Mỗi tuần một chuyên đề

Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
V

Votong di@

User đã bị cấm truy cập
Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích "Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận” (thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói triết học khó nữa nhá).
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
44
HN
Trong viện bảo tàng, người ta gặp hai du khách đang đứng trước một xác ướp Ai Cập, bên trên xác ướp ấy là một tấm bảng đề chữ "1187 TCN"
Hai anh chàng nọ hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy.
- Anh hiểu cái đó ra làm sao, Jim?
- Chà, tôi cũng chịu. Jim nói. Nhưng có thể đó là số xe của chiếc xe đã cán chết tên này.
 
H

hoaimy78

Guest
Một kỹ sư nông nghiệp mới ra trường nói với 1 người nông dân:
-Các bác làm nghề nông, nhưng lại thiếu kiến thức. Cây lê này năm nay thu hoạch được chỉ 2 kg quả thì thật là chuyện lạ.
-Phải, tôi cũng thấy lạ, vì nó không phải là cây lê mà là cây anh đào!!
(Theo TTC)
Không biết có bác nào nghe được mẩu thông tin trên truyền hình tuần vừa rồi ko nhỉ? Còn em nghe thấy có một câu ca ngợi về nghề nông như thế này này: "Phi nông bất phú"
Mình nghe xong mà choáng váng đầu óc ko cả kịp xem lại đó là chuyên mục nào nữa. Hồi này Ngôn luận truyền hình tệ wá, các bác để ý sẽ thấy rất nhiều những từ ngữ quả thật là ko thể vào tai được.
Hix hix ...
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
44
HN
"Tình ta lên men rồi
Còn chi ngăn cách lòng
.... "
Tình ta mà lên men thì sẽ làm thế nào nhỉ???

Nếu đúng theo tinh thần của bài hát thì việc tiếp theo là hôn nhau, sau đó là xin cha mẹ hai bên cho được thành vợ thành chồng, rồi sinh con.... Nhưng bi giờ thì trong mấy việc đó, việc nào dễ thì làm trước, hiii.
 
F

friendship

Guest
15/7/07
2
0
0
Khương Trung
Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
- Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
- OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
- Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
- Chơi luôn, bắt đầu đi!
Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
- Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!

hehe...hehe bun cuoi wa troi, wa dat lun...bun cuoi wa... het cam cum.....
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Không biết có bác nào nghe được mẩu thông tin trên truyền hình tuần vừa rồi ko nhỉ? Còn em nghe thấy có một câu ca ngợi về nghề nông như thế này này: "Phi nông bất phú"
Mình nghe xong mà choáng váng đầu óc ko cả kịp xem lại đó là chuyên mục nào nữa. Hồi này Ngôn luận truyền hình tệ wá, các bác để ý sẽ thấy rất nhiều những từ ngữ quả thật là ko thể vào tai được.
Hix hix ...

-->Chuyện bình thường thôi bạn àh... có khi nào bạn nghe thử mấy bài nhạc trẻ bây giờ chưa?....còn kinh dị hơn nữa đó....
 
B

bikini

User đã bị cấm truy cập
14/12/06
50
0
0
bờ biển
Không biết có bác nào nghe được mẩu thông tin trên truyền hình tuần vừa rồi ko nhỉ? Còn em nghe thấy có một câu ca ngợi về nghề nông như thế này này: "Phi nông bất phú"
Mình nghe xong mà choáng váng đầu óc ko cả kịp xem lại đó là chuyên mục nào nữa. Hồi này Ngôn luận truyền hình tệ wá, các bác để ý sẽ thấy rất nhiều những từ ngữ quả thật là ko thể vào tai được.
Hix hix ...

có 1 chuyện vui vui về phát thanh viên của đài phát thanh Bình Dương thế này:
Một ngày đẹp trời, tui bật radio dò đài Bình Dương nghe nhạc. Sau tiết mục nhạc quốc tế, cô phát thanh viên giọng êm ái và rất nam bộ đọc như thế này:
- Sau đây là tiết mục ....(kéo dài một vài giây)....Trên dzường ...(kéo dài 1 vài giây, tui toát mồ hôi hột)....dzưới ruộng.....

híc, hóa ra là chương trình về nông thôn "trên vườn, dưới ruộng"...là tui cứ nghĩ đài phát thanh Bình Dương chơi nổi đem chiện Trên Giường ra đọc...phù..may mà không phải :drummer:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Bà chủ nói với cô giúp việc mới vào làm:
-Ngày mai chuẩn bị bữa sáng lúc 8g nhé!
- Dạ vậng, thưa bà chủ. Nhưng nếu 8g mà tôi chưa dậy kịp, thì bà chủ cứ dùng trước nhé!
 
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
Một phụ nữ đến Bác sỹ khám bệnh, sau khi khám xong Bác sỹ bảo: bà bị thiếu vitamin nên ăn nhiều trái cây xanh và phải ăn nguyên võ và một tuần sau bà đến tái khám lại.
Một tuần sau người phụ nữ đó đến tái khám, bác sỹ hỏi: Bà có thấy khó khăn gì trong việc ăn các loại trái cây như tôi đã dặn không? Bà ta trả lời: Các loại trái cây như bơm, lê, táo, ổi... thì không có vấn đề gì nhưng đến trái dừa thì tôi phải tốn rất nhiều thời gian....
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
44
HN
Bé John học lớp hai.
Một hôm thầy giáo ra đề tập làm văn: "Hãy nói về mơ ước của em".
Bé John viết ngay: "Em muốn làm cảnh sát để giúp đỡ mọi người".
Thầy giáo phê vào bài văn: "Ý hay, nhưng phải để ý Robert vì nó định cướp nhà băng đấy!"
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
"Tình ta lên men rồi
Còn chi ngăn cách lòng
.... "
Tình ta mà lên men thì sẽ làm thế nào nhỉ???

Hehhe...tình mà lên men ròi thì liên lạc cho tớ...bên tớ kinh doanh Hóa Chất...he he..cậu cứ ủ kĩ 1lít H2SO4,đề phòng khi men ko còn dùng được.Lấy H2SO4 ủ thay.hiiiiiiiiii
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi....nằm!
 
Sửa lần cuối:
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
44
HN
Cô gái: "Anh cứ quì trước mặt em để làm gì? Trước kia anh có quì trước mặt các cô gái khác không?"
Chàng trai: "Không, em phải hiểu rằng anh quì vì hết sức tôn trọng em. Những lần quì trước chẳng qua là để luyện tập."
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
44
HN
Có một anh chàng đi chơi phố, gặp một ông già xem tướng số đang nói về tướng pháp. Anh đứng bên cạnh nghe thầy tướng nói như sau:
- Đàn ông mà tay mêm như lụa, là người có nhiều tiền. Đàn bà mà tay nóng như gừng, thì thóc lúa đầy kho.
Anh ta nghe được như vậy, thích quá reo lên:
- Đúng rồi, tay vợ tôi nóng như gừng.
Ông thầy tướng quay sang hỏi anh ngốc:
- Làm sao anh biết được tay vợ anh nóng như gừng?
Anh ngốc vênh mặt lên, chỉ vào má mình, nói:
- Ông xem đây này, tối hôm qua nó tát tôi một cái ù tai, đến hôm nay vẫn còn ràn rạt đây này.
 
N

NCK

Guest
26/5/05
23
0
1
44
HN
Việc ai người ấy làm
Ở trường làng, một học sinh đi học muộn trình bày với cô giáo rằng nó phải dắt con bò cái của nhà đến chuồng bò đực. Cô giáo bực tức hỏi:
- Thế bố em không làm được việc ấy sao?
- Bố em bận ạ - đứa bé nói - Dù sao để bò đực làm thì vẫn tốt hơn.
 
H

hoaimy78

Guest
Hehhe...tình mà lên men ròi thì liên lạc cho tớ...bên tớ kinh doanh Hóa Chất...he he..cậu cứ ủ kĩ 1lít H2SO4,đề phòng khi men ko còn dùng được.Lấy H2SO4 ủ thay.hiiiiiiiiii
Taoxanh ởi, gửi cho mình ít H2SO4 đi, mình ủ cho khi nào nhiều thì mình chuyển cho Taoxanh để Taoxanh viết vatinvoi cho lình luôn cả thể nghen?!:cool2:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Nghệ thuật "Quẳng cáo"

Chapter 1:
Xin tiền là 1 nghệ thuật, và người xin tiền cũng là 1 nghệ sĩ. Bí quyết thành công của tôi ... luôn xin được nhiều tiền, chính là gia đình tôi giàu có đấy các bạn ạ.

Chapter 2:
Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của bố trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Chapter 3:
Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ dưới 2 tuổi , trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú....
(theo ddth)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA