Mỗi tuần một chuyên đề

Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Trong lúc say bí tỉ, chú tư bị cô nhân tình cạo mất bộ râu xồm. Nửa đêm, anh ta mò về nhà và leo lên giường khi vợ đang ngủ. Mơ màng, cô vợ sờ tay lên mặt chú tư rồi hoảng hốt thì thầm:

- chú năm , em vẫn cứ mò sang ư? Chồng chị sắp về rồi đấy!
có muốn gì .....thì lẹ lẹ lên đi cưng

st
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
- Từ nhà mày đến trường bao xa?
- Khoảng 3km đường chim bay.
- Ừ, thế đường chim đi bộ thì bao xa?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hai anh bạn chơi thân với nhau, một anh theo đạo Hồi, còn anh kia là người vô thần. Anh chàng vô thần thấy bạn có tới 4 vợ thì ức lắm, thường tìm cách trêu chọc.
Một hôm, anh ta hỏi bạn:
- Tại sao đàn ông Hồi giáo được phép lấy đến 4 vợ, còn phụ nữ thì không được phép lấy 4 chồng?
Anh chàng theo đạo Hồi trả lời bằng một câu hỏi:
- Ôtô của anh có mấy bánh?
- Thì 4 bánh!
- Xe của anh có 4 bánh nhưng chỉ cần một cái bơm thôi, đúng không? Ngược lại, có bao giờ anh thấy một bánh xe lại cần đến 4 cái bơm chưa?
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Em vớ được mấy câu này hay rùng rợn, mà chẳng biết để vào đâu? Cho vào đây vậy:
Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ
Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối mặt cự um sùm
Kiến tha lâu ngày .... mỏi cẳng
Trèo cao ngã đau ,trèo thấp ngã cũng đau
Môi hở răng ....hô
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ,chặt cây nhớ coi cảnh sát
Học đi đôi với hành ,hành đi đôi với tỏi
Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp!!!
1 năm có 365 ngày, vậy 1 ngày có bao nhiêu năm (đến bây giờ khoa học vẫn chưa giải thích được)
“Ba nghìn bát phở gà mà chả có miếng thịt chó nào cả!”
 
H

hong hot

Cao cấp
Con bé này thật không đẹp, không nết na thì cũng chẳng được cái quái gì cả

Một điều nhịn là chín điều...nhục

Được voi đòi ... hai bà trưng

Đứng một mình, em xinh nhất .. hội.

Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn thiếu i ốt mà vẫn ngu

(vài câu tâm đắc)
 
C

ctdung

Guest
8/11/04
8
0
1
40
Thành phố Hồ Chí Minh
Em cũng có mấy câu, xin góp vui cùng các bác:
Xăng...có thể cạn, lốp...có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi
Nhìn thẳng mặt trời không thấy lóa là...hột người mù 100%
Nhà sạch thì mát, bát sạch... tốn xà bông ( ở ngoài bắc các bác gọi là xà phòng ấy)
Bạn có thể là anh Hùng nếu bạn tên Hùng và có một đứa em
Bạn có thể là một bác sĩ nếu bạn tên Sĩ và có một đứa cháu
Con gái đẹp là... con gái trong mơ, con gái ngoan là...con gái trong nhà trẻ (giống PHLửa nhể, hihihi :leu)
Hãy sống để được..chết một lần
Vịt là một loài có hai chân, chạy nhanh hơn..rùa, bay cao hơn...chuột, tuy nhiên lại bơi kém...cá.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một chú đi ngang qua một quán nhậu và thấy chủ quán treo tấm biển đề: Rượu miễn phí cho những ai qua bài kiểm tra. Chú ta hỏi chủ quán là bài kiểm tra đó ra làm sao?

Ông chủ quán giải thích "Đầu tiên anh phải ''sực" hết một Lít rượu Đế, và "sực" một hơi không được nghỉ. Kế đến, anh phải dùng tay không nhổ cho được cái răng sâu của con sư tử sau nhà. cuối cùng, anh lên lầu ba có một cô gái, cô này chưa bao giờ đạt được khoái cảm, anh phải làm cho cô ta thoả mãn.

chú kia nghe xong nói "Thiệt tình tôi cũng rất thích uống rượu "chùa", nhưng lần này coi bộ không xong. Chẳng thằng ngu nào mà "sực" một hơi hết một Lít rượu đế và còn điên hơn là vào trong kia.

Nhưng sau một vài chén chú ta lè nhè " 1 Lít rrrượu đâu đế đâu vác ra đây coi!"

Chú ta bê cả hũ ruợu lên và tu ừng ực một hơi sạch trơn. Sau đó chú ta lảo đảo ra sau nhà và sau ngay sau đó người ta nghe thấy những tiếng gầm rú rùng rợn. Được một lúc thì hoàn toàn im lặng. Sau đó chú ta lảo đảo quay trở lại quán, quần áo bung bét, mau me bầy nhầy trên người và quát lớn:

Rồi! thế còn con mụ bị sâu răng đâu?
 
M

MuaHue

Guest
Lâu rồi mình không được cười vui như vậy, cám ơn WKT nhiều lắm, nhưng mà giá như các bạn kể chuyện cười nghiêm túc một tí thì vui hơn, vì dù sao WKT là một trang Web có văn hoá mà, đúng không. Mình thấy đôi khi các bạn kể chuyện hơi quá đà. Xin lỗi nhé, mình không cố tình xúc phạm ai đâu, chỉ mong WKT thật sự là một sân chơi bổ ích thôi. Vì thực sự mình đã rất vui khi vào đây. MÌnh đã đọc toàn bộ 35 trang và có một buổi chiều thật vui, vui lắm!!!!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
hong hot nói:
Truyện cười nghiêm túc thì bố ai mà cười được nhẩy??
Ừ nhờ !
truyện không bậy tý nào nhưng vẫn cười đây !

Một chú trong khi đang chạy xe quá nhanh thì lốp xe bị thủng và không may ku đã bị tai nạn và qua đời
Khi ku chết đi bạn bè lập bia mộ và ghi trên bia mộ một dòng chữ
" Một kẻ bất hạnh sinh ra và chết đi đều vì một lổ thủng trên cao su "
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi Bát tràng chơi, thấy một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi:
- Mẹ ơi! cái này là cái gì hả mẹ?
- Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con!
- Không! con muốn xem thêm một chút nữa.
- Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái.
- Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ?
- À, nếu như vậy thì con sẽ có ........ nhiều cái
 
M

MuaHue

Guest
Ngay cả CAm to mà cũng nói vậy thì em đành pó tay.
Chúc các bác ngày càng có nhiều nụ cười như vậy nhé!
 
H

hoacat521

Guest
25/10/04
14
0
0
40
Hai Phong
Điện thoại tại đồn cảnh sát: "Cứu tôi với!"
- "Có chuyện gì vậy?"
- Có một con mèo đang ở trong phòng
- Ở đây không giải quyết những vụ chuối củ như vậy!
- Nhưng tôi là vẹt.
 
N

nguyenduyminh

Guest
Truyện nhiều kỳ :"Chàng rễ và bố vợ"
- Chàng rễ (cr) : Nghe bố ốm con sang thăm,có cân đường con biếu bố
Ông bố liền cầm ngay cân đường chạy vào buồng ,một lúc thì quay ra
- Cr :Bố đi đâu thế ?
- Bố vợ (bv): Bố cân lại cân đường xem có đủ không,chứ đời "đéo" tin thằng nào hết !?
Chàng rễ bực lắm,không nói gì chỉ cáo từ ra về,lúc lâu sau thì quay lại
- Bv: Ơ...thế sao con quay lại, có việc gì à !
- Cr : Con quyên cái nón (mũ)
- Bv : Thì để đấy cũng được,hôm khác rồi sang lấy làm gì phải đi nắng nôi thế
- Cr : Không ... Phải lấy về, chứ đời cũng "đéo" tin thằng nào
Ông bố mời cả hai vợ chồng ở lại dùng cơm
Trong lúc chờ làm cơm,hai bố con ngồi đánh cờ
- Vợ : Con mời Bố và Anh vào dùng cơm
- Cr : Em và Mẹ hai đứa cứ ăn trước đi, anh và Bố để hai thằng anh đánh nốt ván cờ
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Cuối tuần vợ chồng nhà rận đi ăn nhà hàng về say sưa lượt khướt.Rận vợ dìu rận chồng rui nũng nịu: Anh yêu, anh muốn chúng ta đi bộ về hay bắt một ... con chó ???
 
A

aodenabc

Guest
14/10/04
23
0
0
Ha Noi
To MuaHue: Tôi thấy bác mới là người hài hước nhất ở đây. Bác suy nghĩ gì vậy những chuyện này chỉ là những chuyện cười ngoài đời thôi mà. Khi nó đã là chuyện cười thì ai đọc nấy biết thôi mà. Theo tôi thì chuyện cười ko có chuẩn mực đạo đức nảo bác hãy VÔ TTƯ MÀ SỐNG ĐI. Cuộc sống mà không có tiếng cười thì.......chết còn hơn.
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Sáng nay, trời rét cóng, Hà nội đâu có 8 độ thì phải, hai mẹ con nhà @ đi chơi....

Thường thì đi đường 2 mẹ con hay nói đủ thứ chuyện trên đời và hát lên bất cứ câu hát nào chợt đến....

Bỗng nhiên @ con cao giọng.....

"tay em lạ....nh, môi em lạ....nh.....
Sao chẳng có anh.........."

:kopfpatsc
........ !!!!!!!!!!!
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
ketoan@ nói:
Sáng nay, trời rét cóng, Hà nội đâu có 8 độ thì phải, hai mẹ con nhà @ đi chơi....

Thường thì đi đường 2 mẹ con hay nói đủ thứ chuyện trên đời và hát lên bất cứ câu hát nào chợt đến....

Bỗng nhiên @ con cao giọng.....

"tay em lạ....nh, môi em lạ....nh.....
Sao chẳng có anh.........."

:kopfpatsc
........ !!!!!!!!!!!
Chị @ !

Chị huấn luyện cho @ con hay sao mà hay quá nhỉ ?
 
K

ketoangiachat

Lão già ham vui
8/10/04
246
3
0
Nơi bình yên Chim hót
Sáng nay, Lão gia nghe trên VTV3, chương trình đoán giá, một khán giả nam trả lời:
"Tôi không thích cà phê, tôi thích sữa, sữa mẹ và sữa con"??!!!!

Bình luận:
+ Sữa của con: Dielac, pediasure, Ducthlady , cô gái Hà Lan...
+ Sữa của mẹ: ....????!!!
Có phải loại hợp vệ sinh, bình chứa đẹp mà mình hay nghĩ không nhỉ??
Nhức đầu quá... các bạn có ý kiến gì không
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
ketoangiachat nói:
+ Sữa của mẹ: ....????!!!
Có phải loại hợp vệ sinh, bình chứa đẹp mà mình hay nghĩ không nhỉ??
Nhức đầu quá... các bạn có ý kiến gì không
Bác ơi đúng cái loại sữa đó rồi ! loại này không những bao bì phong phú, không ôi thiu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không những thế lại có thêm tác dụng chống được phần lớn những loài ăn vụng như mèo, chuột ( nhưng không bao gồm ông hàng xóm )
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA