Cothant dự kiến chương trình sẽ như thế này, mọi người xem rồi góp ý hộ nhé:
- 18h đến 18h30: tập trung làm quen nhóm
- 18h30 đến 19h30: chuẩn bị nấu nướng, thuyết trình "sản phẩm" của mình
- 19h30 đến 20h30: mọi người "tự phạt" mình bằng cách... ăn mấy món mà mình nấu ra :wall:
- 20h30 đến 22h: một số trò chơi liên quan đến Trung thu, ngồi nhâm nhi bánh trung thu (cái này là mình
Cothant thôi :dance2
- 22h: Giải tán.
Yêu cầu của các món ăn:
1- Trước tiên là.... có thể ăn được cái đã :angel:
2- nấu đủ cho số lượng khoảng 8-10 người ăn.
3- phần đem dự thi chỉ cần 1 đĩa tượng trưng và phải trình bày cho đẹp, có luôn phần thuyết minh về món ăn của mình
Các vấn đề tồn đọng: (tức là vấn đề Cothant suy nghĩ mãi ko biết làm sao, mọi người góp ý hộ nhé)
1- cuối cùng thì....
giải thưởng cho người thắng cuộc là gì???
==> đề xuất của
Cothant: nếu là nhóm nữ thắng thì mỗi người sẽ được nhận 1 cái ôm hôn thắm thiết của
Cothant, còn nhóm nam thắng thì... giao cho
Phantuannam :dance2:
2- Cothant nghĩ công cụ làm bếp thì phải bàn lại, một số thứ cơ bản thì có thể nhà Cothant sẽ có, tuy nhiên, những thứ "chuyên dùng" thì các nhóm phải tự mang. Cothant nghĩ mọi nhóm nên tự mang 1 cái bếp gaz du lịch.
==> đề xuất của
Cothant : để tiết kiệm thời gian, ko cháy chương trình(vì nấu mỗi món cho 8-10 người ăn ko thể nhanh được) mỗi nhóm nên chuẩn bị nấu nướng từ chiều, tối đến chỉ có làm nóng và trang trí lại thôi
3- Bánh trung thu: không biết có nên để mỗi người mang 1 cái bánh trung thu theo ko nhỉ???