Mỗi tuần một chuyên đề

Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
Nhat Dieu nói:
Trời đất đã 2h18 sáng rồi nhỉ!
Hahaha thế là kế hoạch ăn chơi 1 tháng lang thang vào đây của mình đã kết thúc rùi. Hix tiếc quá! Nhưng xin tạm biệt nhé!
Sao thế? lại khăn gói ra đi à? :bigok:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hức hức, sáng mở mắt ra vừa ăn sáng vừa đọc báo...nhìn thấy tiêu đề to tướng: Thức ăn theo nhóm máu, vội vàng lật ra...Nhóm A :
+ Nên ăn nhiều cá, uống sữa, ăn cà chua...
+ Tránh ăn thịt bò, thịt heo...
Huhu, thu6 đâu có ăn được cá, uống được nhiều sữa đâu, cá chua thì càng sợ hơn, huhu...
Còn thịt bò là món mình thích ăn nhất, thế mà, huhu..nhìn lại tô bún bò hết nuốt nổi, huhu...
Hèn chi trí thông minh..chậm phát triển:)
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
sáng nay không đâu vào đâu bị ăn mắng oan .Bực mình , lướt web cho bõ tức
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Vẫn chưa có lương.Trùi ui,viêm màng túi nặng.
May mà thời gian này chưa có cái sinh nhật nào.
Đừng có đứa nào dở trò rủ đi chơi đấy,hic
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Nhật ký mỗi ngày đã bị biến thành Buôn chuyện mỗi ngày mất rồi.
Hôm nay 31/10 là ngày Halloween đây. Mình chả biết lễ hội này như thế nào cả, hình như nó là Lễ Hội Ma thì phải(chắc tương đương với ngày rằm tháng 7 Phương Đông đây).
Dân Việt Nam mình kể ra cũng lạ, ngày này ra đường cũng xanh xanh đỏ đỏ, ra đường kêu là đi lễ hội hoá trang(vớ vẩn thật), ngày này người ta thường hoá trang thành người chết, thành ma sói, thành Macarong, thành quỷ sa tăng,... chứ có hoá trang thành công chúa, hoàng tử đâu cơ chứ?
Dân Việt Nam mình cũng lạ thật!
Ngày lễ tình nhân của Phương Đông(7/7) hay và có ý nghĩa như vậy thì không hưởng ứng, lại chạy theo cái ngày 14/02, nói thế thôi chứ mình cũng vậy(7/7 mang hoa đi tặng thì bị chửi là điên ngay, 14/02 không đem tặng hoa là bị kêu là .... hic hic)
Hic hic, ngày hôm nay rồi sẽ ra sao nhỉ? Bây giờ mới 9h05 sáng...
 
P

PhươngMai

Guest
24/5/06
14
0
0
44
Hà Nội
Vậy là lại đến ngày 31/10 rồi, thêm 1 năm nữa đã qua...
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
Hôm qua 9h hơn mới được đặt chân về tới nhà. Mệt đói. Và cảm thấy buồn ngủ nữa.
Từ sáng đến giờ mới ló mặt lên đây. Hí hửng xếp đi công tác cả tuần đợi mãi chẳng thấy đi gì cả. Lương thì chẳng thấy cho lĩnh. Chắc mai vác gậy đi ăn xin mất. Có bác kế toán nào giầu chuyển khoản cho em một ít nhỉ
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Lại thêm 1 ngày nữa đi làm trễ, có lẽ đã trở thành thói quen. Phải điều chỉnh lại ngay thôi.
 
darkmoon

darkmoon

Tiền và tiền $$$
12/9/03
402
11
0
42
HCM
Thèm nhậu ghê mà chưa lãnh lương:lol: :help: :help:
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Halloween!
Sáng nay bị "mở hàng" bằng một cục vôi bột trắng xóa phủ đầy tóc, thêm một cái mặt nạ kinh dị làm hết cả hồn. Đau lòng hét lên với "tên khủng bố" : sao không để đến tối hả????
Nghe TC nói cũng thấy có lý, ngày này liên quan gì đến VN nhà mình chứ? Sao cứ phải ...
Nhưng mà cũng thấy hay hay, lại nhận được vài cái ecard lừa đảo ma quái. Trò này ngày xưa bị Giang còi dọa một lần, giờ hết sợ rùi, hihi!
Thứ 3 mà cứ tưởng cuối tuần, thèm ngủ ghê gớm! Muốn lên vài kg mà cũng thấy khó ghê!
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Mấy hôm nay bận túi bụi, chẳng còn thời gian mà nghĩ linh tinh nữa . Giá như ngày nào cũng như vậy nhỉ!
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Một ngày không hiểu tâm trạng mình như thế nào nữa? Hy vọng là cảm nhận của mình sẽ không làm mình thất vọng!
Hôm nay rất nhớ nhà, nhớ bố mợ, chị và em gái. Muốn được về đi chọn váy cưới với chị mà không về được. Tự nhiên muốn khóc vì nhớ nhà quá!
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
Hôm nay mặc áo đen đúng là đen cả ngày lại còn tức nổ đom đóm mắt.
Hí hửng được lĩnh luơng ra ngân hàng ai dè viết séc 2 lần vẫn bảo viết sai. Mọi lần vẫn như thế mà vẫn lĩnh được tiền. Uất không chịu nỗi. Đành đi về
hết séc
đúng là chó cắn áo rách.
Kế toán trưởng thì ở xa, giám đốc đi vắng thôi rồi
Đứng tranh luận với mấy bà ở ngân hàng không tài nào chịu nổi. vì hai đánh một không chột cũng què.
Thế mà luôn miệng vững bước rồi là khách hàng là thượng đế
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Hết một ngày roài! Chuẩn bị về thôi!
Ôi chán quá xá là chán!
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
đúng là ngày hôm nay đen thật sự
Tôpic xưng tội bị đóng mà chủ diễn đàn không bảo qua ngưòi đăng một câu không hiểu như thế có công bằng không nhỉ?
Nếu muốn đóng topic lại thì có thể nhắn cho ngưòi tạo topic một câu theo yêu cầu của mọi người thì bạn nên đóng topic lại thì ngưòi đó cũng vui vẻ thôi
Nói thật cảm thấy thất vọng quá
Từ chỗ thiện chí mọi ngưòi cùng tham gia bây giờ....
Cuộc đời luôn bất công là vậy
Ngừoi ta có quyền thì làm gì cũng được
Dân đen thì phải chiu thôi
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
tocdai_friendly nói:
Một ngày uất ức
Chuẩn bị hết một ngày rồi đó tóc dài! hihihi
Mai sẽ là một ngày mới... Hãy nhìn về ngày mai thôi nhé!
Chúc vui!
 
Bao nhiêu công lao thu thập tài liệu, biểu mẫu, văn bản này nọ giờ thành công cốc rồi, cái USB chết tiệt. Format một cái là tan thành mây khói :wall: :dogrun:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA