Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
ôi có chuyện gì thế ạ, hi hi thế ra là chị kitten với bác cam to là một đôi à, ui hay quá, nhà mình sắp có cỗ rồi, khi nào ấy nhỉ, ới em một tiếng nhé, hihiiiiiii
em nói thật em là em cũng ghi ghi lâu lắm rùi, hai người này cứ một người tung một người hứng phải không ạ???
chị kitten ơi, bao giờ rỗi buôn dưa lê tí đi nhỉ, em nhớ chị wá :chuoi :chuoi :chuoi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
thông báo khẩn: em có ảnh 2đôi mèo cực đẹp, ai xí trước nào em gửi cho, chi kitten hay anh cam to nào :chuoi :chuoi :chuoi
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Con kể với mẹ
- Các thầy hỏi con trong cuộc thi vấn đáp hồi sáng rất ngoan đạo mẹ ạ
- Sao con biết?
- Vì con trả lời câu nào cũng thấy các thầy ngửa mặt lên trời kêu: lạy chúa
:chuoi :chuoi :chuoi
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Mark Twain sang Pháp

Trong chuyến đi Pháp, Mark Twain lên tàu hoả đến Djjon. Vì mệt và buồn ngủ ông đề nghị người soát vé đánh thức ông dậy khi tàu tới Djjon, biết là mình sẽ ngủ rất say Mark Twain dặn kỹ:
- Có thể tôi sẽ phản đối to tiếng khi ông cố đánh thức tôi dậy đấy, nhưng đừng bận tâm, dù thế nào cũng cứ cho tôi xuống tàu nhé.
Khi Mack Twain thức dậy thì tàu đã chạy qua Djjon và đang vào ga Pari, ông rất bực chạy đến chỗ tay soát vé mắng gay gắt:
- Suốt đời tôi chưa bao giờ cáu giận như thế này.
Người soát vé dửng dưng:
- Lão người Mỹ mà tôi cho xuống ở ga Djjon ấy, còn cáu gấp đôi ông ấy chứ
:chuoi :wall :chuoi :wall :chuoi
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Cho kitten đi, kitten cũng nhớ emngọc quá :wall hihi
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
ok, ok chị xin gì em cũng cho hết, hìhì, thật mà, để hôm nào rảnh rỗi em mail kèm file nhé
Have fun for u
í mà mình dốt thật đằng nào chả thế cho chị kitten hay bác cam to thì đằng nào chả thế, hihi :chuoi :chuoi :chuoi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đúng phần này là phần kể truyện cười có khác ! :chuoi :a3
 
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
Mọi người nói chuyện mình chẳng hiểu gì cả :ak
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Hihi, hiểu làm chi vì có ai hiểu đâu :wall :wall :chuoi :chuoi :chuoi
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Tại cuộc thi Olympia : Em tên la Ng Văn X, hoc sinh trường Lê Quý Đôn , em đến đây cổ vũ cho bạn Mai . HẰNG ƠI CỐ LÊN .
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Còn chưa xuống đến nơi

