Nam mô a di đà phật sao con tu mà các cô gái trẻ đẹp cứ bám theo con hoài vậy trời. Mô phật
Hơ hơ, lại tưởng bở rùi. Cụ ơi, Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi mà he he
Nam mô a di đà phật sao con tu mà các cô gái trẻ đẹp cứ bám theo con hoài vậy trời. Mô phật
Hơ hơ, lại tưởng bở rùi. Cụ ơi, Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi mà he he
Hơ hơ không biết ai tưởng bở nữa. Không lẽ em nghĩ em là một trong các cô gái trẻ đẹp sao :wall::wall: he he
Công nhận Hồng Trường này dẻo miệng thật. Danh bất hư truyền...Kính phục...kính phục...
Cái bác này, Dạo này thấy bác làm ăn bừa bãi lắm nha, vui lòng gom gọn lại địa bàn hoạt động đi nha.Từ Nam chí Bắc lúc nào cũng nhiều chuyện ấy nhỉ?Hơ hơ không biết ai tưởng bở nữa. Không lẽ em nghĩ em là một trong các cô gái trẻ đẹp sao :wall::wall: he he
Hi hi,em cũng nghĩ là anh lucky có "mưu mô" thật đấy ạ. Cứ cố tình cho anh Hồng trường "làm mưa làm gió " ---> không chọn được ai ----> "bắt đền" bà mối chăng?--->Chị phải "đề phòng" nhé !!!:bigok:Trời ơi! Công mình khai hoang cánh đồng hoang, cắt cỏ, tát nước, be bờ, gieo mạ... Mạ đã bén rễ, trổ đòng đòng và tương lai về một vụ mùa này bội thu đang đến gần. Thế mà vắng mặt có mấy hôm giờ người khác đến làm cỏ ruộng lúa của mình, họ còn thuê thợ đến chăm sóc cho ruộng lúa của mình nữa chứ. Nguy cơ đến vụ gặt họ ra thu hoạch lúa của mình thôi.
Huhu!! Mọi người cậy sức khỏe tốt, lắm đồng minh vào đây bắt nạt hay sao mà cứ coi chủ nhà là khách thế.
BÁc Luckyluck đâu rồi, sao lại để tình trạng thế này hả bác hay là bác có mưu mô gì đây????
------Trời ơi! Công mình khai hoang cánh đồng hoang, cắt cỏ, tát nước, be bờ, gieo mạ... Mạ đã bén rễ, trổ đòng đòng và tương lai về một vụ mùa này bội thu đang đến gần. Thế mà vắng mặt có mấy hôm giờ người khác đến làm cỏ ruộng lúa của mình, họ còn thuê thợ đến chăm sóc cho ruộng lúa của mình nữa chứ. Nguy cơ đến vụ gặt họ ra thu hoạch lúa của mình thôi.
Huhu!! Mọi người cậy sức khỏe tốt, lắm đồng minh vào đây bắt nạt hay sao mà cứ coi chủ nhà là khách thế.
BÁc Luckyluck đâu rồi, sao lại để tình trạng thế này hả bác hay là bác có mưu mô gì đây????
----Hi hi,em cũng nghĩ là anh lucky có "mưu mô" thật đấy ạ. Cứ cố tình cho anh Hồng trường "làm mưa làm gió " ---> không chọn được ai ----> "bắt đền" bà mối chăng?--->Chị phải "đề phòng" nhé !!!:bigok:
-----Oài, bác tu ở chỗ nào thế? cho em theo với.
-----
chít rùi, Tigon đòi theo hongtruong thật rùi...đi Tu thì có gì mà sướng đâu! thịt chó ko đc ăn, rượu ko đc uống..nhất là cái khoản.... thế mà rủ nhau vào chùa làmgì chứ! ? :wall:
Trời ơi! Công mình khai hoang cánh đồng hoang, cắt cỏ, tát nước, be bờ, gieo mạ... Mạ đã bén rễ, trổ đòng đòng và tương lai về một vụ mùa này bội thu đang đến gần. Thế mà vắng mặt có mấy hôm giờ người khác đến làm cỏ ruộng lúa của mình, họ còn thuê thợ đến chăm sóc cho ruộng lúa của mình nữa chứ. Nguy cơ đến vụ gặt họ ra thu hoạch lúa của mình thôi.
Huhu!! Mọi người cậy sức khỏe tốt, lắm đồng minh vào đây bắt nạt hay sao mà cứ coi chủ nhà là khách thế.
BÁc Luckyluck đâu rồi, sao lại để tình trạng thế này hả bác hay là bác có mưu mô gì đây????
Hi hi hi, liệu có tin được không nhỉ? Ai khác thì chắc là không làm thế thật chứ anh Trường thì..........phải xem xét lại:freddy:. Gì mà thấy anh "chăm sóc" trang này còn kỹ hơn cả chủ nhân của nó vậy?:bigok:Ấy ngoan nào, đừng khóc thế chứ.
Anh xin khẳng định lại là anh không hề có ý định làm cỏ ruộng lúa nhà em nhá.
Anh chỉ vào xem thôi heheheh dù gì thì chú luck cũng là chiến hữu với anh cơ mà.
Ai lại làm thế phải không chú luck heheheheh
Hi hi hi, liệu có tin được không nhỉ? Ai khác thì chắc là không làm thế thật chứ anh Trường thì..........phải xem xét lại:freddy:. Gì mà thấy anh "chăm sóc" trang này còn kỹ hơn cả chủ nhân của nó vậy?:bigok:
----Ấy ngoan nào, đừng khóc thế chứ.
Anh xin khẳng định lại là anh không hề có ý định làm cỏ ruộng lúa nhà em nhá.
Anh chỉ vào xem thôi heheheh dù gì thì chú luck cũng là chiến hữu với anh cơ mà.
Ai lại làm thế phải không chú luck heheheheh
"Bà mối chỉ ăn đầu heo thôi! hihihi... Cái này chạy ra chợ mua 1 cái là xong. "
Sao lại có người bít rõ sở thích của chị Luyện vậy nhỉ. Món này thì em chịu, chắc chỉ có anh Lucky làm được thui, như vậy mới tỏ rõ được thành ý với bà mối chứ nhỉ. Mà chị ui chị có thích món đó thật không vậy? Món này chắc em không sang ăn ké được rùi, tiếc quá ......
Ấy ngoan nào, đừng khóc thế chứ.
Anh xin khẳng định lại là anh không hề có ý định làm cỏ ruộng lúa nhà em nhá.
Anh chỉ vào xem thôi heheheh dù gì thì chú luck cũng là chiến hữu với anh cơ mà.
Ai lại làm thế phải không chú luck heheheheh
thobong2412 nói:Hi hi hi, liệu có tin được không nhỉ? Ai khác thì chắc là không làm thế thật chứ anh Trường thì..........phải xem xét lại. Gì mà thấy anh "chăm sóc" trang này còn kỹ hơn cả chủ nhân của nó vậy?
Cái nì em đồng ý với thỏ bông. Gì chứ bác Trường take care trang này cẩn thận lắm đấy. Bác Lucky coi chừng nhé!
Ruộng lúa của Bác Luck có vẻ tranh nhau gay cấn nhỉ? không chừng lúa chết hết chẳng còn cây nào mà gặt hát đấy!!!Uổng công....Chỉ sợ ông tướng ấy không coi chừng anh mà quay sang coi chừng em thì ... "toi" đấy :dance2::dance2:
Ruộng lúa của Bác Luck có vẻ tranh nhau gay cấn nhỉ? không chừng lúa chết hết chẳng còn cây nào mà gặt hát đấy!!!Uổng công....
Em có bao giờ thấy 1 nam, 1 bắc vào miền trung bắt cóc em chưa ??