Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nhat Dieu nói:
Be_xinh ơi sao giống chị thế, vậy chị em mình đi chơi đi cho vơi bớt nỗi trống vắng nha! Hihihi
Dạ, em cũng đang kiếm người đi lòng vòng cchị ạ. nHưng lại sợ làm phiền mọi người!!Mâu thuẫn!! Chị rảnh thì chị em mình ...lên đường hen!!
 
be_xinh nói:
Dạ, em cũng đang kiếm người đi lòng vòng cchị ạ. nHưng lại sợ làm phiền mọi người!!Mâu thuẫn!! Chị rảnh thì chị em mình ...lên đường hen!!

Cho đi theo zới!
 
Lại một ngày trôi qua không buồn, không vui, không......không....không và không. Sáng nhỏ bạn gọi đến nhà xem hình....cưới. Ôi! phải đi ngay thôi.......không sẽ bị chúng.........chửi! Ôi cái lũ bạn này sao mà chúng nó dữ rứa... chẳng giống mình tí nào.
 
Hôm nay bực thật(chẳng biết tại sao nữa). Chỉ muốn túm cổ ai mắng cho 1 trận.
 
tranchan79 nói:
Hôm nay bực thật(chẳng biết tại sao nữa). Chỉ muốn túm cổ ai mắng cho 1 trận.
Thế hả, eo may mà mình không có ở đó, không lại bị mắng oan.
 
tocdai_friendly nói:
Tôi cũng đang bực mình đây tôi túm cổ bạn mắng cho một trận được không vì chính bạn làm tôi bực
Chị à...em mang cho chị bát canh hạ hoả nhé. Em vừa học được cách nấu xong....:bigok:
 
be_xinh nói:
Dạ, em cũng đang kiếm người đi lòng vòng cchị ạ. nHưng lại sợ làm phiền mọi người!!Mâu thuẫn!! Chị rảnh thì chị em mình ...lên đường hen!!

Rồi hôm nào chị em mình đi nghen!Vậy là chị làm phiền em, em làm phiền chị bù nhé!hehhe. Có người đòi đi theo em nữa đó be_xinh (hungh123 đó!) Vậy là em vui lên chưa?
 
ao2day nói:
ờ babyacc khéo tay nhỉ
món canh thịt mèo a`

Làm gì có. Nấu canh thịt mèo mang đến cho chị tóc dài có mà em ăn đòn à. Bác xui dại thế....:cool2:
 
tocdai_friendly nói:
Bác 2 dây ơi em đang muốn giết ngưòi hay em giết bác để baby làm canh thịt 2 dây nhé

Cẩn thận anh 2 dây ơi...không khéo lại bị giết người cướp răng đấy. :biggrinda
 
tocdai_friendly nói:
Trời thằng em nó lại đi ủng hộ 2 dây khổ thế
Baby ơi 2 dây hối lộ cho em một chiếc áo 2 dây à?
Đâu có...đâu có..em công tâm lắm....:bigok:
 
Hôm qua má lên, mừng ơi là mừng. Nhìn vào món ăn mà thèm..chảy dãi: gà ác tiềm thuốc bắc, thịt bò xào rau muống, cháo gà, bún, chuối, chôm chôm,me,lê...Ước gì má ở đây mãi với thu6, hicx.
Hôm nay hơi bực mình 1 tý, nhưng may quá, chưa ai chọc mình điên lên...chả biết khi mình điên lên thì trông như thế nào nhỉ...?
Hình như nhan sắc mình đang..trên đà xuống dốc thì phải...nhìn vào gương 1 tý là...ko đủ can đảm nhìn tiếp ,huhu...
 
Trời đất đã 2h18 sáng rồi nhỉ!
Hahaha thế là kế hoạch ăn chơi 1 tháng lang thang vào đây của mình đã kết thúc rùi. Hix tiếc quá! Nhưng xin tạm biệt nhé!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top