Hai vận động viên leo núi đang vượt qua một cái vực thì một người bị trượt chân rơi xuống.
Người kia ngoái lại hỏi:
- Anh có làm sao kh.......... ô...... ô........ng?
- Chưa b.....i...... ế.....t. - ở dưới trả lời - vẫn đang r.... ơ.......i......i.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
- Em phản bội anh mấy lần rồi ?
- 2 ạ !
- Thế thôi sao ! với ai ?
- Lần đầu với một ban nhạc và lần sau với một đội bóng !
:wall
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một anh chàng rất tinh tướng một hôm dẫn bạn gái về nhà, ngồi bến bếp lửa tâm sự. Chàng trai khoe về cơ thể đẹp như Lý Đức của mình là Hậu quả.. à thành quả sau 3 tháng tập thể hình. Anh cởi áo ra gồng tay lên và nói em thấy chưa Nó phải bằng 3kg thuốc nổ TNT ý chứ ! sau một hồi khoe tay anh cởi quần ra khoe đùi : Em này, nó phải gần chục Kg TNT đúng không..... thấy cô gái ngồi im chàng mừng thầm, chắc là cô ấy choáng về thân hình lý tưởng của mình. Nghĩ vậy anh cởi nốt chiếc quầy đang mặc ra.... thấy vậy cố gái đứng phắt dậy cầm túi và chạy thẳng ra ngoài. Chàng thấy vậy liền hỏi :
- Sao vậy em ?
- Em phải chạy thôi ! ở gần hơn chục cân thuốc nổ mà ngòi ngắn tý thế thì nổ tan xác luc nào không biết !
:wall
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ba thằng nói Việt nam, Mỹ, Anh nói chuyện với nhau.
Mỹ : Tao có 6 vợ, nếu có thêm một nữa thì sẽ có một đội bóng rổ.
thằng Anh không kém:
Tao có tận 10 vợ, nếu mà thêm 1 nữa thì có một đội đi dự EURO 2004 rồi.
Anh việt nam cáu quá nói cho ra vẻ sang :
Tao có 17 Vợ, nếu có thêm 1 vợ nữa thì tao có cả một cái SÂN GÔN !
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Miệng lưỡi lạng lách

Một người đàn ông bước vào siêu thị khăng khăng đòi mua ngọn của cây rau diếp. Chú bé bán hàng nói rằng phải đi hỏi ý kiến của viên quản lý. Chú ta bước vào phòng phía sau và nói:
- Có một thằng ngu ngoài kia đòi mua một nửa cây rau diếp....
vừa mới nói tới đó chú chợp phát hiện ra người đàn ông đã đi theo và đang đứng ngay phía sau lưng nên nói tiếp luôn:
.....Và quý ông đây muốn mua nửa còn lại.
Viên quản lý đồng ý bán, và người đàn ông đi khỏi. Sau đó viên quản lý gọi chú bé lại và nói:
- Nhanh trí đấy, mày làm tao có ấn tượng tốt. Thế mày từ đâu đến đây?
- Từ Canada thưa ngài.
- Tại sao mày lại dời bỏ Canada?
- ở đó chỉ toàn bọn du thủ du thực và dân chơi hockey thôi ạ.
- Vậy à? vợ tao cũng là người Canada đó.
- Ông không đùa đấy chứ? Vậy bà nhà chơi cho đội hockey nào ạ.
:chuoi :chuoi :chuoi
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Họ hàng xa

2 bợm nhậu “tỉ tê” với nhau. Chợt một bợm vỗ đùi cái đét, hỏi:
- Nếu ông già vợ của thằng anh rể mày ốm, mày có đến thăm không?
bợm kia tỉnh queo:
- Họ hàng xa lắc xa lơ, đến thăm làm gì cho mệt.
:chuoi :chuoi :chuoi
 
D

DoHung

Guest
1/1/04
211
0
0
46
Hanoi
Truy cập trang
Hai vợ chồng nhà nọ đang làm "chuyện ấy", bỗng anh chồng phát hiện thằng con thứ hai đang ... nhìn, lại còn vỗ tay hoan hô (ha ha a .... !)

Ngượng quá anh quát: "Đi ngủ ngay!"

Lập tức thằng con cả nhỏm dậy bảo: "Bố cứ tát cho nó một cái. Con đã bảo nằm yên mà xem rồi lại cứ đòi ngồi dậy".

:chuoi :chuoi :chuoi :chuoi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
To DoHung
Ôi hư quá !
Từ sau kể truyện như thế này thì chỉ cần nói tên chuyện ra là anh chị em trong này hiểu cả.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mấy hôm nay mới thấy emngoc chui vào WKT đấy !

Hôm nay bị vợ đuổi không cho ngủ ở nhà nên ra đây nhặt truyện cười cho các bác xóa nếp nhăn nhé.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA