Mỗi ngày một truyện

  • Thread starter thuthongminh
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hi hi
thoải con gà mái chưa ?
Smart man + smart woman = romance
Người đàn ông khôn ngoan + Người phụ nữ khôn ngoan = Lãng mạn
Smart man + dumb woman = preganancy
Người đàn ông khôn ngoan + Người phụ nữ đần độn = Có thai
Dumb man + smart woman = affair
Người đàn ông đần độn + Người phụ nữ khôn ngoan = Tình yêu
Dumb man + dumb woman = marriage
Người đàn ông đần độn + Người phụ nữ đần độn = Kết hôn
Smart boss + smart employee =profit
Ông chủ khôn ngoan + Nhân viên khôn ngoan = Lợi nhuận
Smart boss + dumb employee = production
Ông chủ khôn ngoan + Nhân viên đần độn = Sản xuất
Dumb boss + smart employee = promotion
Ông chủ đần độn + Nhân viên khôn ngoan = Thăng tiến
Dumb boss + dumb employee = overtime
Ông chủ đần độn + Nhân viên đần độn = Làm thêm giờ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Để em chép cho các bác 1 bài hịch nhé :
Hịch người Việt Trẻ

Ta từng nghe,
Nước Mĩ văn minh, đô la nhiều như nước, tên lửa, vũ trụ bay đầy trời
Nước Pháp hào hoa, tuy xa Cu Ba nhưng lại gần Tây Đức,
Nước Nga tươi đẹp, khai sáng tự bao giờ
Thế mà,
Thanh niên Mĩ:
vẫn có kẻ ra đường ăn mặc nhố nhăng như Madona, đến trừơng gọi bạn ra bắn chết,
Lại có kẻ đã từng hiếp dâm phụ nữ, nay lên làm thống đốc Cali
Thanh niên Pháp:
14 tuổi đã đòi sống xa nhà,
12 tuổi có kẻ đã đòi làm cha, làm mẹ
Hè nóng bức thì biến đi xa, để ông bà già ở nhà chết nóng
Đông lạnh thì cắp đít về nhà, đòi quà noel từ tháng 10 dương lịch,
Thanh niên Nga:
Trước thì thân với ta, sau thì cắt tóc gọt đầu, quay về ta trấn lột,
Con gái thì đẹp, ta cũng phải "nhèm nhèm...", thế mà chỉ lớn lên một tí là xin visa sang Tây âu buôn bán "hàng tự có",
Huống chi, ta cùng các ngươi, sinh ra vào lúc "Cấp Bao" (bao cấp), lớn lên vào thời kì mở cửa, học hành cẩn thận, sao lại cứ lo chuyện "phê phán, lật ngược vấn đề" [Tôn Nữ Thị Ninh]!
Lại có kẻ cứ đem thanh niên ta mà so sánh với thanh niên Mĩ, Pháp, Nga xô, thật chẳng khập khiễng lắm ru!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối vì còn phải lên internet, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa (Màn hình chất lượng kém!), nghĩ đến tương lai nước nhà mà tràn đầy hi vọng, nghĩ đến bọn lãnh đạo chỉ biết chê bai mà chẳng kì vọng chút nào!
Kẻ hay chê là kẻ tự đề cao, kẻ vun vào là nhân tài yêu nước!
Dân Việt ta, tự ngàn đời nay, chưa khuất phục bố con thằng nào, luôn tự hào vì lòng khiêm tốn. Vậy các ngươi còn trẻ, hãy dũng cảm nhìn vào cái tiêu cực của mình nhưng cũng tự tin phô bày những tích cực của mình, đặng:
" trước là xây dựng Thái Bình,
sau là thay đổi tình hình nước non"
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
thanks bác cam to 80, em nà em nghe thấy bác cười em đã khoái lắm rồi, vì em ma mới nhưng mà lại hay chạy lung tung vì thế em biết bác nà bác siêu về khoản chuyện cười này nắm, em ma mới mà được bác cười cho một tiếng là vinh hạnh nắm đấy ạ.hi hi :chuoi :chuoi :chuoi
....................
Từ trên ô tô hai vợ chồng nhìn thấy 1con chồn hôi bị thương nằm bên vệ đường. Ngưòi vợ thương quá bảo chồng dừng xe lại rồi bế con vật lên xe và nói:
- Anh ơi, nó rét run tội nghiệp lắm này. Em phải làm gì bây giờ???
- Ủ nó vào giữa hai chân ấy.
- Nhưng mà hôi lắm
- Bịt mũi nó lại
:chuoi :chuoi :chuoi :chuoi
..................................

Nhậu xỉn trên đường về nhà anh bợm bị ngã rách mông. về tới nhà thay quần áo, liếc trong gương thấy vết thương bợm ta cố gắng băng bó, sát trùng cẩn thận. Khi đặt lưng xuống giường vợ vẫn ngủ say bợm ta yên chí là đã qua mặt được sư tử hà đông rồi. Đến sáng bừng tỉnh vì tiếng tru tréo của vợ, bợm hỏi tỉnh queo:
- có chuyện gì thế?
- Tối hôm qua lại uống rượu xỉn phải không?
- Đâu có!
- Thế ai bôi thuốc đỏ dán bông băng đầy cánh tủ gương đây?
:chuoi :chuoi :chuoi :chuoi
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
thôi rồi, máy mình đang post bài thì disconnec, connec lại thì post nhầm sang mục " chuyện vui vui" chuối quá đi mất
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thanks ong em nhé hôm nào anh em mình đi :bia rồi kể chuyện cười cho sướng đi nhưng mỗi tội Bác hồ đi đâu hết mất rồi :wall


Ai yêu bác Hồ bằng những thằng đánh lô
Ai yêu những thằng đánh lô bằng những cô ghi đề .


:chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một cô gái trước khi đi dự đêm dạ hội được mẹ dặn
- Thằng nào cứ vớ vẩn với con thì con cứ hổi nó : " Chúng mình sẽ đặt tên con là gì ?" chắc là chúng nó sẽ để con yên ngạy
Nghe theo lời mẹ cô gái đã làm nhiều chàng sợ mất dép khi định làm quên với cô . Nhưng gần cuối buổi có một chàng cứ quanh quẩn định làm quen và cuối cùng dám cầm tay cô làm quen .
Cô gái nghĩ ngay đến lời mẹ và hỏi :
- Chúng ta đặt tên con là gì nhi ?
- Nếu có thế này mà phải đặt tên thì chúng ta cứ đặt là David Copperfield !
:wall
 
leloanbt

leloanbt

Con gái Bến Tre
3/6/03
259
10
18
43
TP.HCM
Truy cập trang
Một ông lão từng là cua-rơ chạy đua khoe với các cua-rơ cháu chắt về thời vàng son oanh liệt của mình:

- Ta còn nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình ta một cái bợp tai.

- Thế sau đó, ông cũng lại chạy bộ về à?

- Không! Ta về bằng... xe cứu thương...
:lol
 
V

virtual_man

Guest
20/3/04
5
0
0
Hà Nội
Truy cập trang
Các bác cứ tiếp tục nhiệt tình post tiếp nhié! :cool

Một anh cộng sản chết xuống âm phủ,bị đày xuống địa ngục diêm vương cảm hóa mãi không được mới lên gặp chúa : "Hỡi chúa cao quý nhờ chúa cảm hóa hộ tên cứng đầu này!!!" Chúa vui vẻ nhận lợi Một tháng sau,diêm vương lên gặp chúa :" Thưa chúa tình hình ở trên ấy thế nào ?" , Chúa quắc mắt:" thứ nhất trên đời này không có chúa, thứ hai không đựoc gọi là "chúa" mà phải gọi là "đồng chí chúa"!!"
 
V

virtual_man

Guest
20/3/04
5
0
0
Hà Nội
Truy cập trang
-Em lo quá, không hiểu sau khi cưới John còn yêu em nữa không ?
-Tất nhiên em hoàn toàn có thể chắc chắn vào điều này! Chị biết John rất yêu những phụ nữ đã có chồng! :lol2
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Dạo này nhiều người tham gia nhỉ , sang ra mới nghĩ đuợc 1 truyện đóng góp cho các bác đây !

Không có việc gì khó
Một ông giám đốc cụt cả hai tay đăng tuyển thư ký : Chịu được bất ngờ ( chấp nhận mắt hơi kém ) . Lấy làm lạ một người bạn gặng hỏi , sau một hồi quanh co cuôi cùng ông mới dám nói thật .
- Tôi không muốn phải gọi xe cứu thương cho nhân viên của mình mỗi khi phải ấn Ctrl + Alt + Del .
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hai mẹ con kitty ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề tương lai của con gái .
- Chuyện của hai đứa mày thế nào rồi ! Thế bao giờ mới chịu cưới hả con ?
- Dạ ! bao giờ bác sỹ bảo cưới thì cưới ạ !
:wall
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
chàng trai nhìn thấy một cô nằng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng sông rất thơ mộng. chằng bèn tiền đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng , sau một hồi nói chuyện say sưa , chàng trai mới ỉ ôi hỏi cô gái :
- em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh chưa có biết quý danh em là gì? nói cho anh nghe được không em?
nàng ỏn ẻn:
- thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!
- hổng có sao đâu , tên gì mà kỳ chớ , nói cho anh nghe đi mà , chàng năn nỉ.
- thôi
- đi mà , nói đi
nàng bèn cuối xuống lượm một cục đá cho chàng coi.
- ờ, thì cục đá !
nàng cãi:
- hổng phải, là thạch.
đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông , chàng nhanh miệng đoán :
- là nước , không thuỷ. ồ, tên em là thạch thuỷ ! trời ơi , tên đẹp gần chết mà hổng chịu nói cho người ta nghe !
nàng lắc đầu buồn buồn , liệng viên đá xuống nước và nói :
- hổng phải , anh nghe có tiếng gì không?
thạch rớt xuống nước nghe cái " tủm".
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tắt đèn đi

Nửa đêm, hai vợ chồng trẻ rủ rỉ với nhau trong phòng…

- Em yêu , em chính là ngọn lửa của đời anh ,là ánh sáng tình yêu , là ngọn đèn của trái tim anh ….

- Từ sau vách ngăn, giọng ngái ngủ của bà mẹ chồng cất lên : - Khuya rồi, tắt đèn đi ngủ đi con .

Không biết tác giả !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một can phạm sắp ra tòa hỏi ý kiến luật sư nên mặc quần áo gì cho có lợi. Luật sư thứ nhất khuyên nên mặc quần áo rách rưới để dễ khơi gợi lòng thương hại. Anh ta không tin nên quyết định hỏi ý kiến một luật sư khác. Luật sư này khuyên anh ta nên ǎn mặc lịch sự để chứng tỏ sự tự tin của mình. Hai lời khuyên trái ngược làm anh ta lúng túng. Anh ta quyết định hỏi ý kiến luật sư thứ ba. Người thứ ba chậm rãi nói:

- Tôi kể cho anh nghe chuyện này: Một cô gái hỏi mẹ nên mặc gì trong đêm tân hôn. Người mẹ khuyên nên mặc bộ đồ kín đáo để chứng tỏ cô là con nhà gia giáo. Người bạn thân lại khuyên cô nên mặc hở hang để tǎng vẻ gợi cảm...

- Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu nhỉ! - Anh ta ngạc nhiên hỏi.

- Tại anh không thấy điểm giống nhau đó thôi! Anh hay cô gái dù có mặc gì đi nữa thì cuối cùng cũng bị vạch trần ra thôi!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hai cậu bé đang ngồi trò chuyện.

Nghe nói thuở xa xưa tổ tiên chúng ta không có điện, không có máy Karaoke, không có Massage - sauna, chẳng có Call girl . Tớ thật chẳng hiểu họ làm sao sống được nhỉ "

"Vì thế cho nên họ mới chết cả."
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Cô giáo giảng dạy cho học sinh về tổ tiên loài người là Ađam và Eva, nhưng cậu bé KT bỗng đứng dậy:

- Thưa cô, không phải ạ, bố em bảo tổ tiên loài người là loài khỉ.

Cô giáo trả lời:

- Cũng có thể KT ạ, nhưng lúc này chúng ta không nói gì về gia đình em
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đã thành thói quen, cứ 6h sáng là ông nọ dắt chó đi dạo. Một hôm con chó chết. Tối ấy, ông nằm trằn trọc mãi trên giường, cuối cùng lay bà vợ:

- Sáng mai bà có dậy đi dạo với tôi không?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đôi trai gái yêu nhau đã lâu. Một hôm đi chơi về muộn, cô gái nhỏ nhẹ nói:
- Cứ thế này không tốt chút nào, em rất muốn kết hôn sớm hơn một chút.
- Tốt quá, chúc mừng em. Nhưng em cố gắng thuyết phục ông chồng cho đi chơi với anh như thế này nhé!
 
P

pooh

Guest
Chàng trai:Anh không sống nổi nếu thiếu em.
Cô gái từ chối.
Sáu mươi năm sau chàng trai lăn đùng ra chết
:dzo
 
P

pooh

Guest
:f_o Hai vợ chồng nhà rùa nói chuyện.
Chồng:Anh nghĩ đã đến lúc cho thằng Tutle nhà mình đi nhà trẻ được rồi.
Vợ:Em nghĩ là còn quá sớm,nó chỉ mới có 40 tuổi thôi mà
:lol
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA