả lời hay và chính xác nhất

Trả lời : Bộ não
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
cam_to_80 nói:
Cái gì đẹp nhất mà đàn bà có thể có trên cơ thể mình ?
Giải thưởng là 1 bao 3 số hoặc tương tự cho câu trả lời hay và chính xác nhất

Đó là người đàn ông.
bạn hỏi khó thế, câu trả lời cũng sẽ khó nói. Nhưng tôi lính mới, cứ nói đại
Mong nhận được bao thuốc lá, Tôi dùng Mild Seven Lights.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bathanh nói:
Đó là người đàn ông.
bạn hỏi khó thế, câu trả lời cũng sẽ khó nói. Nhưng tôi lính mới, cứ nói đại
Mong nhận được bao thuốc lá, Tôi dùng Mild Seven Lights.
Bây giờ mới được chú nói đúng ! chủ nhật hẹn nhau ở cafe Mai ! theo lịch của CFC nhé ! tôi cũng hay dung Mild Seven !
 
C

CAO DUY DAT

Guest
13/1/05
0
0
0
42
VINH PHUC
:1luvu: undefinedxin chao tat ca cac ban mih la thanh vien moi toanh day! rat vui duoc vao kho tang ke toan nay voi nhung thanh vien chuyen tiep xuc voi tien, vay ma chung ta co tien dau kho cho cai nghanh cua chung ta qua ha...hi hi mau sac hap dan chu?.ok
K khong co tinh yeu vinh cuu,chi co nhung phut giay vinh cuu cua tinh yeu.
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
cam_to_80 nói:
Bây giờ mới được chú nói đúng ! chủ nhật hẹn nhau ở cafe Mai ! theo lịch của CFC nhé ! tôi cũng hay dung Mild Seven !

vậy xin hỏi Bác ( và các bạn), con trai thì cái gì quý nhất?
Trả lời đúng thì cũng có phần quà đáng kể. :biggrin:
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
7 vọng, ( đúng 48 tiếng!)
1 câu hỏi, chẳng ai buồn trả lời.
Tôi tự trả lời vậy ( tránh điều tiếng xấu trên diễn đàn):

Con TRAI quý nhất VIÊN NGỌC, người đời thường gọi quý như NGỌC TRAI mà!
 
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
Bathanh nói:
7 vọng, ( đúng 48 tiếng!)
1 câu hỏi, chẳng ai buồn trả lời.
Tôi tự trả lời vậy ( tránh điều tiếng xấu trên diễn đàn):

Con TRAI quý nhất VIÊN NGỌC, người đời thường gọi quý như NGỌC TRAI mà!

Các bác đố thế em cũng muốn hỏi câu này nhé! Đố các bác biết: " Vua gọi Hoàng Hậu bằng gì?"
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
khongthemyeu nói:
Các bác đố thế em cũng muốn hỏi câu này nhé! Đố các bác biết: " Vua gọi Hoàng Hậu bằng gì?"

bằng vợ, bằng Em.
Điều này mà cũng hỏi sao?
Hỏi câu khó hơn chút đi.
Để kiếm thêm ly cafe. chứ có thuốc lá rồi, mà chưa có người mời cafe.
 
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
Bathanh nói:
bằng vợ, bằng Em.
Điều này mà cũng hỏi sao?
Hỏi câu khó hơn chút đi.
Để kiếm thêm ly cafe. chứ có thuốc lá rồi, mà chưa có người mời cafe.

Hê hê... sai bét. Bác cố nghĩ đi nha! Khi nào có câu trả lời thì post lên nha.
 
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
ctdung nói:
Gọi là Ái Khanh thì có đúng không nhỉ. Nếu không thì gọi là...Hoàng Hậu luôn chứ gì, đúng không khongthemyeu

Vẫn sai. Nghĩ thêm đi nha.
 
Sửa lần cuối:
S

swear

Trung cấp
13/6/04
74
1
0
Gọi bằng ... miệng chứ bằng gì.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một cặp vợ chồng già lấy nhau đã ba mươi năm. Lái xe trở lại chốn xưa. Nơi họ đã từng đi hưởng tuần trăng mật. Giữa đường họ ngừng lại bên một trại chăn nuôi vắng vẻ có hàng rào cao bao bọc xung quanh.
Bà vợ thỏ thẻ:
- Mình ơi! Chúng mình làm lại cái chuyện đã từng làm cách đây 30 năm nhé mình.
Ông chồng đồng ý. Họ xuống xe, ông lão đưa bà vợ dựa lưng sát vào hàng rào (khỏi cần diễn tả ai cũng biết là hai người làm chuyện gì rồi). Khi trở lại xe ông lão nhận xét.
- Cưng à! Bao năm rồi. Chưa có lần nào mà anh làm cho cưng được rung động mãnh liệt như bữa nay. Ngay cả cái lần đầu tiên của cưng hồi 30 năm về trước cũng không được như vậy. Cưng làm cho anh cảm thấy kiêu hãnh hết sức.
Bà vợ đáp:
- Trời ơi! 30 năm trước cái hàng rào ở đây không có điện anh à!
 
C

comay

Guest
19/5/04
17
0
0
40
Khanh Hoa
Bác Camto ơi khiếp quá,thế mà em cứ nghĩ là cái nốt rùi duyên chứ,hehe
 
K

ketoangiachat

Lão già ham vui
8/10/04
246
3
0
Nơi bình yên Chim hót
Quân nhà Khuatqthin đi kiểm kê kho sách cuối năm.
Đến trang 17, mục Người tốt việc tốt, nhân viên thống kê đọc: "Người Đàn Bà Dâm Đãng - 17 cuốn"
Thủ kho sách: ???!!!!
....
Nhìn kỹ, tựa là NGUOI DAN BA DAM DANG (do In từ Foxpro - không dấu, tựa thật là người đàn bà đảm đang)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nói về không dấu thì nhiều cái cười đến rụng cả lông chân :
- Anh ơi em đang ở trường !
- Anh ơi em muộn làm rồi !
- Ở đây thu mua lông lợn rừng !
 
N

ngoc hung

Guest
16/2/05
0
0
0
42
Ha Noi
vui

Đứng bên kia sông nhìn thấy bên này sông, đứng bên này sông nhìn thấy bên kia sông. Đứng ớ giữa dòng sông ta nhìn thấy hai bên bờ. Sau đây là bài hát “đôi bờ”.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA