Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
tocdai_friendly nói:
đúng là ngày hôm nay đen thật sự
Tôpic xưng tội bị đóng mà chủ diễn đàn không bảo qua ngưòi đăng một câu không hiểu như thế có công bằng không nhỉ?
Nếu muốn đóng topic lại thì có thể nhắn cho ngưòi tạo topic một câu theo yêu cầu của mọi người thì bạn nên đóng topic lại thì ngưòi đó cũng vui vẻ thôi
Nói thật cảm thấy thất vọng quá
Từ chỗ thiện chí mọi ngưòi cùng tham gia bây giờ....
Cuộc đời luôn bất công là vậy
Ngừoi ta có quyền thì làm gì cũng được
Dân đen thì phải chiu thôi
Không có gì mà phải căng thẳn thế!
Bạn cứ thử nghĩ... nếu diễn đàn chúng ta không có ai quản = ai muốn làm gì thì làm thì... kết quả ra sao chắc bạn hiểu!

Diễn đàn là nơi chúng ta tranh luận, trao đổi, chia sẽ với nhau mọi thức trong công việc, trong cuộc sống... Nhưng với điều kiện là không... khích bác... nhau! Và mình cũng thấy là cái Topic này - Topic Xưng tội online đang bị lạm dụng quá nhiều! Mọi người vào đấy không phải chỉ để xưng tội như ý định ban đầu của bạn nữa rồi! Nếu cứ tiếp tục thì... e không hay lắm phải không nà!

Hi vọng là bạn đã nhìn ra được vấn đề và vui vẻ chia sẽ với mọi người về những vấn đề khác hay mới hơn và hay hơn nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
tocdai_friendly nói:
Một ngày uất ức
Tin tức hay nhất trong ngày.
Ngày mai lại thế này nữa nhé!
:dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Một ngày..ăn từ sáng đến tối, hicx, mỏi miệng quá...
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Hôm qua đi Sinh nhật vui thật. Lâu lắm rồi mới đi cùng các anh chị như vậy. Nhưng chắc 1 năm nữa thôi thì mỗi người mỗi nơi, khó tụ tập như thế này lắm!
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
tocdai_friendly nói:
Một ngày uất ức
Đừng buồn,cố gắng lên.
Ngày mai lại đẹp trời mà.:thumbsup: :lily:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hicx, mới sáng 6h đã bị dựng đầu dậy bằng cú điện thoại của nhỏ bạn thân, huhu, chỉ với câu nhớ mình lém...
Vậy là mắt nhắm mắt mở trả lời điện thoại, chỉ biết rằng nhỏ ấy than thở về đề tài luận văn, về tình cảm tùm lum của nhỏ..và cả lời đề nghị giúp đỡ nho nhỏ nữa, ặc ặc...coi như không thể nướng thêm chút ít nào nữa, tuần chỉ nghỉ buổi sáng có 2 ngày mà coi như mất 1, hicx.
Thêm cái luận văn yêu quý của chị mình nữa, tự dưng kêu thu6 làm dùm, huhu...khổ chưa, giờ thì cả núi việc luôn, mệt quá, sáng đến giờ điện thoại tới lui, giờ chỉ muốn bỏ quách mớ bòng bong ấy cho khoẻ cái thân...:)
Đề xuống nhà xem hôm nay má mi cho ăn gì, hehe:)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Đêm qua...... lại một đêm khó ngủ. Trời ơi sao lúc này giấc ngủ đến với mình khó thế!
Trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng lành
Canh bốn canh năm vừa chộp mắt
Anh này vừa đến... anh kia lại đi...
.....trong giấc mơ!
 
R

rebecca

Guest
14/9/04
40
0
0
Ha Noi
Một ngày mỏi mệt. Toàn những việc không tên.Chán quá!!!!!
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
Một ngày mới một ngày tươi sáng hơn ngày hôm qua
Cảm ơn cả nhà đã cỗ vũ động viên tóc dài
Cuối cùng hôm nay cũng đi lĩnh được tiền cho anh em ở công ty không áy náy quá vì đã sang hẳn tháng mới.
Hôm nay nói chuyện với hổ con và baby rất vui
Cảm ơn mọi ngưòi nhiều
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
tocdai_friendly nói:
Lemyha khó ngủ ư hãy học yoga đi
Cảm ơn tóc dài đã quan tâm nhé! Nhưng....

Thấy chị bạn cũng rơi vào tình trạng.... không vui nên đăng ký học yoga. Bây giờ với chị ấy mọi thứ đã có thể cân bằng và còn đẹp lên nữa. Hihihi thây thích thật và chị bạn cũng bảo let nên đi học yoga đi....nhưng nghe nói... học yoga đòi hỏi người học phải kiên trì, nhẫn nại mà let thì.........Ối dào!
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
hôm nay mình vào webketan cả buổi sáng mà không vào được , bực ghê .
hôm nay đầu tháng mà mình thấy chán thế , buồn nghủ thật đấy , ước gì được ngủ nagy bây giờ nhỉ . hì hì
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
letmyha nói:
Trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng lành
Canh bốn canh năm vừa chộp mắt
Anh này vừa đến... anh kia lại đi...
.....
Thế này thì hư thật rồi! hoadonbanle ơiiiiiiiiiii. Cứu .....này
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Ối,hôm nay 3h30 mới đến,ngủ quên mất,mình hư thật
May mà sếp ko có ở đây,thấy có lỗi với sếp ghê,nhưng mà em mết mỏi lắm,hix
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
Hôm nay nhìn đất nhìn cây
Xem ra chắc chắn ngày mai bão về
Phen này em quyết đi buôn
Mua một lô(mưa) áo ra đừong bán rong
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
Bạn có thể đăng ký học yoga ở ngoài có rất nhiều địa điểm học phí rất rẻ.
Nếu kông bạn có thể học ngồi thiền rất đơn giản nếu bạn muốn mình sẽ gửi cho bạn cách ngồi thiền
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Em cũng đang theo học dịch cân kinh, em thấy học xong thì tối đó khó ngủ, tỉnh như sáo ý. Được cài là lưng đỡ mỏi rất nhiều, tinh thần thoái mái, ít bị xìtret!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
tocdai_friendly nói:
Bạn có thể đăng ký học yoga ở ngoài có rất nhiều địa điểm học phí rất rẻ.
Nếu kông bạn có thể học ngồi thiền rất đơn giản nếu bạn muốn mình sẽ gửi cho bạn cách ngồi thiền
Ngày xưa, học... ông thầy người Nhật bắt cuối giờ học mọi người phải ngồi thiền 30'......Ối trời......chỉ biết nhắm mắt lại để đấy rồi lâu lâu hé mắt ra....xem ông thầy và mọi người xung quanh đang làm gì?! :wall:

Vậy tóc dài gởi cho mình nhé! tks trước nhé!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA